12/09/2024 13:12 GMT+7

Bình Định đón bằng di sản văn hóa phi vật thể Nghề chằm nón ngựa Phú Gia

Sáng 12-9, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định phối hợp UBND huyện Phù Cát tổ chức lễ đón nhận bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia "Nghề chằm nón ngựa Phú Gia" tại xã Cát Tường.

Bình Định đón bằng di sản văn hóa phi vật thể Nghề chằm nón ngựa Phú Gia - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định, huyện Phù Cát, xã Cát Tường và nghệ nhân làm nón ngựa Phú Gia đón nhận bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với "Nghề chằm nón ngựa Phú Gia" - Ảnh: LÂM THIÊN

Sáng nay, đông đảo người dân xã Cát Tường và huyện Phù Cát đã có mặt từ sáng sớm để xem lễ đón nhận bằng di sản quốc gia phi vật thể "Nghề chằm nón ngựa Phú Gia" ở xã Cát Tường.

Bà Hà Thị Lo (66 tuổi, người làm nghề chằm nón ngựa Phú Gia) rạng rỡ nói: "Tôi làm nghề này từ khi 10 tuổi. 

Hôm nay, tôi cảm thấy rất vui và tự hào. Tôi sẽ tiếp tục truyền lại nghề cho con cháu để không phụ công sức và tấm lòng của cha ông".

Tại buổi lễ, ông Lâm Hải Giang - phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - phát biểu:

"Đây là niềm tự hào, vinh dự của người dân xã Cát Tường nói riêng và tỉnh Bình Định nói chung. 

Thời gian tới, huyện Phù Cát cần quy hoạch tổng thể, chi tiết đối với làng nghề và xây dựng triển khai thực hiện các giải pháp, các cơ chế, chính sách hỗ trợ các nghệ nhân để giữ nghề và truyền nghề, hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm".

Trong phát biểu của mình, phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - cho biết nón ngựa Phú Gia từ lâu đã là một trong những sản phẩm thủ công truyền thống nổi tiếng được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. 

Ngày xưa, loại nón này chỉ được dành cho giới có chức sắc và những người thuộc giới thượng lưu, quyền quý.

Mỗi chiếc nón ngựa nếu làm đủ các công đoạn, sẽ có độ bền sử dụng 150 - 200 năm. Hiện vẫn còn nhiều chiếc nón ngựa của 200 năm trước được lưu giữ tại thôn Phú Gia, xã Cát Tường.

Người dân Bình Định rạng rỡ trong ngày nón ngựa Phú Gia thành di sản văn hóa phi vật thể - Ảnh 3.

Du khách tỏ ra vô cùng thích thú với những sản phẩm nón ngựa Phú Gia độc đáo, sắc sảo - Ảnh: LÂM THIÊN

Người dân Bình Định rạng rỡ trong ngày nón ngựa Phú Gia thành di sản văn hóa phi vật thể - Ảnh 4.

Bà Hà Thị Lo (66 tuổi, áo xám) cho biết bà và người dân xã Cát Tường vô cùng tự hào khi góp phần gìn giữ, phát triển nghề làm nón ngựa Phú Gia cho đến hôm nay - Ảnh: LÂM THIÊN

Ông Nguyễn Văn Hưng - chủ tịch UBND huyện Phù Cát - chia sẻ hiện nay làng nghề truyền thống nón ngựa Phú Gia có khoảng 300 hộ tham gia, mỗi năm sản xuất hơn 3.300 sản phẩm.

"Huyện sẽ tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ, khuyến khích các hộ gia đình, cơ sở sản xuất của làng nghề phát triển sản xuất theo hướng liên kết tạo sản phẩm hàng hóa độc đáo, mang giá trị đặc trưng của làng nghề và đưa hình ảnh chiếc nón ngựa Phú Gia lan tỏa nhiều nơi hơn nữa", ông Hưng nói.

Bình Định có nghề chằm nón ngựa Phú Gia vừa thành di sản quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công nhận nghề thủ công truyền thống chằm nón ngựa Phú Gia (xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định) là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Bún bò Huế O Kay nước trong, chả cua vừa béo vừa bùi, bắp bò hoa xắt lát

Quán bún bò Huế có cái tên 'ngồ ngộ' O Kay, mà theo anh chủ quán người Huế giải nghĩa là 'OK', người Huế nói 'cũng được' tức là 'được'.

Bún bò Huế O Kay nước trong, chả cua vừa béo vừa bùi, bắp bò hoa xắt lát

Show thực cảnh ở hồ Than Thở Đà Lạt về hành trình bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Đơn vị vận hành Khu du lịch hồ Than Thở Đà Lạt đưa vào hoạt động show thực cảnh - nhạc nước kể về hành trình nghìn năm dựng nước, giữ nước, mở ra kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Show thực cảnh ở hồ Than Thở Đà Lạt về hành trình bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Bún treo Như Ý: Sài Gòn xưa nay là vậy đấy, thương nhau qua từng bữa cơm, tô bún

Giữa lòng thành phố tấp nập, có một quán bún nhỏ nằm lọt thỏm ở phường Bình Đông (quận 8 cũ, TP.HCM), không bảng hiệu cầu kỳ, chỉ có dòng chữ bún 'treo' đầy nổi bật. Nghe thì lạ mà lại quen vô cùng.

Bún treo Như Ý: Sài Gòn xưa nay là vậy đấy, thương nhau qua từng bữa cơm, tô bún

Han Kang và Người ăn chay

Có thể nói văn nghiệp của Han Kang chỉ khởi sự rực rỡ kể từ khi xuất bản cuốn sách trên dưới hai trăm trang: Người ăn chay.

Han Kang và Người ăn chay

Như chưa hề có cuộc chia ly: Cùng 1 cái tên hai số phận

Có một người đàn ông trung niên tên Thuần ngày đêm nhớ thương khắc khoải về gia đình ruột thịt. Một người mang thân phận Thuần đã dừng cuộc sống ở tuổi 19.

Như chưa hề có cuộc chia ly: Cùng 1 cái tên hai số phận

Sôi nổi giải bóng đá gắn kết văn hóa Việt - Nhật 2025

Chiều 5-7, chương trình giao lưu bóng đá Việt - Nhật 2025 diễn ra sôi động tại làng thể thao Tuyên Sơn (TP Đà Nẵng), thu hút đông đảo khán giả đến cổ vũ.

Sôi nổi giải bóng đá gắn kết văn hóa Việt - Nhật 2025
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar