
Cụ Chu Thị Lương trao những phần cháo cho người bệnh điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên - Ảnh: NVCC
Chúng tôi đến nơi ở của cụ Chu Thị Lương tại thị trấn Cẩm Xuyên vào một ngày đầu tháng 5-2025. Cụ Lương với mái tóc bạc trắng, khuôn mặt hồng hào ngồi trên một chiếc ghế xích đu đặt dưới tán cây lớn, chăm chú nhìn vào điện thoại, thi thoảng cụ dừng lại, lấy bút ghi những con số trong cuốn sổ nhỏ bằng bàn tay.
Thấy chúng tôi có chút tò mò, một cán bộ làm công tác văn hóa ở UBND thị trấn Cẩm Xuyên - người dẫn chúng tôi tìm đến nhà cụ Lương - nói: "Cụ đã cao tuổi nhưng còn rất minh mẫn, sức khỏe tốt. Mắt cụ còn sáng lắm. Cụ đọc sách báo hằng ngày".
"Tổ bát cháo tự tâm"
Ngồi nói chuyện với cụ, chúng tôi bảo cụ đã lớn tuổi nhưng vẫn rất nhiệt huyết với công tác thiện nguyện khiến ai biết đến cũng khâm phục. Cụ xua tay nói: "Tôi làm việc này không phải để người ta biết đến, mà làm vì muốn giúp một chút gì đó cho người khó khăn tôi thấy vui".
Cụ Lương cho biết cụ từng được điều đi học ở Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Đến năm 1965, kết thúc khóa học, cụ được điều về công tác tại Bệnh viện lâm trường Hương Sơn. Cụ sinh được 4 người con, 3 gái 1 trai. Đến năm 1978, do hoàn cảnh gia đình nên chuyển công tác về Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên làm việc cho đến lúc nghỉ hưu vào năm 1993.
Sau khi nghỉ hưu, cụ Lương tiếp tục tham gia các hoạt động đoàn thể như chi hội trưởng chi hội phụ nữ và hội người cao tuổi của tổ dân phố.
"Trong hàng chục năm làm y tá tại bệnh viện và nhiều năm tham gia công tác đoàn thể, tôi đã chứng kiến bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn.
Có những bệnh nhân nghèo khó, thiếu thốn vào viện phải vay mượn thuốc thang qua ngày. Có những trường hợp vào viện vắng người thân nên bất tiện trong sinh hoạt, ăn uống. Vì vậy, tôi quyết định làm một việc gì đó dù rất nhỏ để giúp đỡ người bệnh" - cụ Lương tâm sự.
Năm 2014, cụ Lương đã vận động một số người quen trên địa bàn thành lập "Tổ bát cháo tự tâm". Cụ cùng các thành viên bỏ tiền túi đi chợ mua thực phẩm, sắm xoong nồi nấu cháo, đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên để trao đến tay người bệnh và thân nhân của họ.
"Khi đến ngày nấu cháo, chúng tôi cắt cử các thành viên đi chợ từ 4h sáng, sau đó tập trung về một điểm nấu cháo. Nồi cháo nấu xong, chúng tôi mang vào bệnh viện, trao tận tay từng suất cháo cho người bệnh" - cụ Lương nói.
Theo cụ Lương, trước đây tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên chỉ có nhóm của cụ phát cháo. Theo thời gian, thấy việc làm của nhóm cụ có ý nghĩa nên nhiều tổ thiện tâm cũng đăng ký nấu cháo để trao cho bệnh nhân. Do vậy, trước đây nhóm của cụ Lương nấu 2 lần cháo/tuần thì hiện nay chỉ nấu 4 lần cháo/tháng (mỗi lần 3 nồi).
Từ khi thành lập đến nay, "Tổ bát cháo tự tâm" của nhóm cụ Lương đã trao hàng ngàn suất cháo thiện nguyện.
Rèn luyện thể dục, sống vui vẻ để có sức khỏe tốt, làm việc thiện nguyện
Nhóm "Tổ bát cháo tự tâm" xuất phát từ lòng nhân ái của cụ Lương lúc mới thành lập chỉ có 5 thành viên, đến nay số thành viên đã tăng lên 15 người. Họ đều là người đã lớn tuổi nhưng vẫn minh mẫn, sức khỏe tốt và có lòng nhiệt thành với công tác thiện nguyện.
Thời gian đầu, kinh phí để tổ chức nấu cháo chủ yếu trích ra từ tiền tiết kiệm của các cụ, dần dà nhiều người tự tìm đến nhóm cụ ủng hộ, đóng góp một ít tiền để các cụ có thêm nguồn hoạt động.
Cụ Lương nói để sức khỏe tốt, tinh thần lạc quan, vui vẻ, thực hiện công việc thiện nguyện không thể không kể đến sự động viên, khích lệ (tinh thần lẫn vật chất) từ các con và bản thân cụ chăm chỉ tập luyện thể dục.
"Sức khỏe của tôi vẫn tốt, không có bí quyết gì ngoài việc chăm chỉ rèn luyện thể dục và có đời sống vô tư vui vẻ, không suy nghĩ, tính toán nhiều. Mỗi buổi sáng tôi thường đi bộ từ 4-5km, tôi có thói quen ăn uống đều đặn ngày ba bữa, các bữa ăn có nhiều rau và thêm một chút hoa quả" - cụ Lương tâm sự.
Nói về công tác thiện nguyện của mình, cụ Lương cho biết cụ sẽ tiếp tục đến khi nào sức khỏe không còn cho phép.
Bởi với cụ, công tác thiện nguyện không chỉ chung tay góp phần giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, mà thông qua những hành động nhỏ này sẽ giúp con cháu trong gia đình và mọi người ươm lòng nhân ái, cùng tạo thêm nhiều việc làm ý nghĩa hơn nữa trong đời sống cộng đồng, xã hội.
Bác sĩ Nguyễn Phúc Long - giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên - cho biết hoạt động thiện nguyện của nhóm cụ Lương đã góp phần lan tỏa tấm lòng nhân ái mạnh mẽ, nhất là đối với thế hệ trẻ. Nếu trước đây chỉ có nhóm của cụ Lương phát cháo cho người bệnh thì đến nay có năm nhóm thiện nguyện khác, trong đó có các bạn trẻ, đăng ký phát cháo hằng tuần cho người bệnh tại bệnh viện.
"Hơn một thập niên qua, cụ và những cộng sự đã không ngừng nỗ lực mang đến những bát cháo tình thương làm ấm lòng người bệnh khó khăn. Đồng thời những hoạt động của cụ cũng đã lan tỏa được tinh thần tốt đẹp của dân tộc là tình yêu thương, sự đùm bọc lẫn nhau. Chúng tôi xúc động và ghi nhận những đóng góp của cụ, mong muốn tiếp tục nhận chia sẻ đầy nhân văn của cụ đến với người bệnh" - ông Long cho hay.

"Hiện nay, ngoài duy trì và tổ chức ngày càng tốt hơn việc nấu cháo phục vụ bệnh nhân, nhóm của chúng tôi còn làm những suất quà trao tặng những hoàn cảnh khó khăn trong mỗi dịp lễ, Tết. Chỉ tính riêng năm ngoái chúng tôi trao gần 80 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng) đến các hoàn cảnh khó khăn vào dịp Tết và dịp khai giảng năm học mới cho học sinh nghèo" - cụ Chu Thị Lương vui vẻ nói.
Trước sự tận tâm và giàu lòng nhân ái của cụ Lương qua các hoạt động thiện nguyện hơn 10 năm qua, cụ Chu Thị Lương đã được Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên vinh danh là cá nhân điển hình, cụ cũng là một trong 21 người được Tỉnh ủy Hà Tĩnh vinh danh.
Bình luận hay