05/10/2014 10:05 GMT+7

Bị phạt tiền vì không chịu cưới

THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

TT - Câu chuyện phạt vạ oái oăm này xảy ra tại làng Ja Rai ở xã Ia Chim (TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

A Yer (trái) và con trai là Hoạt rầu rĩ vì bị gia đình A Clum phạt vạ - Ảnh: t.B.D.

Lần gặp gỡ tình cờ hôm ấy, Hoạt đã ưng bụng cô gái ở làng Boor là Y Nghli. Khi cả hai đã rủ nhau “ăn cơm trước kẻng” thì Y Nghli thấy như có con “rọ rẹ” cọ quậy trong bụng, đứng ngồi không yên. Y Nghli đòi qua nhà Hoạt để bắt chồng nhưng Hoạt bảo: “Mình chưa muốn cưới, hãy để chơi thêm đã”. Buồn lòng, Y Nghli uống thuốc cỏ tự tử. Một cuộc cãi vã, phạt vạ gây xáo trộn buôn làng đã diễn ra.

Con gái mất, tình yêu không thành đã khiến bố mẹ của Y Nghli như mất đi khúc ruột. Từ ngày con gái mất, A Clum - bố của Nghli - chẳng buồn nói năng với ai, suốt ngày lầm lũi lên nương rẫy để nhà cửa im lìm, hiu hắt giữa lô cao su giữa làng Buôr.

A Huy - anh trai của Hoạt - nói từ khi Nghli mất cũng là lúc bắt đầu những màn phạt vạ của gia đình Nghli. Vào giữa tháng 7, sau ngày đưa Nghli về với Yàng, người làng Buôr đã tổ chức buổi họp để phạt vạ gia đình A Yer. 

A Yer nói như mếu: “Gia đình Nghli họp giữa làng bắt mình qua, nếu không qua thì họ sẽ đánh. Mình bắt buộc phải qua, mà qua đó rồi thì làng của họ, người của họ bắt sao mình phải nghe vậy”. A Yer bị gia đình Nghli bắt phạt 100 triệu đồng, đập heo, gà để hòa giải.

Từ ngày bị lôi ra phạt giữa làng, cả gia đình A Yer đứng ngồi không yên vì miếng ăn hằng ngày chưa đủ, lấy đâu ra 100 triệu đồng mà phạt. A Yer sợ bị đánh nhưng không có tiền nên đành phải khất. Không hết giận, gia đình Nghli gửi đơn lên xã, lên tòa án nhờ phân xử.

Chủ tịch xã Ia Chim là bà Y Blứ nói: “Chúng tôi phải mất gần cả tháng trời, dùng hết cách, họp hết lần này đến lượt khác nhưng chưa đâu vào đâu”. Sau gần một tháng với gần chục cuộc họp phân xử của cả hai bên, một cuộc họp của cán bộ xã đứng ra tổ chức với sự có mặt của lực lượng công an, gia đình Y Nghli vẫn không “nhìn mặt” A Yer.

A Clum đứng lên hỏi cắc cớ: “Thằng Hoạt quen con Nghli rồi thả con rọ rẹ mà định bỏ chạy. Định bỏ chạy à? Không chạy được đâu. Nó mà không quen con Nghli thì con tôi đâu phải chết?”. 

Công an xã có ý kiến: “Chuyện yêu đương của trai gái là bình thường, không ai có quyền ngăn cấm. Con gái Nghli đã chết nhưng lỗi không phải do gia đình A Yer. Việc A Clum bắt đền A Yer 100 triệu đồng là sai, nếu cứ kiên quyết thì không chỉ vừa mất con mà còn phải đi tù vì tội tống tiền nữa đấy”. Nghe chuyện đi tù 

A Clum mới nói: “Vậy thì gia đình A Yer chung một con heo, mấy ghè rượu để uống giải hòa”. 

Vừa thoát khỏi cuộc phạt vạ trong gang tấc, A Hoạt gãi đầu nói: “Không phải mình không muốn cưới Nghli đâu, nó thương mình mà mình cũng thương lại nó đó chứ. Chỉ là chưa muốn cưới lúc đó vì mình còn muốn được độc thân thêm một vài tháng nữa thôi mà”.

THÁI BÁ DŨNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Từ gánh hàng rong đến cuộc sống đủ đầy

25 năm trước, khi bước chân lên chuyến xe rời TP hoa phượng đỏ Hải Phòng vào TP.HCM lập nghiệp, bà Vũ Thị Thoa (53 tuổi, hiện ngụ phường An Khánh, TP Thủ Đức) chỉ có vỏn vẹn vài bộ quần áo và một ít tiền phòng thân.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Từ gánh hàng rong đến cuộc sống đủ đầy

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 3: Gói cháo bột TP.HCM mang ra thế giới

Thuận, ông chủ trẻ của thương hiệu cháo bột cá lóc Cà Mèn, nói rất biết ơn khi được thành phố tạo cơ hội tốt nhất cho những người xa quê.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 3: Gói cháo bột TP.HCM mang ra thế giới

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 2: Chàng thủ khoa đất đỏ và giấc mơ đổi đời

19 năm về trước, chàng trai trẻ Đặng Dương Minh Hoàng rời quê hương Bình Phước mang theo khát vọng đổi đời ở miền đất hứa TP.HCM.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 2: Chàng thủ khoa đất đỏ và giấc mơ đổi đời

Bùa yêu, biến thái và lừa đảo: Đốt tiền để làm bùa yêu kỳ dị

Nhiều người sau khi làm bùa yêu không chỉ mất tiền mà còn khủng hoảng tâm lý nặng nề vì bị những kẻ biến thái dụ dỗ.

Bùa yêu, biến thái và lừa đảo: Đốt tiền để làm bùa yêu kỳ dị

Sài Gòn - TP.HCM miền đất hứa bao phận người - Kỳ 1: Giáo sư làm thiện nguyện trả ơn thành phố

Năm 1975, Sài Gòn - TP.HCM vừa trải qua chiến cuộc với hơn 3 triệu dân. 50 năm sau, thành phố đã trở thành đô thị lớn nhất nước với quy mô dân số lên đến gần 10 triệu người, và đô thị hiện đại được phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu chất lượng sống.

Sài Gòn - TP.HCM miền đất hứa bao phận người - Kỳ 1: Giáo sư làm thiện nguyện trả ơn thành phố

Bùa yêu, biến thái và lừa đảo: Thầy hứa 'hỗ trợ' khách hàng quan hệ tình dục nguyên năm

Mua bán bùa yêu là 'mỏ vàng' cho những kẻ trục lợi tâm lý yếu đuối, tổn thương tình cảm, lo âu hôn nhân.

Bùa yêu, biến thái và lừa đảo: Thầy hứa 'hỗ trợ' khách hàng quan hệ tình dục nguyên năm
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar