02/04/2025 19:30 GMT+7

Hai họa sĩ trẻ và giấc mơ thắp sáng vẻ đẹp Huế

Cửa hàng Uniqlo đầu tiên khai trương tại Huế không chỉ mang đến làn gió thời trang LifeWear chuẩn Nhật mà còn giới thiệu bộ sưu tập Utme! - Tinh tế hòa nếp Huế - nơi những nét vẽ tài hoa của hai họa sĩ trẻ bản địa khiến lòng người say mê.

Uniqlo  - Ảnh 1.

Nhiều khách hàng, trong đó có nhiều gia đình và khách hàng trung niên đã có mặt từ sớm, cho khoảnh khắc cửa hàng Uniqlo Aeon Mall Huế chính thức khai trương - Ảnh: DNCC

Gặp gỡ hai tâm hồn trẻ

Từ sáng sớm ngày 28-3, dòng người đã xếp hàng dài trước Uniqlo Aeon Mall Huế, háo hức chờ đợi để trở thành những người đầu tiên sở hữu những chiếc áo thun độc quyền, nơi hương vị và tinh hoa Huế được lưu giữ qua từng đường nét.

Khi đặt chân đến đây, hãng đã không chỉ mang theo phong cách tối giản Nhật Bản mà còn thổi hồn Huế vào từng sản phẩm: những chiếc áo thun, túi tote đậm chất bản địa, biến không gian cửa hàng thành một hành trình khám phá văn hóa đầy sống động. Đó là cách lan tỏa vẻ đẹp Huế - hiện đại, gần gũi, và chạm đến trái tim thế hệ hôm nay.

Trong hành trình tìm hiểu vùng đất này, đội ngũ đã rong ruổi qua những di tích, làng nghề, và những gian bếp thơm lừng, để rồi gặp gỡ hai tâm hồn trẻ đầy hoài bão: họa sĩ Lê Trang (sinh năm 1993) và Lê Trọng Hoàng (sinh năm 1995). 

Sinh ra và lớn lên bên dòng Hương Giang, cả hai từng rời Huế, trải nghiệm cuộc sống ở những thành phố lớn, nhưng trong tim vẫn cháy bỏng giấc mơ trở về, góp phần làm rạng danh quê hương.

Hai họa sĩ trẻ và giấc mơ thắp sáng vẻ đẹp Huế - Ảnh 2.

Lê Trang và Lê Trọng Hoàng - hai họa sĩ trẻ tài năng đã sáng tạo nên những họa tiết in đậm cảm hứng bản địa cho BST Utme! - Ảnh: DNCC

Lê Trang: Hương vị Huế trong từng nét vẽ

Lê Trang - cô gái với nụ cười duyên dáng và đôi má lúm đồng tiền - là cái tên quen thuộc trong cộng đồng yêu nghệ thuật với những bức tranh màu nước sống động. 

Lần này, cô mang sở trường vẽ món ăn của mình với ba họa tiết mà cô gọi là 'Hương': Bún bò giò chả, Ai bèo nậm lọc 'khônnn', và Chiếc nón bài thơ. Với Lê Trang, 'Hương' là hương vị quê nhà, ký ức tuổi thơ, và tình yêu dành cho Huế.

Không dừng lại ở áo thun, cô còn thiết kế chiếc túi tote giới hạn Chuyện của dòng Hương, nơi Đại Nội, chùa Thiên Mụ, cầu Tràng Tiền, bún bò, cà phê muối... hiện lên như một cuốn sách tranh về Huế, từ thượng nguồn đến hạ lưu sông Hương. 

'Huế đẹp quá, chọn lọc những nét tiêu biểu là điều khó nhất. Mình hy vọng khi các bạn trẻ mang chiếc túi này, họ sẽ tự hào vì được sống trên mảnh đất đầy tinh hoa', Lê Trang tâm sự.

Uniqlo  - Ảnh 3.

Lê Trang hy vọng những sáng tạo của mình cùng Uniqlo sẽ giúp người trẻ thêm tự hào vì những vẻ đẹp tinh hoa của quê hương - Ảnh: DNCC

Lê Trọng Hoàng: Bảo vật Huế trong sắc màu cung đình

Còn với Lê Trọng Hoàng, Huế không chỉ là quê hương mà còn là nguồn cảm hứng bất tận. Anh mang đến bộ sưu tập ba 'bảo vật' của đời sống người Huế: Gối trái dựa, trống lùng tung và Hoa giấy Thanh Tiên. Gọi đó là 'Bảo', anh gửi gắm ý niệm về những giá trị cần được trân trọng và gìn giữ.

'Làm việc cùng Uniqlo là một lần nữa tôi được tiếp thêm sức mạnh cùng nguồn động lực như vô tận để sáng tạo từ những gì đẹp nhất của quê hương" - Lê Trọng Hoàng chia sẻ. 

Những nét vẽ của anh hòa quyện giữa truyền thống và sắc màu lung linh của cung đình Huế, như một lời mời gọi thế hệ trẻ khám phá vẻ đẹp sâu thẳm, huyền bí và không kém phần hấp dẫn của vùng đất này.

Uniqlo  - Ảnh 4.

Sự hợp tác cùng Uniqlo giúp Lê Trọng Hoàng có thêm động lực và cảm hứng để truyền tải trọn vẹn những điều đẹp nhất của Huế tới mọi người - Ảnh: DNCC

Món quà từ Huế, gửi gắm yêu thương

Sáu họa tiết trong bộ sưu tập không chỉ là thành quả của Lê Trang và Lê Trọng Hoàng mà còn là lời tri ân đến những nghệ nhân thầm lặng, ngày đêm giữ lửa cho các làng nghề truyền thống. Với chị Phương Anh (28 tuổi) - một trong những khách hàng đầu tiên tại Uniqlo Huế - bộ sưu tập này là 'tình yêu sét đánh'.

Chị hào hứng bày tỏ: 'Mỗi họa tiết đều độc đáo, và chắc chắn không thể tìm thấy ở bất kỳ cửa hàng Uniqlo nào trên thế giới. Khi biết Uniqlo sẽ dùng doanh thu từ bộ sưu tập để hỗ trợ Quỹ Hy vọng, mang thiết bị y tế đến cho các bệnh nhi tại Bệnh viện Trung ương Huế, tôi quyết định mua trọn bộ. Đây không chỉ là những chiếc áo đẹp, mà còn là những ân tình rất Huế, sẽ mãi đồng hành trong hành trình sống và yêu của tôi'.

Bộ sưu tập UTme! - Tinh tế hòa nếp Huế không chỉ là một sản phẩm thời trang. Đó là giấc mơ của hai họa sĩ trẻ, là hơi thở của Huế hôm nay, và là sợi dây kết nối quá khứ với tương lai - để vẻ đẹp cố đô mãi lan tỏa, vươn xa.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM thăm nghệ sĩ Kim Cương, Trần Xuân Tiến, Nguyễn Hữu Lộc

Chiều 23-5, đoàn 6 trong các đoàn lãnh đạo TP.HCM đã đến thăm và tặng quà các văn nghệ sĩ tiêu biểu có đóng góp phát triển văn học, nghệ thuật thành phố, đất nước. Đó là NSND Kim Cương, nhạc sĩ Trần Xuân Tiến, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Lộc.

Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM thăm nghệ sĩ Kim Cương, Trần Xuân Tiến, Nguyễn Hữu Lộc

Lần đầu tiên tổ chức triển lãm về Bác Hồ tại EXPO 2025 Nhật Bản

Lễ khai mạc triển lãm ‘Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng của hòa bình và hữu nghị’ đã khai mạc ngày 23-5 trong Nhà triển lãm Việt Nam tại EXPO 2025 Osaka, Kansai, Nhật Bản.

Lần đầu tiên tổ chức triển lãm về Bác Hồ tại EXPO 2025 Nhật Bản

Văn nghệ sĩ TP.HCM hành trình Theo dấu chân cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975

'Theo dấu chân cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975' là chủ đề hành trình về nguồn dành cho văn nghệ sĩ TP.HCM năm 2025.

Văn nghệ sĩ TP.HCM hành trình Theo dấu chân cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975

Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa nhận giải Văn hóa châu Á Fukuoka

Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa của Việt Nam được trao giải Văn hóa châu Á Fukuoka năm 2025, hạng mục Nghệ thuật văn hóa.

Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa nhận giải Văn hóa châu Á Fukuoka

Điện Kính Thiên là biểu tượng quyền lực tối cao của triều đình Đại Việt

Điện Kính Thiên là biểu tượng quyền lực tối cao của triều đình Đại Việt, trải dài từ thế kỷ XI đến thế kỷ XVIII, là không gian vật chất quan trọng và mang giá trị về tâm linh và triết lý sâu sắc.

Điện Kính Thiên là biểu tượng quyền lực tối cao của triều đình Đại Việt

Tượng bà Melania Trump bị cưa chỉ còn bàn chân

Bức tượng của bà Melania Trump một lần nữa bị phá hoại ngay tại quê nhà Slovenia.

Tượng bà Melania Trump bị cưa chỉ còn bàn chân
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar