05/05/2025 12:56 GMT+7

25 năm hát thiện nguyện và niềm hạnh phúc chăm mẹ mỗi ngày

Trong suốt 25 năm qua, trên sân khấu của nhiều sự kiện Phật giáo, các nhà chùa và chương trình thiện nguyện tại các trại giam...., anh Tuýnh Nhật Minh dành tặng những thông điệp yêu thương, những ca khúc truyền động lực, niềm tin.

hát thiện nguyện - Ảnh 1.

Anh Tuýnh Nhật Minh chăm sóc mẹ hầu như 24/24 giờ - Ảnh: L.Đ.KHOA

"Không biết bà có còn cơ hội nghe con hát lần nữa không?" - lời chia sẻ ấy của một bà cụ tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều trị người có công số 2 Hà Nội khiến ca sĩ Tuýnh Nhật Minh nghẹn ngào, thành động lực để anh tiếp tục trên hành trình thiện nguyện và hiếu đạo, coi đó là kim chỉ nam cho cuộc đời của mình.

Từ khi còn là sinh viên (những năm 2000), anh đã nuôi dưỡng ước mơ và tham gia hát trong nhiều chương trình từ thiện.

Hát thiện nguyện để tìm niềm an vui mỗi ngày

"Khi đi hát thiện nguyện, mới thấy mình may mắn hơn rất nhiều người. Và mình nhận ra được một điều rất đơn giản rằng: Mỗi sớm thức giấc, thấy mình còn được sống, được thở đã là một hạnh phúc rồi. Nên càng phải yêu cuộc đời này hơn, biết ơn và hát để trả ơn cuộc đời" - nam ca sĩ quê Thái Bình bày tỏ.

Trong suốt 25 năm qua, trên sân khấu của nhiều sự kiện Phật giáo, các nhà chùa và chương trình thiện nguyện tại các trại giam, trung tâm khuyết tật, người cao tuổi hay các bệnh viện tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành lân cận, anh Tuýnh Nhật Minh đã tìm đến, tham gia và dành tặng những thông điệp yêu thương, những ca khúc truyền động lực, niềm tin giúp nhiều người vượt qua khó khăn, sống hướng thiện và vươn lên giữa cuộc đời.

Khi hỏi anh về những kỷ niệm đáng nhớ trên hành trình thiện nguyện mình đã đi qua, anh nói luôn nhớ đến một hình ảnh duy nhất khi hát tặng các ông bà tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều trị người có công số 2 Hà Nội vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ 27-7 năm 2022.

"Khi hát bài "Người mẹ của tôi", tôi đi xuống gần hơn với khán giả. Lúc hát xong lượt đầu của ca khúc, đang ở đoạn nhạc dạo để chuyển sang hát tiếp lượt thứ hai thì một bà cụ đã nắm lấy tay tôi, khen tặng và bảo: "Không biết bà còn sống được lâu nữa không? Liệu bà còn cơ hội để nghe con hát lần nữa không?". Lúc ấy nước mắt tôi cứ trào ra và không hát tiếp được nữa" - Tuýnh Nhật Minh hồi tưởng.

Khoảnh khắc xúc động không quên ấy khiến anh càng thấm thía hơn về hành trình thiện nguyện của mình, có thêm động lực dùng lời ca tiếng hát thiện lành để giúp những cảnh đời ở mỗi nơi anh đến, mỗi người anh gặp vơi đi muộn phiền, tìm thấy niềm tin và sự an vui mỗi ngày.

Từng hát chung với Tuýnh Nhật Minh trong nhiều chương trình tại các chùa, bệnh viện, NSƯT Hồng Liên cho biết: "Khi hát các sự kiện thiện nguyện, Tuýnh Nhật Minh dường như bao giờ cũng thấy hạnh phúc hơn, hát và thể hiện cảm xúc của mình một cách chân tình, coi ai cũng như người quen thân của mình vậy".

Chăm mẹ với tất cả hạnh phúc

Dịp gần đây, khi tôi ghé qua nhà anh nằm dưới chân dốc của đường Hoàng Hoa Thám (Hà Nội), anh tiếp tôi một lát rồi dặn tôi chịu khó ngồi đợi, vì đã đến "khung giờ hạnh phúc" hằng ngày mà anh không thể bỏ qua.

Khác hẳn với hình ảnh một chàng ca sĩ với những bộ đồ thật đẹp tôi từng thấy, lúc này trước mắt tôi là một người đàn ông 49 tuổi, trong bộ đồ giản dị đang nhẹ nhàng và tỉ mỉ từng chút thực hiện các công đoạn chăm sóc mẹ già - bà Vũ Thị Miên: từ thay bỉm, đổ bô, thay drap gối, rửa chân, đi tất, chải tóc, lau mặt, giặt đồ, đút cho mẹ ăn và uống thuốc, lau dọn nhà cửa sạch sẽ thơm tho... Anh làm với tất cả niềm hạnh phúc, thi thoảng cất lên vài câu hát yêu đời.

Bà Miên năm nay 89 tuổi, mắt đã nhòa, lưng lom khom, chân tay run rẩy, nghe theo lời anh như một em bé. "Mỗi ngày tỉnh dậy, hạnh phúc của mình là còn được nhìn thấy dáng hình thân thương của mẹ, còn được làm nghĩa vụ chăm sóc mẹ của một người con" - anh nói.

Có lẽ đó cũng là lý do mà sau khi ra trường với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi (khoa thanh nhạc Trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội), cơ hội làm việc trong TP.HCM vẫy gọi nhưng khi nghĩ đến việc rời xa mẹ, anh quyết định hủy không đi nữa.

"Mọi tình thương luôn cần được khởi phát từ trong chính gia đình mình trước tiên, đặc biệt với cha mẹ - những vị Phật sống, Bồ tát sống kề cận ngay bên mình" - anh Minh bày tỏ.

Trương Văn Vũ: Vượt qua bệnh hiểm nghèo nhờ làm thiện nguyện

Trương Văn Vũ (sinh năm 1989, quê Bến Tre), trưởng ban thường trực Mạng lưới Tình nguyện quốc gia phía Nam, chủ nhiệm CLB Nét bút xanh (TP.HCM), từng bị bệnh hiểm nghèo - ung thư vòm họng cách đây hơn 10 năm.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar