15/07/2019 19:38 GMT+7
Trở lại chủ đề

55 ngày diệu kỳ của mẹ Liên và bé Bình An

NGUYỄN KHÁNH
NGUYỄN KHÁNH

TTO - 55 ngày sau thời khắc bé Bình An chào đời, không nhiều người dám tin hai mẹ con có thể gặp lại nhau thêm một lần nữa. Vậy mà thật kỳ diệu, sáng nay 15-7, chị Liên đã ra viện, khỏe mạnh, đón con và trở về quê nhà với người thân.

Trên quãng đường từ Bệnh viện K Hà Nội sang Bệnh viện Phụ sản trung ương, Liên tựa vào vai chồng trò chuyện vui vẻ. Thỉnh thoảng từ trong xe, Liên ngáp dài đưa mắt nhìn ngắm đường phố Hà Nội đang giờ cao điểm buổi sáng.

"Cả đêm qua nghĩ đến cảnh được đón con về nhà mà em vui quá, trằn trọc không ngủ được", Liên cười và giải thích lý do buồn ngủ của mình.

Chiều ngày 12-7, anh Hùng - chồng của Liên - gọi điện cho tôi. Mất quãng ba hồi chuông tôi mới dám bắt máy, tôi lo sợ anh Hùng gọi để báo một thông tin không vui, vì sau khi bé Bình An chào đời, sức khỏe của Liên yếu đi rõ rệt, tiên liệu xấu.

Nhưng trái với suy nghĩ đó, anh Hùng gọi để thông báo một tin mừng: "Sáng thứ hai vợ em xuất viện và đón con về nhà anh à!".

Và sáng nay 15-7, anh Hùng và Liên rời Bệnh viện K, tạm kết thúc 55 ngày điều trị. Lúc chia tay, tiến sĩ Lê Thanh Đức - trưởng khoa nội 5 (Bệnh viện K) - cùng với các y bác sĩ điều trị cho Liên đã tặng hoa và chào tạm biệt hai vợ chồng. 

"Liên quá nghị lực và may mắn, tôi không nghĩ sức khỏe của em lại tiến triển tốt như vậy", bác sĩ Đức chia sẻ.

Khi đến Bệnh viện Phụ sản trung ương, Liên gặp lại PGS.TS Trần Danh Cường - giám đốc bệnh viện, người trực tiếp mổ đẻ cho Liên hôm 22-5. Gặp Liên, ông Cường sửng sốt, kinh ngạc, không tin được rằng sức khỏe của Liên lại hồi phục nhanh như vậy. 

"Cảm ơn chị, đây có lẽ là một ca bệnh kinh điển. Có khi phải đưa vào sách một chương bệnh học mới về bệnh ung thư giai đoạn cuối, di căn phổi, phù phổi, thai tiến triển mà em bé và mẹ được đón về nhà. Cảm ơn các đồng nghiệp của tôi. Một điều kỳ diệu đã đến, ngay từ cái tên chị đặt cho cháu bé, Bình An, giờ tôi hi vọng chị ấy cũng bình an", ông Cường xúc động chia sẻ.

Sau gần 2 tiếng di chuyển, 12h30 trưa 15-7, Liên và con đã về tới quê nhà tại thôn Quan Thượng, xã Văn Lý, huyện Lý Nhân (tỉnh Hà Nam) trong vòng tay chờ đón của người thân. Mọi người nắm lấy tay Liên, trầm trồ khen bé Bình An kháu khỉnh và có đôi tay thon dài thật đẹp…

"Nhiều lúc đau đớn quá em chỉ muốn buông xuôi, nhưng nghĩ đến con, nghĩ đến chồng và những người đang chăm sóc tận tình cho mình mỗi ngày là em tự nhủ mình phải cố gắng sống, sống thật tốt", Liên chia sẻ khi đang đi trên con đường làng, tay cầm nón che nắng cho cô con gái lớn Khánh Vy, giữa những rặng tre cong vút và hàng chuối xanh ngắt dưới nắng hè. 

Hãy cùng Tuổi Trẻ Online nhìn lại hành trình 55 ngày "điều trị phi thường" của sản phụ Nguyễn Thị Liên:

55 ngày diệu kỳ của mẹ Liên và bé Bình An - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Liên đang được bác sĩ động viên trước khi bước vào ca mổ đẻ vào ngày 22-5 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

55 ngày diệu kỳ của mẹ Liên và bé Bình An - Ảnh 2.

Chị Liên được các bác sĩ gây tê trước khi bước vào ca mổ đẻ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH


55 ngày diệu kỳ của mẹ Liên và bé Bình An - Ảnh 3.

Bé Bình An chào đời với cân nặng 1,5kg - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

55 ngày diệu kỳ của mẹ Liên và bé Bình An - Ảnh 4.

Anh Đỗ Văn Hùng, chồng của chị Nguyễn Thị Liên, bật khóc sau khi con trai chào đời - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

55 ngày diệu kỳ của mẹ Liên và bé Bình An - Ảnh 5.

Sau khi rời lòng mẹ, Bình An được nhanh chóng đưa về Trung tâm Chăm sóc và điều trị sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản trung ương trong tình trạng không tự thở được, phải thở máy, da bị phù, phải sử dụng thiết bị hỗ trợ giãn nở phổi - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

55 ngày diệu kỳ của mẹ Liên và bé Bình An - Ảnh 6.

Sáng 24-5, anh Đỗ Văn Hùng vào thăm con, đây là lần thứ hai cha con họ được gặp nhau - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

55 ngày diệu kỳ của mẹ Liên và bé Bình An - Ảnh 7.

Một tuần sau khi mổ đẻ, sức khỏe của chị Liên đã ổn định hơn, hằng ngày được chồng chăm sóc tại Bệnh viện K. Kiên trì điều trị, chị nuôi hi vọng khỏe lại để được gặp mặt con - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

55 ngày diệu kỳ của mẹ Liên và bé Bình An - Ảnh 8.

Sáng 15-7, chị Nguyễn Thị Liên chào tạm biệt những người bạn cùng phòng tại Bệnh viện K để ra về, trông chị đã khỏe mạnh, tươi tắn hơn rất nhiều - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

55 ngày diệu kỳ của mẹ Liên và bé Bình An - Ảnh 9.

TS Lê Thanh Đức - trưởng khoa nội 5, Bệnh viện K (ngoài cùng bên phải) - cùng với các y bác sĩ điều trị cho chị Liên tặng hoa chị trong ngày chị xuất viện - Ảnh NGUYỄN KHÁNH

55 ngày diệu kỳ của mẹ Liên và bé Bình An - Ảnh 10.

Nụ cười của người mẹ trên đường từ Bệnh viện K về Bệnh viện Phụ sản trung ương để đón con - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

55 ngày diệu kỳ của mẹ Liên và bé Bình An - Ảnh 11.

PGS.TS Trần Danh Cường - giám đốc Bệnh viện Phụ sản trung ương, người trực tiếp mổ đẻ cho chị Liên - vô cùng ngạc nhiên khi thấy bệnh nhân của mình phục hồi nhanh chóng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

55 ngày diệu kỳ của mẹ Liên và bé Bình An - Ảnh 12.

Khoảnh khắc gặp gỡ của hai mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Liên và bé Bình An - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

55 ngày diệu kỳ của mẹ Liên và bé Bình An - Ảnh 13.

12h30 trưa ngày 15-7, chị Liên về đến quê nhà tại Hà Nam, được chồng dìu lên xe lăn để về nhà - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

55 ngày diệu kỳ của mẹ Liên và bé Bình An - Ảnh 14.

Do việc di chuyển còn hạn chế nên chị Liên được một điều dưỡng của Bệnh viện Phụ sản trung ương đưa về nhà - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

55 ngày diệu kỳ của mẹ Liên và bé Bình An - Ảnh 15.

Chị Liên che nắng cho bé Khánh Vy, con gái lớn của hai vợ chồng, khi đi trên đường làng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

55 ngày diệu kỳ của mẹ Liên và bé Bình An - Ảnh 16.

Bức ảnh cưới của hai vợ chồng chị Liên - anh Hùng được treo trang trọng giữa ngôi nhà của họ (bức ảnh ở giữa) - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

55 ngày diệu kỳ của mẹ Liên và bé Bình An - Ảnh 17.

Bé Bình An trong vòng tay người thân sau khi về nhà, hiện tại bé cân nặng 2,4kg - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

55 ngày diệu kỳ của mẹ Liên và bé Bình An - Ảnh 18.

Bình An có đôi tay thon dài và nét mặt khá giống bố - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

55 ngày diệu kỳ của mẹ Liên và bé Bình An - Ảnh 19.

Mặc dù sức khỏe đã khá hơn, chị Liên vẫn phải thường xuyên quay trở lại Bệnh viện K để điều trị, bé Bình An thì ít khóc và sức khỏe ổn định - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

TTO - Sau ca mổ ngày 22-5, bé Đỗ Bình An phải cấp cứu ngay, mẹ Liên có nhiều ngày hôn mê sau mổ, khó có ai nghĩ đến cơ hội có thể mang hoa đến đón hai mẹ con về nhà.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Chính quyền hai cấp: Trạm y tế xã, bệnh viện tuyến huyện sắp xếp thế nào?

Nhiều người dân băn khoăn không biết trạm y tế, bệnh viện cấp huyện sẽ hoạt động ra sao sau khi bỏ cấp huyện, sáp nhập xã.

Chính quyền hai cấp: Trạm y tế xã, bệnh viện tuyến huyện sắp xếp thế nào?

Kiểm tra phòng khám ở Quy Nhơn bị tố 'chặt chém' bệnh nhân

Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã kiểm tra 1 phòng khám tại phường Quy Nhơn thuộc tỉnh này bị tố "chặt chém" bệnh nhân gần 9 triệu cho 2 giờ điều trị.

Kiểm tra phòng khám ở Quy Nhơn bị tố 'chặt chém' bệnh nhân

Đà Nẵng xác minh thông tin bún chuyển màu từ trắng sang đỏ

Một người dân ở Đà Nẵng mua bún tươi ở chợ mang về nhà ăn, tới tối thì bún chuyển màu từ trắng sang đỏ.

Đà Nẵng xác minh thông tin bún chuyển màu từ trắng sang đỏ

12 người ở Huế mắc liên cầu lợn trong nửa tháng, đã có ca tử vong

Trong hơn nửa tháng qua, ở TP Huế đã ghi nhận 12 người mắc liên cầu lợn, trong đó có một ca tử vong ở bệnh viện.

12 người ở Huế mắc liên cầu lợn trong nửa tháng, đã có ca tử vong

Viên uống tránh thai, dùng sai mới ngại

Phụ nữ hiện đại ngày càng có nhiều sự chủ động hơn đối với việc chăm sóc bản thân, cũng như các vấn đề trọng đại như mang thai và nuôi con.

Viên uống tránh thai, dùng sai mới ngại

Cô gái chụp X-quang bất ngờ thấy mất xương chân

Cô gái trẻ đi khám bệnh phát hiện mất một đoạn xương chân khi chụp X-quang. Cả bệnh nhân và nhân viên y tế đều rất ngạc nhiên.

Cô gái chụp X-quang bất ngờ thấy mất xương chân
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar