13/10/2018 12:32 GMT+7

Bảo Yến: Tôi hạnh phúc hơn nhiều

ĐỖ TRƯỜNG thực hiện
ĐỖ TRƯỜNG thực hiện

TTO - Tuổi ngoài 60, giọng ca Bảo Yến vẫn có sức hút. Bà hát tình ca, bolero, cả rock đầy nội lực. Sau lần trở lại với khán giả gần đây trong lúc người hâm mộ nghĩ rằng bà đã giải nghệ, ca sĩ Bảo Yến dành cho Tuổi Trẻ một cuộc trò chuyện.

Bảo Yến: Tôi hạnh phúc hơn nhiều - Ảnh 1.

Ca sĩ Bảo Yến- Ảnh: GIA TIẾN

Đi hát ở những tỉnh khó khăn

* Năm 2015, bà tuyên bố trên báo chí rằng vào năm bà 60 tuổi (tức 2017) sẽ "không hát nữa". Vì sao bà quyết định trở lại với khán giả trong đêm nhạc Đêm tâm sự tối 4-8?

- Tôi đã đứng trên sân khấu ca hát suốt 38 năm, yêu nhạc thì vẫn còn nhưng khát khao thì đã đủ. Bây giờ tôi một lòng hướng về Phật, chẳng thiết tha sân khấu nữa. Nhưng đây là món nợ ân tình tôi nợ chị Xuân Hòa (bầu sô đêm nhạc Đêm tâm sự - PV) nên tôi phải trả.

* Nhiều lần tuyên bố giải nghệ để dành thời gian niệm kinh nhưng rồi vẫn thấy giọng ca Bảo Yến cất lên đâu đó trên sân khấu ca nhạc. Bà có nghĩ tổ nghiệp còn đãi, nghiệp ca hát còn vận muốn bỏ đâu dễ?

- Lòng tôi đã chấm dứt đam mê ca hát từ lâu nhưng vì ngày trẻ đi hát tôi nợ ân tình người này người kia, nên giờ phải trả cho trọn vẹn đạo nghĩa. Tính tôi dễ xúc động, người ta gọi nài nỉ "Yến ơi quê chị em chưa về hát lần nào" là tôi mủi lòng nhận lời. Chừng nào trả hết nợ ân tình tôi mới chuyên tu được.

* Biết là vậy nhưng bà phải có tiêu chí nhận sô nhạc chứ?

- Bây giờ tôi ưu tiên hát ở những tỉnh nghèo, thành phố chưa từng đến vì khán giả ở đó thiếu ca nhạc. Khán giả Sài Gòn đã nghe tôi hát nhiều rồi. Tôi thích đứng cùng sân khấu với các ca sĩ trong gia đình nhạc sĩ Lữ Liên như Tuấn Ngọc, Khánh Hà, Lưu Bích và gia đình nhạc sĩ Phạm Duy như Duy Quang, Thái Hiền... Đó là hai gia đình tôi cảm phục về tài năng và đạo đức nghề nghiệp của họ. Họ hát không chạy theo thị hiếu, hát rất lịch sự, rất văn hóa.

* Tuổi ngoài 60, danh ca Bảo Yến hát tình ca với tâm thế như thế nào?

- Người đang đau khổ vì tình yêu hát sẽ da diết, khắc khoải. Người đã trải qua quá nhiều đau khổ sẽ xem đó là lẽ thường tình trong đời, không gì phải kêu gào mà hát một cách vừa sâu sắc vừa thanh thoát. Kinh nghiệm và cảm xúc tôi có được là nhờ học hỏi từ ca sĩ thời trước cộng thêm vốn trải nghiệm của mình để truyền tải bài hát.

Không tiếc Bảo Yến thời còn son trẻ

* Ăn chay niệm Phật nhưng khi lên sân khấu bà vẫn diện đồ rất thời trang, rất bốc lửa, làm như thế có quá khó?

- Đã là nghệ sĩ lên sân khấu phải đẹp, phải hấp dẫn. Nhiều năm tôi không bận lòng mua sắm quần áo, trang phục đó là bạn bè bên Mỹ gửi tặng.

* Biết rằng bên cạnh vẫn có gia đình, nhưng có vẻ ẩn sâu trong bà là nỗi cô đơn và cô độc của người nghệ sĩ...

- Đúng vậy, tôi cô đơn. Đó là nỗi cô đơn của một con người chứ không phải nỗi cô đơn của người nghệ sĩ đa sầu đa cảm. Tôi không dám kết bạn chia sẻ nỗi lòng mình. Tôi tự hỏi tại sao mình có mặt ở đời này, phải gánh những tai ương? Tại sao vận mệnh mình như thế? Không ai bên cạnh, không ai giúp được tôi những ngày đó. Tôi bất lực trước cuộc đời. Tôi tìm đến cửa Phật để giải thoát cho mình.

* Có điều gì trong quá khứ khiến bà tiếc nuối?

- Tôi không khao khát hay tiếc nuối một điều gì nữa. Khi nhìn lại quá khứ, người ta sẽ tiếc tuổi trẻ và hoài niệm tháng ngày xuân xanh. Với tôi, quá khứ đoạn tâm. Cái gì đã qua thì cho qua, cái gì đến thì an lạc tận hưởng. Không tiếc Bảo Yến thời còn son trẻ. Ngày đó, xung quanh Bảo Yến là danh vọng, tiền tài, đau khổ, thị phi. Bây giờ tôi hạnh phúc hơn nhiều.

* Niềm vui trong cuộc sống hiện tại của bà là gì?

- Một ngày tôi dành hầu hết thời gian để nghe pháp, xem kinh. Sống đời vô ngã, mọi việc đến đi không lấy làm quan trọng. Niềm vui nho nhỏ còn là lo cho chồng, hai con Khải Ca và Bảo Châu. Hai con theo nghề của cha là hòa âm, phối khí. Tôi không muốn con theo đường ca hát quá nhiều cam go, áp lực. Cuộc đời ngắn ngủi không cần phải lao vào kiếm tìm vật chất mà gây khổ đau cho mình.

Bảo Yến tham gia Thay lời muốn nói

Sau hai tháng tạm ngừng phát sóng, chương trình Thay lời muốn nói sẽ trở lại với chủ đề Tìm vào 21h ngày 14-10 tại Nhà hát HTV, truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9, YouTube HTV Entertainment và fanpage HTV. Lần đầu tiên sau hơn 10 năm, ca sĩ Bảo Yến tham gia cùng chương trình, thể hiện một loạt bản hit ghi dấu ấn một thời tuổi trẻ của mình như: Đường xưa, Khoảng cách, Nỗi đau ngọt ngào, Em đã thấy mùa xuân chưa...

Gần đây Bảo Yến có ra CD, tuyển tập những ca khúc nổi tiếng một thời do bà thể hiện. Em trai bà là nhạc sĩ Kim Tuấn và con trai Bảo Châu phối bài, sản xuất. Đây là món quà Bảo Yến dành tặng người ái mộ để "mai này tôi không còn đủ sức hát nữa thì khán giả vẫn còn cái lưu lại" - Bảo Yến chia sẻ.

Q.N. - Đ.T.

ĐỖ TRƯỜNG thực hiện

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Gìn giữ tâm nguyện Út Bạch Lan

Tháng tư âm lịch, mùa Phật đản, nhóm nghệ sĩ Hoa Lan Trắng miệt mài đi diễn ở các chùa. Đó là nhóm hát nối dài tâm nguyện của cố nghệ sĩ Út Bạch Lan.

Gìn giữ tâm nguyện Út Bạch Lan

Triển lãm hồi sinh ký ức Hà Nội giữa lòng Đà Lạt

Dalat and Beyond 2025 là chuỗi sự kiện hồi sinh ký ức Hà Nội trong không gian nghệ thuật Đà Lạt.

Triển lãm hồi sinh ký ức Hà Nội giữa lòng Đà Lạt

Kỷ niệm 200 năm ngày sinh ông tổ nhiếp ảnh Việt Nam

Bảo tàng Lịch sử Huế tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa kỷ niệm 200 năm Ngày sinh danh nhân Đặng Huy Trứ - ông tổ ngành nhiếp ảnh Việt Nam.

Kỷ niệm 200 năm ngày sinh ông tổ nhiếp ảnh Việt Nam

Ngắm muôn sắc hoa lan ở Tao Đàn

Hàng trăm chậu hoa lan cùng hội tụ về công viên Tao Đàn tham gia Festival Hoa lan TP.HCM lần thứ ba, diễn ra từ ngày 16 đến 20-5.

Ngắm muôn sắc hoa lan ở Tao Đàn

Đất rừng phương Nam của Đoàn Giỏi sống trong lòng bạn đọc suốt 70 năm qua

Tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi xuất bản lần đầu vào năm 1957, đến nay vẫn được đông đảo bạn đọc các thế hệ yêu thích.

Đất rừng phương Nam của Đoàn Giỏi sống trong lòng bạn đọc suốt 70 năm qua

Hạnh Thúy với câu hỏi sau những cơn ghen, ta còn lại gì?

Lâu lắm rồi, nghệ sĩ Hạnh Thúy mới trở lại vai trò đạo diễn ở sân khấu chuyên nghiệp với vở diễn có cái tên ngắn gọn: Ghen.

Hạnh Thúy với câu hỏi sau những cơn ghen, ta còn lại gì?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar