02/06/2025 21:15 GMT+7

Bách Vũ, 9x bỏ công việc tài chính ở Anh để vẽ

Du học ngành tài chính ở Anh, có công việc tốt và đã nhập quốc tịch Anh, nhưng một ngày Bách Vũ quyết định trở lại với niềm đam mê hội họa thực ra luôn bám chặt tận sâu trong anh.

Bách Vũ - Ảnh 1.

Bách Vũ bên tác phẩm của mình trong buổi giới thiệu tranh chỉ dành cho khách mời - Ảnh: T.ĐIỂU

Dù chỉ mới chuyên tâm vào vẽ 3 năm nay, nhưng Bách Vũ đã đạt không ít thành tựu.

Năm 2024, Bách Vũ có một tác phẩm được trao giải ba tại Festival mỹ thuật trẻ lần thứ 7 (do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức hai năm một lần), đồng thời một tác phẩm khác được chọn treo triển lãm.

Cùng năm, một tác phẩm khác - Đi vào giấc ngủ của Bách Vũ cũng lọt vào vòng chung khảo cuộc thi UOB Painting of the Year Vietnam lần thứ 2 - 2024, hạng mục Nghệ sĩ triển vọng.

Ngoài vẽ, Bách Vũ đã tham gia tổ chức nhiều triển lãm nghệ thuật có khuynh hướng mới mẻ với vai trò biên tập nghệ thuật, được dư luận quan tâm.

Anh vừa giới thiệu với bạn bè và người trong giới 6 tác phẩm trừu tượng không màu trong một sự kiện riêng tư, chuẩn bị cho triển lãm cá nhân đầu tiên dự kiến sẽ tổ chức vào năm 2026.

Bách Vũ - Ảnh 2.

Các bạn trẻ đến với buổi giới thiệu tranh của Bách Vũ ở Hà Nội - Ảnh: T.ĐIỂU

Bách Vũ - vẽ là với tay chạm vào tâm hồn mình

Những thành tựu bước đầu với hội họa này phần nào khiến người thân yên tâm hơn về quyết định "liều lĩnh" bỏ công việc tài chính đang vững vàng của Bách Vũ năm xưa.

Nhưng Bách Vũ thì ngay từ đầu đã tự tin về lựa chọn của mình, không phải tin mình sẽ sớm thành công, mà tin con đường ấy làm anh hạnh phúc.

Họa sĩ trẻ sinh năm 1993 chia sẻ, lựa chọn bỏ công việc tài chính ở Anh để trở về Hà Nội vẽ với anh thực ra là một con đường nhuần nhị, tự nhiên chứ không phải cái gì đó gây sốc như mọi người nghĩ.

Từ khi 13, 14 tuổi, Bách Vũ đã đến xưởng vẽ của bố để thỏa thích sáng tạo.

Anh tiếp tục vẽ khi sang Anh học cấp ba và chỉ tạm dừng việc vẽ trong khoảng 5-6 năm, bắt đầu từ năm Bách Vũ 17 tuổi, quyết định theo học ngành tài chính với suy nghĩ đó là công việc mang đến sự ổn định và cân bằng.

Sau khi đi làm công việc tài chính, kiểm toán ở Anh, Bách Vũ vẽ vào những lúc rảnh, như một thú chơi, như một cách để tìm chốn lưu trú cho tâm hồn khỏi công việc mà mình không hứng thú lắm.

Bách Vũ cùng dùng rất nhiều thời gian lang thang ở các bảo tàng mỹ thuật, có lẽ hàng ngàn giờ ở bảo tàng.

Năm 2020, dịch COVID-19 ập đến, Bách Vũ quyết định cho mình một năm nghỉ ngơi, chỉ làm những thứ mình thích. Đó là làm âm thanh, làm nhạc, vẽ tranh. Đến năm 2022 anh quyết định bỏ công việc tài chính, chuyên tâm theo đuổi hội họa chuyên nghiệp.

"Tôi nhận ra đam mê nghệ thuật trong mình vẫn rất lớn, nó cứ gọi mình trở về", Bách Vũ tâm sự.

Anh bảo, vẽ tranh với anh là vẽ ra một thế giới của mình, tìm kiếm, nhào nặn một tiếng nói của riêng mình, là với tay ra chạm vào tâm hồn mình. Đó là cảm giác mang lại niềm vui rất lớn cho Bách Vũ.

Bách Vũ, 9x bỏ công việc tài chính ở Anh để vẽ - Ảnh 6.

Bách Vũ (trái) và Đại sứ Liên minh châu Âu Julien Guerrier bên tác phẩm của Bách Vũ vào chung khảo cuộc thi UOB, vừa trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam hồi tháng 5 - Ảnh: NVCC

Bách Vũ chọn phong cách trừu tượng và biểu hiện để theo đuổi.

Mặc dù tranh anh được đánh giá là rất mới mẻ và giàu ý tưởng, Bách Vũ nói anh không tuyên ngôn điều gì, chỉ trình hiện những nghiên cứu về tạo hình và những quan sát của anh với thế giới bên ngoài lẫn bên trong mình, những thế giới luôn biến đổi, phân rã và tái hình thành.

Anh cũng đánh giá là có bản năng sử dụng màu rất tốt, nhưng ở lần ra mắt này, Bách Vũ giới thiệu toàn những bức đen trắng, "một trích đoạn nhỏ" trong thực hành của Bách Vũ như anh gọi.

Không còn "vũ khí" màu sắc, Bách Vũ muốn tự giới hạn bản thân để "xem mình vẽ được thế nào".

Bách Vũ - Ảnh 4.

Vẽ không màu, Bách Vũ muốn tự làm khó để "xem mình vẽ được thế nào" - Ảnh: T.ĐIỂU

Những bức tranh mang niềm vui

Xem loạt tranh này cùng những tác phẩm đã giới thiệu trong các triển lãm nhóm trước đây, nhà nghiên cứu nghệ thuật Phạm Long rất ấn tượng với cách mà Bách Vũ làm chủ những không gian lớn cũng như giữ cho mình sự tự do trong các bức vẽ, cả hai điều mà người trẻ ít làm được.

"Việc không học mỹ thuật bài bản trong nhà trường lại là lợi thế của Bách Vũ, khi bạn không bị những khuôn mẫu đè nén.

Việc học ở nước ngoài khiến Bách Vũ có cơ hội hấp thu được tri thức văn hóa, nghệ thuật của thế giới", ông Phạm Long nói.

Ông nhận xét tranh của Bách Vũ tưởng là rất đương đại, thực ra ảnh hưởng cổ điển rất nhiều. Bách Vũ xử lý về bố cục, mảng miếng rất vững, xử lý độ đậm nhạt rất giỏi, lại giàu ý tưởng.

Một người không học vẽ bài bản mà vẽ được như vậy, ông Long tin rằng Bách Vũ có năng lực tự học rất tốt.

Đặc biệt, ông Long nhận thấy Bách Vũ vẽ bằng niềm vui, sự chăm chút, nên người xem tranh cũng rất dễ gặp niềm vui.

Họa sĩ Đỗ Chung và người đàn bà từ phía mặt trời

'Còn vẽ là còn khỏe, không vẽ chắc đã chết rồi!' - họa sĩ Đỗ Chung cười nhẹ tênh. Bằng tinh thần sáng tạo bền bỉ bất chấp tuổi tác, bệnh tật đó, ông tiếp tục gây bất ngờ với triển lãm cá nhân Người đàn bà từ phía mặt trời.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

6 Cọng Lụa 'dệt sắc màu tơ' theo phong cách riêng

Nhóm họa sĩ 6 Cọng Lụa thực hiện triển lãm thứ hai mang tên 'Dệt sắc màu tơ', tiếp nối hành trình sáng tạo trong nghệ thuật hội họa.

6 Cọng Lụa 'dệt sắc màu tơ' theo phong cách riêng

Giải Báo chí quốc gia trao 13 giải A, không có giải đặc biệt

125 tác phẩm đã được Hội đồng chung khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ 19 năm 2024 chọn để trao giải vào tối 21-6 tới.

Giải Báo chí quốc gia trao 13 giải A, không có giải đặc biệt

Vu lan ý nghĩa không nằm ở bông hồng trên ngực áo

Hòa thượng Thích Gia Quang nói mỗi một người hãy cùng nhau đặt một viên gạch đạo hiếu xây dựng một xã hội hiếu nghĩa - yêu thương.

Vu lan ý nghĩa không nằm ở bông hồng trên ngực áo

Vòng hoa, bánh dâu và niềm vui Midsummer

Sau 15 năm, chị Võ Thị Mỹ Thuận mới có dịp sống lại không khí lễ hội Midsummer của Thụy Điển - lần này ngay tại TP.HCM.

Vòng hoa, bánh dâu và niềm vui Midsummer

Tri thức khai thác, chế biến trầm hương và Lễ hội Yến sào Khánh Hòa là di sản văn hóa phi vật thể

Tri thức khai thác, chế biến trầm hương và Lễ hội Yến sào ở tỉnh Khánh Hòa vừa được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tri thức khai thác, chế biến trầm hương và Lễ hội Yến sào Khánh Hòa là di sản văn hóa phi vật thể

Nhà nghiên cứu Đặng Hoành Loan qua đời

Nhà nghiên cứu Đặng Hoành Loan, nguyên phó viện trưởng Viện Âm nhạc, qua đời lúc 2h15 ngày 3-6 ở tuổi 82.

Nhà nghiên cứu Đặng Hoành Loan qua đời
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar