05/11/2024 09:47 GMT+7

Bỏ phố về quê lương 20 triệu vẫn ngập ngừng muốn trở lại thành phố

Về quê được vài năm, có cuộc sống và công việc ổn định, thậm chí mức thu nhập khá nhưng không ít người vẫn muốn trở lại thành phố. Vì lý do gì?

Bỏ phố về quê lương 20 triệu vẫn ngập ngừng muốn trở lại thành phố - Ảnh 1.

Bạn trẻ rời phố về quê một phần để gần gũi gia đình và cuộc sống nhẹ nhàng hơn, nhưng không ít người cũng muốn quay lại thành phố - Ảnh minh họa: Y.TRINH

Học hết cấp 3, theo định hướng của gia đình, N.M. (27 tuổi) theo học kế toán ở một trường đại học nổi tiếng tại Hà Nội.

Lương 5 triệu không đủ tiền đi mừng cưới

Sinh ra trong một gia đình có điều kiện kinh tế, cha mẹ hỗ trợ để cô học song song hai bằng quản trị kinh doanh và kế toán.

Tốt nghiệp ra trường, cô dành một thời gian làm ở công ty chuyên về sản phẩm cho bé, thu nhập từ 12-13 triệu đồng/tháng.

Nhưng cha mẹ thuyết phục, cô quyết định về quê, thi công chức.

Kế toán nhà nước là lĩnh vực khó, đòi hỏi lượng kiến thức lớn, cô mất nhiều thời gian ôn tập, cuối cùng cũng vượt qua kỳ thi và được nhận vào một cơ quan nhà nước ở TP Bắc Giang.

Công việc suôn sẻ nhưng với mức lương cứng khoảng 5 triệu đồng, N.M. phải dè sẻn, bởi có nhiều khoản chi không tên, bất thình lình.

"Về quê, tôi không mất tiền nhà nhưng vẫn thiếu trước hụt sau vì tiền mừng đám cưới, phúng viếng hoặc tụ tập bạn bè cuối tuần, chi tiêu ốm đau", N.M. kể.

Là một người trẻ, lại ở giai đoạn đầu trong sự nghiệp, M. phải đầu tư nhiều cho các mối quan hệ, nhất là với đối tác. So với bạn bè trang lứa, cô cũng có cuộc sống không đến nỗi nào, công việc ổn định, lại được gia đình ủng hộ.

Thế nhưng đam mê kinh doanh trong cô chưa bao giờ tắt. Sau khi về quê vài năm, cảm nhận rõ môi trường không cạnh tranh gắt gao, có phần nhàm chán, cô gái 27 tuổi này quyết tìm hướng đi mới.

"Nhiều người nói về quê làm kế toán là hợp lý nhưng tôi luôn muốn thử thách bản thân, tìm công việc đáp ứng đam mê, nhu cầu sống như trước đây ở Hà Nội", cô bộc bạch.

Thế là sau sinh nhật thứ 27, cô quyết định nói chuyện với gia đình để trở lại thủ đô tìm kiếm công việc phù hợp.

Khi được hỏi có nuối tiếc về cuộc sống hiện tại khi nhiều người mong muốn vào làm công chức, M. khẳng định chỉ khi được làm công việc đúng sở trường, đam mê thì mới hạnh phúc. Cô có thể mỗi ngày làm 10 tiếng nhưng "được là chính mình".

Trong lúc chờ tìm được công việc phù hợp, cô trau dồi thêm ngoại ngữ, cập nhật xu hướng kinh doanh mới để không bị chậm nhịp với guồng quay ở thành phố sau khi về quê quá lâu.

Mức lương mơ ước của nhiều người vẫn muốn trở lại thành phố

Ngược lại, P.T. (25 tuổi, ở Thanh Hóa), tâm sự từng học ngành y và làm công ty tại Hà Nội được một thời gian, thu nhập không hề thấp song chọn về quê để gần gia đình, cuộc sống bớt bon chen.

Theo anh, sau ba năm, đây vẫn là quyết định đúng đắn bởi sự ổn định, mức lương mơ ước của nhiều người, khoảng 20 triệu đồng/tháng.

"Ở quê sống rất dễ thở, không phải lo thuê nhà, ăn uống cũng rẻ, gần bố mẹ. Cơ hội việc làm cũng rộng mở vì nhu cầu khám bệnh, chăm sóc sức khỏe được người dân quan tâm hơn.

Nhưng cũng có bất tiện như ít nơi vui chơi giải trí, mối quan hệ chỉ xoay quanh bạn bè, đồng nghiệp tại chỗ và thu nhập không cao như ở thành phố lớn", P.T. chia sẻ.

Khi được hỏi về dự định tương lai, P.T. ngập ngừng một lúc và nói đã tính tới trường hợp quay lại thành phố nhưng với điều kiện mức lương phải "vượt hẳn" so với mức lương hiện tại.

Chưa lập gia đình, vẫn còn nhiệt huyết tuổi trẻ, P.T. muốn thử thách bản thân. Hiện anh đã tiết kiệm được một khoản tiền kha khá, sau khi sửa lại căn nhà của bố mẹ, anh sẽ tính tiếp tới tương lai.

"Ở quê không khó sống như ngày xưa, chỉ là bản thân có thấy phù hợp, môi trường làm việc phù hợp, có cơ hội phát triển hay không. Tuy nhiên trong thâm tâm, nhiều lần tôi cũng nghĩ đến trở lại thành phố", anh nói.

Không bỏ phố về quê, ở một chỗ trọ từ thời sinh viên đến khi cưới vợ sinh con

Trong khi nhiều người bỏ phố về quê hay loay hoay đổi trọ một năm vài lần, có không ít người bạn trẻ gắn bó với chỗ trọ của mình từ thời sinh viên đến khi lấy vợ sinh con, trở thành những không gian thân quen.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Nghe 'bán hàng lương cao 23-28 triệu' ở Thái Lan, bị lừa nhốt để thực hiện lừa đảo tại Myanmar

Nghe lời người lạ giới thiệu bao chi phí đi lại, qua Thái Lan làm nghề bán hàng với mức lương cao 23-28 triệu đồng, H. bị lừa dắt qua Myanmar, bắt nhốt, đánh đập để thực hiện việc lừa đảo trên mạng.

Nghe 'bán hàng lương cao 23-28 triệu' ở Thái Lan, bị lừa nhốt để thực hiện lừa đảo tại Myanmar

Lãng mạn mùa sao đen rụng ở thành phố cây xanh số 1 Việt Nam

Miền Tây bước vào mùa mưa, cũng là lúc những con đường trong TP Trà Vinh - nơi được mệnh danh là "thành phố cây xanh" - lại được nhuộm vàng bởi những cánh sao đen, phủ kín vỉa hè và cả lòng đường.

Lãng mạn mùa sao đen rụng ở thành phố cây xanh số 1 Việt Nam

Cán bộ ở Hậu Giang muốn được làm việc tại chỗ 3 năm đầu sáp nhập tỉnh

Sau sáp nhập tỉnh, cán bộ muốn được làm việc tại tỉnh Hậu Giang trong 3 năm đầu, đồng thời được hỗ trợ nhà ở công vụ, mua nhà ở xã hội.

Cán bộ ở Hậu Giang muốn được làm việc tại chỗ 3 năm đầu sáp nhập tỉnh

Xe hơi biển Tây Ninh đậu bên đường ở Tân Phú cả năm, người dân lên mạng tìm chủ xe

Chiếc xe hơi 7 chỗ mang biển số tỉnh Tây Ninh đậu bên đường Phạm Ngọc Thảo (quận Tân Phú, TP.HCM) suốt khoảng một năm nay chưa ai tới lấy.

Xe hơi biển Tây Ninh đậu bên đường ở Tân Phú cả năm, người dân lên mạng tìm chủ xe

Hầm chui trước bến xe Miền Đông mới bao giờ hết ngập?

Mỗi lần mưa lớn, người dân lại thấp thỏm đi qua hầm chui trước bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức). Dù từng được lý giải nguyên nhân và hứa khắc phục, nhưng những ngày gần đây tình trạng ngập vẫn tái diễn.

Hầm chui trước bến xe Miền Đông mới bao giờ hết ngập?

Bò thả rông, đuổi nhau phi băng băng giữa đường ở Đà Nẵng

Những đàn bò thả rông thường xuyên xuất hiện trên nhiều tuyến đường chính tại khu công nghiệp ở quận Liên Chiểu, Đà Nẵng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Bò thả rông, đuổi nhau phi băng băng giữa đường ở Đà Nẵng
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar