26/04/2022 15:46 GMT+7

Bi Rain và Kim Tae Hee ăn phở: Hóa ra người Hàn rất thích món này

UYÊN PHƯƠNG
UYÊN PHƯƠNG

TTO - Trong loạt ảnh chia sẻ trên Instagram cá nhân về chuyến hẹn hò bí mật với vợ là diễn viên Kim Tae Hee, Bi Rain ghi lại khoảnh khắc thưởng thức món ăn Việt Nam tại một nhà hàng phở tên "Phở Sehwa" trên hòn đảo Jeju xinh đẹp.

Bi Rain và Kim Tae Hee ăn phở: Hóa ra người Hàn rất thích món này - Ảnh 1.

Hình ảnh nam ca sĩ Bi Rain đang thưởng thức cà phê sữa Việt Nam được anh đăng tải trên trang Instagram cá nhân

Nhà hàng phở Việt nói trên nằm ở ngôi làng Sehwa Ri, sát bãi biển Sehwa, thuộc khu vực phía Đông đảo Jeju.

Nhà hàng được người dân xứ sở kim chi giới thiệu là một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất nhì tại hòn đảo Jeju.

Ngoài phở, nhà hàng Sehwa còn một vài món đặc trưng Việt Nam như gỏi cuốn, cơm niêu, cơm tấm sườn, cơm lam, bún chả hay nem (chả giò).

Bi Rain ăn phở Việt

Và thưởng thức gỏi cuốn

Bi Rain và Kim Tae Hee ăn phở: Hóa ra người Hàn rất thích món này - Ảnh 4.

Nhà hàng Sehwa chuyên phục vụ món Việt tại đảo Jeju (Hàn Quốc) - Ảnh: Instagram.

Thực tế, ẩm thực Việt đã sớm để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân xứ Hàn từ lâu. Từ những năm 90, món phở bỗng nổi lên ở Hàn như một món ăn mới lạ của giới trung - thượng lưu tại nước này.

Tính đến nay, chỉ riêng món phở thì đã có hơn 200 nhà hàng đang hoạt động tại Hàn Quốc. Ngoài ra vẫn còn hàng trăm nhà hàng phục vụ những món Việt như gỏi cuốn, bánh mì, bún chả,...

Hiện, đối với người dân Hàn, hình ảnh những dòng người nườm nượp ra vào các nhà hàng Việt đã không còn trở nên xa lạ nữa.

Bi Rain và Kim Tae Hee ăn phở: Hóa ra người Hàn rất thích món này - Ảnh 5.

Món gỏi cuốn được Bi Rain tự chụp và đăng tải trên trang Instagram cá nhân

Bi Rain cũng không quên ghi lại hình ảnh những ly cà phê phin Việt Nam đặc trưng

Phở hẳn là một món ăn quen thuộc với hầu hết người dân Việt Nam. Dù vậy, nguồn gốc của món phở vẫn luôn là một bí ẩn.

Có giả thiết cho rằng, phở có nguồn gốc từ một món ăn của tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Có giả thiết lại cho rằng, món phở được người Pháp du nhập vào Việt Nam trong thời kỳ Pháp thuộc vào thế kỷ 19.

Một số ý kiến khác thì khẳng định phở có nguồn gốc từ miền Bắc nước ta, vào khoảng những năm 1950. Dù vẫn chưa rõ nguồn gốc thật sự của món ăn này, nhưng không biết từ bao giờ phở đã trở thành một món ăn đặc trưng, một nét văn hóa ẩm thực chung của người dân Việt Nam.

Bi Rain và Kim Tae Hee ăn phở: Hóa ra người Hàn rất thích món này - Ảnh 7.

Món phở được một thực khách chụp tại nhà hàng Việt Sehwa, đảo Jeju

Ngày nay, theo bước chân của người Việt đi muôn nơi, phở có mặt ở nhiều nước trên thế giới, được nhiều bạn bè quốc tế tiếp nhận là món ăn ngon, hấp dẫn. Năm 2011, món phở được CNN bình chọn là 1 trong 50 món ăn hàng đầu thế giới.

Riêng tại Hàn Quốc, món phở dường như đã xuất hiện từ những năm 90. Một tô phở nóng, với nước dùng được ninh từ xương bò, thơm mùi của các loại rau thơm như quế, mùi tàu (ngò gai), hay mùi của một số loại gia vị như hành lá, hạt tiêu, chanh đã lấy lòng của rất nhiều thực khách không chỉ Hàn Quốc mà trên toàn thế giới.

Bên cạnh phở, gỏi cuốn cũng là món ăn vinh dự được xếp ở vị trí thứ 30 trong số 50 món ăn hàng đầu thế giới theo kết quả bình chọn của CNN.

Gỏi cuốn là một món ăn nhẹ từ thịt heo, tôm, rau thơm, bún và một số thứ khác. Tất cả được cuốn trong một lớp bánh tráng gạo mỏng.

Món này dùng kèm với nước chấm có vị ngọt, mặn, chua và rắc thêm đậu phộng (lạc) đã giã nhỏ. Một món ăn nhẹ với hương vị tươi mát từ các loại rau hòa cùng vị béo béo của nước xốt tương đậu phộng.

Bi Rain và Kim Tae Hee ăn phở: Hóa ra người Hàn rất thích món này - Ảnh 8.

Món gỏi cuốn tại nhà hàng Sehwa

Tại nhà hàng Việt Sehwa, còn có một món ăn đặc trưng văn hóa Việt Nam phải kể đến như cơm niêu, cơm lam hay cơm tấm.

Cơm lam, một món đặc sản vùng rừng núi Tây Bắc cũng hiện diện trên thực đơn của nhà hàng này. Khác với cơm niêu, cơm lam được làm từ gạo nếp dẻo thơm.

Cơm lam là món ăn đặc sản được nấu trong những ống nứa tươi, vỏ ngoài có màu xanh đậm. Cơm lam sau khi nướng chín, người ta thường dùng dao róc bớt vỏ ngoài đi để chỉ còn một lớp vỏ nứa mỏng ở bên trong. Khi ăn, chỉ cần dùng tay tách lớp vỏ này ra là được. Ăn cơm lam ngon nhất là chấm với muối vừng.

Cơm tấm với người Sài Gòn như phở với người Hà Nội. Người Sài Gòn có thể ăn cơm tấm sáng trưa chiều tối. Một đĩa cơm tấm ngon với hạt tấm xốp, sườn được ướp vừa đủ gia vị, nướng khéo để có màu vàng ánh, đậm đà với hương thơm ngào ngạt của cơm tấm hòa vào hương của sườn, nước chấm, tóp mỡ, hành phi,...

Tất cả đã kích thích khứu giác của những thực khách trong nước và cả quốc tế.

Bi Rain và Kim Tae Hee ăn phở: Hóa ra người Hàn rất thích món này - Ảnh 9.

Cơm tấm, món ăn quen thuộc của người dân Sài Gòn được một người Hàn chụp tại nhà hàng Sehwa (Jeju) - Ảnh: Twitter

Bi Rain trầy trụa, đen nhẻm trong 'Ông hoàng đường đua'

TTO - Vắng bóng trên màn ảnh rộng đã lâu, chàng ca sĩ 'mắt hí' sẽ có màn trở lại trong vai tay đua xe đạp kiệt xuất của lịch sử Hàn Quốc Um Bok Dong.

UYÊN PHƯƠNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Lên núi Cấm ăn bánh xèo rau rừng đầu mùa mưa

Thưởng thức bánh xèo rau rừng núi Cấm rất thú vị, đặc biệt vào thời điểm đầu mùa mưa, bởi lúc này rau rừng tươi non hơn sau khi được tắm tưới bởi vài cơn mưa.

Lên núi Cấm ăn bánh xèo rau rừng đầu mùa mưa

Thương nhớ những mùa trâm chín miền Tây

Đầu tháng 5 hằng năm, khi những cơn mưa chuyển mùa lác đác đổ xuống, báo hiệu một mùa trâm nữa lại về. Những mùa trâm chín không chỉ gắn liền với tuổi thơ của bọn trẻ con ở miền Tây, mà còn là nguồn thu nhập lớn của người dân vùng Bảy Núi, An Giang.

Thương nhớ những mùa trâm chín miền Tây

Mối cánh rừng Trường Sơn: Món đại ngàn ngon nức nở

Tháng 5, khi những cơn mưa dông đầu mùa rải đều lên tán rừng rậm rạp miền Tây Quảng Nam, cũng là lúc núi rừng Trường Sơn như cựa mình thức dậy sau giấc ngủ dài mùa nắng.

Mối cánh rừng Trường Sơn: Món đại ngàn ngon nức nở

Còn đâu hương vị bánh khọt Vũng Tàu ngày xưa

Vũng Tàu có nhiều món đặc trưng như lẩu cá đuối, cá khoai, gỏi cá mai… Nhưng một số du khách đến nơi đây hài hước nói rằng trong sự lựa chọn của họ, bánh khọt mà đứng vị trí số 2 thì không có số 1.

Còn đâu hương vị bánh khọt Vũng Tàu ngày xưa

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Cuốn sách 'Ăn xanh sống lành' vừa được đầu bếp Trần Lê Thanh Thiện giới thiệu đến mọi người, gửi thông điệp: Ăn chay không đơn thuần vì tôn giáo, mà vì sức khỏe an lành của chúng ta.

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Ăn canh cá cơm lá me đất, bún xáo bò cơm nguội và cà pháo trắng giòn quán Mệ Nhơn

Ẩm thực Huế luôn gây thương nhớ với những món ăn độc đáo, phong phú và đặc trưng khó lẫn. Trên đường Nguyễn Trọng Tuyển, một quán nho nhỏ mang đậm chất Huế ngay từ cái tên: Mệ Nhơn.

Ăn canh cá cơm lá me đất, bún xáo bò cơm nguội và cà pháo trắng giòn quán Mệ Nhơn
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar