Bỏ phố về quê
Chị H. (42 tuổi) hiện sống cùng mẹ và con trai tại một xã vùng cao của Bình Định. Kể về quyết định bỏ phố về quê hơn 6 năm trước của mình, chị H. thoáng bồi hồi nhưng khẳng định không hối hận.

Lắm lúc chán máy lạnh văn phòng, quạu vì deadline rượt té khói, bực vì bỗng dưng bị khách hàng chửi sảng, đám bạn tôi thường lên cơn hạ huyết tâm... về quê trồng rau nuôi gà, nghỉ khỏe. Nhưng chưa chắc đã khỏe à nghen!
Thu nhập thấp, làm chỉ đủ tiêu, cuộc sống bình thường, không tiết kiệm được nhiều, song vợ chồng tôi vẫn quyết bám trụ thành phố.

Sống ở thành phố đầy áp lực mà thu nhập vỏn vẹn 5 triệu/tháng, cô gái quyết định 'bỏ phố về quê' chữa lành tâm hồn. Nhưng hóa ra, ở đâu cũng có áp lực...

Phải cân nhắc thật kỹ, đừng chạy theo phong trào thấy người ta bỏ phố về quê rồi theo về. Đã về rồi sẽ rất khó quay trở lại.

Về quê được vài năm, có cuộc sống và công việc ổn định, thậm chí mức thu nhập khá nhưng không ít người vẫn muốn trở lại thành phố.

Bỏ phố về quê không chỉ giúp cá nhân người lao động nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn góp phần vào sự phát triển xã hội.

Không ít bạn trẻ gắn bó với chỗ trọ của mình từ thời sinh viên đến khi lấy vợ sinh con, trở thành những không gian thân quen.

Lựa chọn sinh sống, làm việc ở phố hay quê thực ra không quan trọng bằng việc mỗi chúng ta lắng nghe được rõ nhất tiếng vọng thẳm sâu bên trong mình.
