04/05/2024 22:44 GMT+7
Trở lại chủ đề

7.000 ngọn nến nhớ tướng Giáp từ Hà Nội

7.000 ngọn nến do các bạn trẻ thắp lên trong căn nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở số 30 Hoàng Diệu tối 4-5. Không lên được Điện Biên, họ tưởng nhớ những người lính Điện Biên năm xưa từ Hà Nội - trái tim của cả nước.

Các bạn trẻ cùng nhau thắp nến thành dòng chữ “ 70 năm Điện Biên Phủ” trong khuôn viên 30 Hoàng Diệu, Hà Nội - Ảnh: DANH KHANG

Các bạn trẻ cùng nhau thắp nến thành dòng chữ “ 70 năm Điện Biên Phủ” trong khuôn viên 30 Hoàng Diệu, Hà Nội - Ảnh: DANH KHANG

Năm nào vào dịp này, ban thường trực Câu lạc bộ Liên kết trẻ Việt Nam cùng hàng trăm học sinh, sinh viên và các cựu binh cũng tổ chức chương trình Thắp lên những ngọn nến tri ân, tưởng nhớ những người anh hùng, tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Nhưng năm nay đặc biệt hơn những năm trước, vì năm nay tròn 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Thắp nến ở nhà "bác Giáp"

Mới 18h, khoảng 100 sinh viên, học sinh từ nhiều trường đại học, trường học đóng trên địa bàn Hà Nội đã có mặt đông đủ và chuẩn bị thắp nến.

Người mặc áo xanh tình nguyện, người thì mặc áo cờ đỏ sao vàng.

Ông Nguyễn Cao Phong (83 tuổi) là cựu binh kháng chiến chống Mỹ, cựu cán bộ quân tình nguyện Việt Nam tại Lào và Campuchia. Ông kể, lúc ông bắt đầu đi bộ đội, cũng bằng tuổi các bạn trẻ bây giờ.

Sống sót trở về từ cuộc chiến, những dịp kỷ niệm ngày 30-4-1975, kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ... ông Phong lại rơm rớm nước mắt vì lính nào cũng là lính Việt Nam.

Người cựu binh năm nào kể chuyện lần gặp tướng Giáp cách đây tròn 20 năm ở Học viện Quốc phòng nhân dịp 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Lúc đó, đại tướng nói "50 năm mà chúng ta vẫn gặp được nhau, thế là mừng".

Thế mà, 20 năm đã trôi qua.

Thắp hương tưởng nhớ người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam - Ảnh: DANH KHANG

Thắp hương tưởng nhớ người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam - Ảnh: DANH KHANG

Trong ngôi nhà người đi mà trà vẫn chưa nguội ấy, bóng dáng đại tướng vẫn như đang hiện diện và kể tiếp câu chuyện Điện Biên - cánh đồng lòng chảo lớn nhất Tây Bắc những ngày ác liệt.

Các bạn trẻ đứng bên nhau nghe các bác, các chú nói chuyện. Nghe ông Võ Hồng Nam - con trai đại tướng - kể chuyện về "bác Giáp".

Con trai đại tướng kể chuyện - Ảnh: DANH KHANG

Con trai đại tướng kể chuyện - Ảnh: DANH KHANG

Ngày đại thắng cũng là ngày giỗ lớn

Nói với Tuổi Trẻ Online, ông Võ Hồng Nam chia sẻ, trong cuộc chiến đó, nhiều người lính đã ngã xuống, không về. Ngày đại thắng cũng là một ngày giỗ lớn của dân tộc.

Những nén hương và những ngọn nến này là tấm lòng của người trẻ gửi tới những người có công, gửi tới Điện Biên Phủ.

"Hôm nay, cả nước hướng về Điện Biên như năm xưa cả nước hướng về Điện Biên, như sau này, chúng ta vì miền Nam ruột thịt", ông Nam nói.

Trong ngôi nhà vẫn còn nguyên những kỷ vật kháng chiến, hình đại tướng cười, hình những người lính năm xưa ngồi bên nhau bên chiến hào vẫn còn đó, sáng rỡ một góc 30 Hoàng Diệu.

Xem thêm hình ảnh chương trình Thắp lên ngọn nến tri ân:

Nhiều bạn trẻ có mặt từ sớm để chuẩn bị thắp nến tri ân - Ảnh: DANH KHANG

Nhiều bạn trẻ có mặt từ sớm để chuẩn bị thắp nến tri ân - Ảnh: DANH KHANG

Những ngọn nến thắp lên là những tình cảm, đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam - Ảnh: DANH KHANG

Những ngọn nến thắp lên là những tình cảm, đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam - Ảnh: DANH KHANG

Câu lạc bộ Liên kết trẻ Việt Nam tổ chức chương trình thắp nến tri ân suốt 10 năm qua - Ảnh: DANH KHANG 

Câu lạc bộ Liên kết trẻ Việt Nam tổ chức chương trình thắp nến tri ân suốt 10 năm qua - Ảnh: DANH KHANG

Ông Nguyễn Cao Phong từng gặp tướng Giáp dịp 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - Ảnh: DANH KHANG

Ông Nguyễn Cao Phong từng gặp tướng Giáp dịp 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - Ảnh: DANH KHANG

Năm nay tròn 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ nên chương trình càng đặc biệt hơn - Ảnh: DANH KHANG

Năm nay tròn 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ nên chương trình càng đặc biệt hơn - Ảnh: DANH KHANG

Có một người Palestine được đặt tên theo Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tại Palestine, có một người đàn ông 40 tuổi có cái tên đặc biệt Giap F Khumayit, được đặt theo tên của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar