TTO - 'Có lẽ sự hòa hợp dân tộc đã, đang và luôn là một nhu cầu từ trong thẳm sâu những người mang dòng máu Việt' - đạo diễn Nguyễn Thước chia sẻ khi xem bộ phim tài liệu Hai nửa thế giới phát sóng trên VTV1 tuần vừa rồi.

Hai nửa thế giới và khát vọng hòa hợp trong lòng người Việt

TTO - Đó là con búp bê nhựa xinh xắn gài nhẹ trong balô nằm trên tấm lưng gầy của những chiến sĩ; khoảnh khắc hội ngộ không ngờ của hai mẹ con chiến sĩ tử tù; nụ cười rạng rỡ của hai đại tướng…

Ngắm những bức ảnh lịch sử vào ngày thống nhất đất nước

TTO - Như mọi năm, đúng sáng 30-4, lá cờ rộng 108 mét vuông lại được kéo lên ngọn kỳ đài bên bờ bắc con sông giới tuyến Bến Hải để mừng ngày non sông thống nhất một nhà.

Thượng cờ 108m2 mừng ngày thống nhất non sông bên bờ sông Bến Hải

TTO - 'Tự dưng lúc đó nhớ má, ước gì má còn sống để thấy các con dù hai bên chiến tuyến vẫn có ngày đoàn tụ yêu thương...'

Ước gì má còn sống để thấy các con 2 chiến tuyến vẫn có ngày đoàn tụ

TTO - Tôi nhìn thấy Sài Gòn lần đầu tiên là vào một tối tháng 5-1975.

Những tháng tư đã qua

TTO - 'Năm 1975 nhìn các đoàn làm phim vào Sài Gòn tôi thèm lắm, chỉ biết nhìn các thầy, các anh đầy ngưỡng mộ', đạo diễn Nguyễn Thước, một người không có cơ hội có mặt trong thời khắc lịch sử, chia sẻ.

Ngày cuối cùng của chiến tranh

TTO - Ngày 29-4, những con đường, ngõ hẻm ở TP.HCM không còn cảnh hàng dài xe nuối đuôi nhau hối hả, thay vào đó là sự thông thoáng, yên bình đến nao lòng.

Những con đường TP.HCM thênh thang, vắng bóng người

TTO - Ít ai biết, Sài Gòn nhộn nhịp và lung linh cũng đi vào tranh của danh họa Bùi Xuân Phái không thua gì 'Phố Phái' vẽ phố cổ Hà Nội...

Ngắm Sài Gòn rực rỡ trong tranh Bùi Xuân Phái

TTO - Sáng 29-4, nhân kỷ niệm 44 năm ngày thống nhất đất nước, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã tới thăm một số đảng viên, cán bộ hưu trí, thăm khu phố, khu chung cư cũ... ở quận 5, TP.HCM.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân thăm cán bộ, nhân dân quận 5

TTO - Đất nước đã liền một dải. Anh em lại chung một mái nhà… Nhiều năm trôi qua, người công an gác đầu bắc cầu Hiền Lương vẫn không quên kỷ niệm nơi chia cắt đất nước, đặc biệt là người bạn phía bờ nam khi chấm dứt đạn bom.

Tình bạn hai đầu cầu Hiền Lương

TTO - Có một lực lượng quân sự ngoại giao đặc biệt trong Trại Davis, lực lượng được ví như ‘cánh quân thứ 6’, hoạt động công khai ngay giữa lòng đối phương, bên ‘Lầu Năm góc của phương Đông’, góp phần quan trọng cho chiến thắng 30-4 lịch sử.

Lật giở bí mật ‘cánh quân thứ sáu’ của chiến thắng 30-4

TTO - Cho đến nay, 80% tổng diện tích đất tự nhiên của Quảng Trị vẫn bị xác định là ô nhiễm bom mìn. Với tốc độ rà phá như hiện tại, phải 165 năm nữa mới rà phá hết bom mìn tại tỉnh này.

Đất đai và bom mìn hậu chiến: Khát vọng bình an dài hơn đời người
Xem thêm