06/12/2024 16:42 GMT+7

Ai yếu chứ không phải tôi

Sếp của sở nọ tổ chức họp yêu cầu để phát triển tốt, hiệu quả, cần phải giảm biên chế của sở do đội ngũ quá cồng kềnh, tiền lương chịu không nổi.

Sếp đề nghị mọi người hãy phát huy tinh thần tự nguyện, ai yếu tự chủ động xin nghỉ.

Kết quả: không có ai tự nguyện cả.

Sếp không hài lòng, nói vậy thì cứ phải căn cứ quy định, ai yếu thì phải nghỉ, dành chỗ cho người giỏi.

Kết quả: không có ai nhận mình yếu cả. Mọi người cứ nhìn qua nhìn lại, ai yếu chứ không phải tôi.

Sếp bực mình: Ơ hay, thế sở ta không có người yếu à? Toàn người giỏi à?

Mọi người lao nhao: Cuối năm sở ta toàn là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, người tệ nhất là hoàn thành nhiệm vụ, đâu có ai không hoàn thành nhiệm vụ mà sếp!

Sếp đau đầu không biết xử trí sao.

Tinh gọn bộ máy: Cần bắt đầu từ cải tiến cơ chế làm việc

Bộ máy cơ quan nhà nước cần "tinh, gọn, mạnh" để đảm bảo mang lại "hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả" là một tất yếu lịch sử. Nhiều quốc gia đã và đang tiến hành, nên nước ta cũng không ngoại lệ.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ông Sẽ Xử Lý

- Chào ông Bút Bi, tôi đọc báo ông thấy đăng vụ mấy nhà hàng karaoke "phá làng phá xóm" ở Hội An yên bình.

Ông Sẽ Xử Lý

Hết 'hành là chính'

Mèn đéc ơi, hôm nay tui lên xã làm sổ hồng, khỏi cần lên huyện xa lắc như trước nữa. Quá tiện!

Hết 'hành là chính'

Chào ngày mới

Ngày mới 1-7, Bút Bi ngồi nhâm nhi ly cà phê sáng và mở mạng ra đọc thì thấy rất nhiều lời chào vui vẻ từ các địa phương trong buổi sáng đầu tiên các tỉnh thành về chung một nhà:

Chào ngày mới

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Nhân bà Hoàng Thị Thúy Lan ra tòa khai về số tiền nhận hối lộ, Bút Bi nhận được thư của một bạn đọc ký tên Người Nghèo.

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Đọc báo xưa vui lắm

-Ông Bút Bi ơi, mấy hôm nay tui hay đọc các bài dự thi 'Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi' trên báo của ông.

Đọc báo xưa vui lắm

Mùa mưa bão đến rồi

Bão "con bướm" đến, vậy là mở màn mùa mưa bão rồi.

Mùa mưa bão đến rồi
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar