09/08/2015 11:00 GMT+7

​Món nhút đậm đà tình quê

THÁI HOÀNG
THÁI HOÀNG

TT - Nhớ quê nhà, nhớ những gì gần gũi nhất, thân thương nhất và nhớ cả những món ăn dân dã nhất, bình dị nhất trong bữa cơm hằng ngày của mỗi gia đình đối với những người con xa quê.

Món nhút - Ảnh: Thái Hoàng

Canh rau muống, cà dầm tương là những món ăn thường ngày, thân thuộc của người Việt Nam. Song, xứ Nghệ quê tôi, nơi đất cày lên sỏi đá, miền quê nghèo có món ăn mà không phải người nào cũng biết đến, không phải ai cũng từng được ăn, đó là món nhút.

Nhút là món ăn “rất đặc sản” của người dân xứ Nghệ, là món ăn quanh năm bởi được làm ra từ những thứ cây trái, rau củ thân thuộc: xơ mít, măng, hoa chuối, cà pháo, cà dừa, quả khế, quả trám, ngô, đậu, rau muống...

Nói chung, vại nhút luôn đủ đầy, món nhút có quanh năm bởi “chất liệu” của nó là “mùa nào áo ấy”.

Sống ở thành phố phồn hoa dễ gì tìm ra được món nhút ấy trong bữa ăn. Nếu có thì cũng không thể có được hương vị đậm đà, đặc trưng của nhút quê hương.

Thèm! Đôi lúc thèm lắm chứ! Thèm món ăn dân dã từ đất mẹ, thèm món ăn đạm bạc mà thắm đượm tình quê hương. Thèm bữa cơm đoàn tụ cùng gia đình như ngày còn bé hay mỗi dịp về quê, nhất là món nhút ngày hè.

Nhút ngon nhất, đặc biệt nhất là vào mùa hè bởi mùa hè mới có mít chín, lấy xơ mít làm nhút. Ở quê tôi mùa hè mới có mít chứ không phải có quanh năm như ở miền Nam.

Hè vừa rồi có chị hàng xóm về quê chơi, chị đem món đặc biệt này vào và biếu tôi một đĩa. Cái hương vị nhút ở quê ngon vô cùng. Ngon bởi hương vị ấy đã nhiều năm rồi tôi mới được cảm nhận, ngon bởi gợi nhớ quê hương, ngon bởi người đem từ quê hương vào...

Tôi nói với chị: “Mấy năm rồi mới được ăn món nhút này chị ạ. Lâu nay về quê dịp tết nên không được thưởng thức món nhút dịp hè”.

Vậy nên, mỗi lần về quê, nhất là vào dịp hè, mỗi bữa cơm có món nhút càng thấm đượm tình quê.

Những ngày mưa, bữa cơm gia đình với món nhút càng phù hợp hơn. Có lẽ khí hậu mát mẻ hơn, hoặc se lạnh hơn làm cho món nhút càng thấm đượm hơn. Đó là cảm nhận của riêng tôi, và đó cũng là cảm nhận của không ít người dân xứ Nghệ.

Nhút - món ăn rất dễ làm, nguyên liệu rất dễ tìm, một món ăn rất giản đơn nhưng cũng là nét đặc trưng của miền quê xứ Nghệ nói riêng và cả miền Trung nói chung.

Tôi xa tôi nhớ quê nhà
Nhớ món nhút hương đậm đà tình quê.

THÁI HOÀNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Thương nhớ những mùa trâm chín miền Tây

Đầu tháng 5 hằng năm, khi những cơn mưa chuyển mùa lác đác đổ xuống, báo hiệu một mùa trâm nữa lại về. Những mùa trâm chín không chỉ gắn liền với tuổi thơ của bọn trẻ con ở miền Tây, mà còn là nguồn thu nhập lớn của người dân vùng Bảy Núi, An Giang.

Thương nhớ những mùa trâm chín miền Tây

Mối cánh rừng Trường Sơn: Món đại ngàn ngon nức nở

Tháng 5, khi những cơn mưa dông đầu mùa rải đều lên tán rừng rậm rạp miền Tây Quảng Nam, cũng là lúc núi rừng Trường Sơn như cựa mình thức dậy sau giấc ngủ dài mùa nắng.

Mối cánh rừng Trường Sơn: Món đại ngàn ngon nức nở

Còn đâu hương vị bánh khọt Vũng Tàu ngày xưa

Vũng Tàu có nhiều món đặc trưng như lẩu cá đuối, cá khoai, gỏi cá mai… Nhưng một số du khách đến nơi đây hài hước nói rằng trong sự lựa chọn của họ, bánh khọt mà đứng vị trí số 2 thì không có số 1.

Còn đâu hương vị bánh khọt Vũng Tàu ngày xưa

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Cuốn sách 'Ăn xanh sống lành' vừa được đầu bếp Trần Lê Thanh Thiện giới thiệu đến mọi người, gửi thông điệp: Ăn chay không đơn thuần vì tôn giáo, mà vì sức khỏe an lành của chúng ta.

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Ăn canh cá cơm lá me đất, bún xáo bò cơm nguội và cà pháo trắng giòn quán Mệ Nhơn

Ẩm thực Huế luôn gây thương nhớ với những món ăn độc đáo, phong phú và đặc trưng khó lẫn. Trên đường Nguyễn Trọng Tuyển, một quán nho nhỏ mang đậm chất Huế ngay từ cái tên: Mệ Nhơn.

Ăn canh cá cơm lá me đất, bún xáo bò cơm nguội và cà pháo trắng giòn quán Mệ Nhơn

Tranh cãi 'lòng se điếu' hay 'lòng xe điếu' mới đúng chính tả?

Vài ngày qua, câu chuyện một đoạn lòng non của con lợn bùng nổ mạng xã hội. Có người gọi đó là 'lòng xe điếu', có người lại gọi là 'lòng se điếu'.

Tranh cãi 'lòng se điếu' hay 'lòng xe điếu' mới đúng chính tả?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar