06/01/2017 11:51 GMT+7

Bạn dùng Facebook để 'sống ảo' hay giúp tìm được việc làm?

KIM ANH
KIM ANH

TTO - “Thế nào là sống ảo?”. ThS Tô Nhi A đặt câu hỏi cho các bạn trẻ tham dự tọa đàm “Hiện tượng sống ảo trong giới trẻ ngày nay” do Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM tổ chức.

Bạn Lê Quang Trường (Trường trung cấp Kỹ thuật nông nghiệp TP.HCM) chia sẻ với diễn giả cách chụp hình “tự sướng” của nhiều bạn trẻ trên mạng xã hội hiện nay - Ảnh: K.Anh

Sống ảo trong mắt các bạn trẻ là đi ăn chụp ảnh, bệnh nằm viện cũng đăng, cập nhật status (trạng thái) mỗi ngày hàng chục lần.

Sinh viên Bùi Phan Kim Tuyền, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, phản ảnh nhiều bạn để hình avatar (ảnh đại diện) rất đẹp nhưng thực tế không như vậy.

Nhiều bạn khác bày tỏ không nên sử dụng hình quá “ảo” hoặc lấy hình người khác làm ảnh đại diện cho bản thân. Như thế ít nhất bạn đã không là mình trên mạng rồi.

ThS Tô Nhi A ( giảng viên Trường CĐ Sư phạm trung ương TP.HCM) chia sẻ để dùng mạng xã hội thông minh, cần trả lời bốn câu hỏi: Sử dụng để làm gì? Thể hiện gì trên đó? Hiểu hết các tính năng của nó chưa? Biết cách xử lý các khủng hoảng trên Facebook?

“Trang cá nhân của bạn bớt ảo khi tô đậm những gì có trong đời thường, làm cho cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn” - bà Nhi A bày tỏ.

Bà cũng gợi mở việc đã có nhiều nhà tuyển dụng tìm kiếm thông tin về ứng viên để có thêm thông tin quyết định trong việc tuyển dụng.

Một bạn trẻ đặt câu hỏi ngay: “Nhà tuyển dụng cần gì qua Facebook cá nhân? Và phải làm gì để họ bị thuyết phục bởi trang cá nhân của mình”.

ThS Tô Nhi A cho biết: “Bạn phải biết điểm đến của mình là gì? Nếu bạn là sinh viên kinh tế muốn xin việc ở một ngân hàng mà bản sắc của họ là màu xanh lá cây, nhưng bạn toàn đưa lên trang cá nhân của mình thông tin, hình ảnh về màu xanh đậm của một ngân hàng khác, thì làm sao có thể thuyết phục nhà tuyển dụng khi họ xem đến trang cá nhân của bạn?”.

Buổi giao lưu chủ đề “Chắp cánh ước mơ khởi nghiệp” mới đây có sự tham gia của các thí sinh vòng chung kết cuộc thi “Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2016” và hơn 200 sinh viên Trường ĐH Kinh tế tài chính TP.HCM.

Tại đây, doanh nhân, á hậu quý bà Nguyễn Thu Hương đặt vấn đề: “Có bạn nào sử dụng Facebook để hỗ trợ bản thân trong việc học, tìm kiếm công việc hay không?”.

Đa số đều cho rằng mình sử dụng mạng xã hội chỉ để tương tác với bè bạn hoặc đọc những dòng tâm trạng của bè bạn trên mạng. Nhiều bạn còn cho rằng chỉ để đăng tải hình ảnh “tự sướng” của bản thân.

“Nhà tuyển dụng không thể tuyển một nhân viên mà trên trang cá nhân của người ấy chỉ toàn viết những lời than vãn hoặc bi quan, thậm chí là những lời chửi bóng gió. Như thế thì người đấy chỉ toàn năng lượng xấu.

Ngược lại, nếu trang cá nhân của bạn có những bài viết thể hiện bạn luôn là người dồi dào nguồn năng lượng tốt thì nhà tuyển dụng đã được bạn thuyết phục, sẵn sàng tuyển dụng bạn” - chị Thu Hương chia sẻ.

KIM ANH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Chương mới của non sông thì chúng ta cũng nên trở thành những người mới, và cùng đoàn kết chung lòng đưa hình ảnh của giang sơn đi lên.

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Có lẽ ai cũng từng có một giai đoạn như vậy, không hẳn là tuyệt vọng, cũng không còn nhiệt huyết. Chỉ là… mỏi. Mỏi vì công việc cứ lặp đi lặp lại.

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Google Maps vẫn đang là từ khóa chưa hạ nhiệt với nhiều câu chuyện xúc động được cư dân mạng lan tỏa trên mạng xã hội.

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Trước làn sóng "bỏ phố về quê", họ chọn cách giữ quê hương trong trái tim và bám trụ lại TP.HCM để gây dựng gia đình, tiếp tục theo đuổi những giấc mơ thời son trẻ.

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Mẹ tôi kể ông ngoại tôi như vầng trăng khuất sau mây, để lại khoảng trời thương nhớ khi tôi còn là mầm xanh chưa kịp hé.

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Làm cùng lúc cho 4 start-up, kỹ sư Ấn Độ bị bóc trần trên mạng xã hội: Vì sao tranh cãi?

Kỹ sư Ấn Độ gây tranh cãi khi làm cùng lúc cho nhiều start-up. Sự việc phơi bày lỗ hổng tuyển dụng từ xa và vấn đề đạo đức nghề nghiệp.

Làm cùng lúc cho 4 start-up, kỹ sư Ấn Độ bị bóc trần trên mạng xã hội: Vì sao tranh cãi?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar