29/11/2022 11:45 GMT+7
Trở lại chủ đề

Anh xe ôm công nghệ 'gây bão mạng' hơn 100 lần hiến máu, hiến tiểu cầu

DƯƠNG LIỄU - HÀ THANH
DƯƠNG LIỄU - HÀ THANH

TTO - Gây sốt với hình ảnh dừng xe giữa ngã tư hỗ trợ điều tiết giao thông nhường đường cho xe cứu thương, anh xe ôm công nghệ còn là "khách quen" của Viện Huyết học - Truyền máu trung ương (Hà Nội) suốt những năm qua.

Anh xe ôm công nghệ gây bão mạng hơn 100 lần hiến máu, hiến tiểu cầu - Ảnh 1.

Câu chuyện đẹp của anh Nguyễn Văn Thanh đã truyền cảm hứng đến cho cộng đồng - Ảnh: VĂN TUYẾN

Hơn 100 lần hiến máu, hiến tiểu cầu nhưng phải đến khi hình ảnh anh xe ôm công nghệ Nguyễn Văn Thanh (26 tuổi, ở Mê Linh, Hà Nội) điều tiết giao thông, nhường đường cho xe cứu thương "gây bão" mạng xã hội thì nhiều người mới biết đến việc làm thiện nguyện âm thầm của anh suốt bao năm nay.

Đến nay đã là năm thứ tám mình hiến máu, hiến tiểu cầu. Điều làm mình vui không phải vì được nổi tiếng, mà là qua câu chuyện của mình, mọi người có thể biết đến hoạt động hiến máu, tiểu cầu nhiều hơn, cùng nhau xây dựng cộng đồng hiến máu thường xuyên

Anh NGUYỄN VĂN THANH

"Hay anh phải lòng cô nào ở viện?"

Dù đã tạm dừng công việc tại nội thành Hà Nội để về quê làm việc, nhưng đều đặn mỗi tháng anh Thanh vẫn dành thời gian vượt 30km đến Viện Huyết học - Truyền máu trung ương hiến tiểu cầu.

Anh nhớ lại ngày trước khi tháng nào cũng nói đi hiến máu khiến vợ hoài nghi: "Người ta ba tháng mới hiến máu một lần, sao tháng nào anh cũng đi như vậy? Hay anh phải lòng cô nào ở viện?".

Lúc ấy, người chồng mới giải thích để vợ hiểu việc làm thiện nguyện của mình, dần dần vợ hiểu và thêm tin tưởng chồng hơn.

"Nhiều người không biết là hiến tiểu cầu thì ba tuần đã có thể hiến lại. Bởi vậy, có một lần mình chia sẻ việc đã hiến máu, tiểu cầu 100 lần lên Facebook thì mọi người không tin. 

Thậm chí nhiều người còn bình luận tỏ vẻ hoài nghi sao 26 tuổi đã hiến được 100 lần. Kể từ ngày ấy mình cũng ít chia sẻ việc hiến máu tình nguyện, hiến tiểu cầu lên mạng xã hội. Cứ âm thầm làm thôi" - anh Thanh bộc bạch.

Anh xe ôm công nghệ gây bão mạng hơn 100 lần hiến máu, hiến tiểu cầu - Ảnh 3.

Khi lao xuống đường điều tiết giao thông nhường đường cho xe cứu thương, hình ảnh anh xe ôm công nghệ cúi gập người như xin lỗi nếu làm phiền người đi đường gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh: VĂN TUYẾN

Đến khi mạng xã hội tràn ngập hình ảnh anh chàng khoác áo xe ôm công nghệ xuống đường hỗ trợ điều tiết dòng xe cộ dưới trời nắng nóng cùng câu chuyện truyền cảm hứng với hơn 100 lần hiến máu, hiến tiểu cầu đã khiến không ít người cảm phục trước lòng tốt của anh.

Bất ngờ vì "bỗng dưng nổi tiếng", anh Thanh chia sẻ chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ được nhiều người biết đến như vậy. 

"Đến nay đã là năm thứ tám mình hiến máu, hiến tiểu cầu. Điều làm mình vui không phải vì được nổi tiếng, mà là qua câu chuyện của mình, mọi người có thể biết đến hoạt động hiến máu, tiểu cầu nhiều hơn, cùng nhau xây dựng cộng đồng hiến máu thường xuyên" - anh nói.

Từ được cộng điểm đến việc làm thường xuyên

Tròn 18 tuổi, anh Thanh biết đến việc hiến máu tình nguyện nhờ công tác tuyên truyền ở trường học.

Lúc ấy, cậu tân sinh viên chỉ nghĩ đơn giản là có giấy chứng nhận hiến máu nhân đạo sẽ được cộng điểm hoạt động ngoại khóa, thành tích học tập cũng được nâng lên. Vậy là anh đăng ký tham gia hiến máu.

Ban đầu, chỉ từ mong muốn được thêm điểm thưởng ở trường học nhưng sau khi bản thân gặp phải tai nạn, anh Thanh tâm niệm: "Đây là việc mình phải làm!".

Anh xe ôm công nghệ gây bão mạng hơn 100 lần hiến máu, hiến tiểu cầu - Ảnh 4.

Lòng tốt của anh xe ôm công nghệ xuống đường điều tiết giao thông nhường đường cho xe cứu thương đã có hơn 100 lần hiến máu, hiến tiểu cầu gây xúc động trong cộng đồng - Ảnh: VĂN TUYẾN

Anh kể, năm 2017 không may gặp tai nạn phải cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Lúc ấy, anh mất rất nhiều máu và phải truyền máu.

"Những ngày nằm viện điều trị, chứng kiến cảnh bệnh nhân tai nạn, đối với nhiều bệnh nhân lúc ấy máu là nguồn sống duy nhất, nếu không được truyền máu chắc họ sẽ không qua khỏi. Mình nhận ra hiến máu giúp người bệnh sống sót như thế nào" - anh bày tỏ.

Sau khi ra viện, trở lại với cuộc sống hằng ngày, anh Thanh tiếp tục duy trì thói quen hiến máu, tiểu cầu của mình. Kể từ thời điểm đó, việc hiến máu tình nguyện không phải vì bản thân mình nữa, mà để giúp cho người bệnh cần máu.

Anh Thanh chia sẻ có lần đã sắp xếp lịch đến hiến tiểu cầu nhưng đành phải quay về vì không đủ tiêu chuẩn. Ban đầu, anh không biết rằng việc ăn nhiều đạm sẽ không hiến được tiểu cầu. Vậy là khi đến viện, bác sĩ nói phải chờ thêm khoảng bốn giờ, uống thêm nhiều nước mới hiến được.

Rút kinh nghiệm từ lần đó, khi đến lịch hiến tiểu cầu, anh chỉ ăn nhẹ, không uống nước có cồn, đêm hôm trước đi ngủ sớm để hôm sau có thể hiến tiểu cầu đúng lịch.

Tính đến tháng 11-2022, anh đã có 108 lần hiến máu, tiểu cầu. Ở Viện Huyết học - Truyền máu trung ương, có rất nhiều người trẻ như anh Thanh vẫn luôn âm thầm, lặng lẽ chọn cách sống tốt đẹp, làm việc tốt đẹp để giúp đỡ cho những người bệnh cần máu.

giấy khen hiến tiểu cầu

Giấy khen của viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu trung ương tặng Nguyễn Văn Thanh vì hiến tiểu cầu năm 2022 - Ảnh do nhân vật cung cấp

Đại diện Viện Huyết học - Truyền máu trung ương cho biết những năm gần đây anh Thanh thường xuyên đi hiến tiểu cầu. Năm ngoái, dù dịch COVID-19 căng thẳng nhưng anh vẫn tham gia đều đặn.

“Người hiến máu thường xuyên là những người an toàn nhất, vì họ luôn ý thức giữ gìn sức khỏe, có được nguồn máu an toàn, chất lượng cho người bệnh. Nếu mỗi người dân đủ điều kiện sức khỏe như anh Thanh duy trì việc hiến máu thường xuyên, tối thiểu mỗi năm khoảng 2 - 3 lần thì các bệnh viện luôn yên tâm vì được đảm bảo lượng máu ổn định cho người bệnh”, vị đại diện này cho hay.


Nhiều bạn trẻ Hà Nội vượt mưa rét đến với lễ hội hiến máu đầu năm mới

TTO - 'Trong hàng ngàn lễ hội đầu xuân, có một lễ hội mà người tham gia không cầu mong gì cho bản thân. Một lễ hội mà mọi người đến với mong muốn cho đi những giọt máu của mình để cứu sống người bệnh'.

DƯƠNG LIỄU - HÀ THANH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Chị được giải cứu khỏi bẫy ‘việc nhẹ lương cao’, em viết thư cảm ơn công an

Công an tỉnh Phú Yên vừa nhận được lá thư cảm ơn từ chị Đoàn Thị Diễm Ni (trú xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa) vì đã đưa chị gái về với gia đình an toàn sau khi được giải cứu khỏi bẫy 'việc nhẹ lương cao'.

Chị được giải cứu khỏi bẫy ‘việc nhẹ lương cao’, em viết thư cảm ơn công an

Cà Mau đưa trợ lý ảo AI vào giới thiệu việc làm

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau đưa ứng dụng tổng đài trợ lý ảo AI qua để hỗ trợ người lao động về giải quyết việc làm và thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp với khẩu hiệu 'Gọi một cuộc, có việc làm'.

Cà Mau đưa trợ lý ảo AI vào giới thiệu việc làm

Đưa cô gái bị gãy chân đi cấp cứu, taxi được cảnh sát 'mở đường' thoát kẹt xe

'Trong giây phút nguy cấp mới thấy từng phút, từng giây cấp cứu người bị nạn thật là quý giá', anh Hà Văn Long (sinh năm 2004 - tài xế taxi Hãng Xanh SM) nói.

Đưa cô gái bị gãy chân đi cấp cứu, taxi được cảnh sát 'mở đường' thoát kẹt xe

Nghiên cứu liên ngành: Hướng mở của tương lai

Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học liên ngành trong đội ngũ trí thức trẻ là hội thảo được Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM phối hợp Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ trẻ, Câu lạc bộ Các nhà khoa học trẻ TP.HCM tổ chức.

Nghiên cứu liên ngành: Hướng mở của tương lai

Nam thanh niên chết đuối khi xuống sông cứu 2 học sinh

Thấy hai học sinh bị đuối nước trên sông Hồng (xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, Phú Thọ), anh D. lao xuống sông để cứu hai em nhưng anh lại không qua khỏi.

Nam thanh niên chết đuối khi xuống sông cứu 2 học sinh

Một ngày làm việc 18,5 tiếng tại công ty 'đen' Nhật Bản gây sốc cộng đồng mạng

Video của một người đàn ông Nhật Bản ghi lại toàn bộ một ngày làm việc 18,5 giờ liên tục đang thu hút hàng ngàn lượt xem trên nền tảng YouTube, làm dấy lên nhiều tranh luận về văn hóa làm việc khắc nghiệt tại Nhật.

Một ngày làm việc 18,5 tiếng tại công ty 'đen' Nhật Bản gây sốc cộng đồng mạng
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar