09/02/2024 15:38 GMT+7

30 Tết, trong nhà, ngoài phố

Sáng 30 Tết ở miền Tây trời se lạnh, nắng lên chậm, phố chợ đông vui. Đến tầm trưa, bà con hầu hết đã tươm tất nhà cửa, bánh trái, sum vầy bên nhau chờ đón giao thừa.

Sáng 30 Tết không khí mua sắm tại chợ Sa Đéc (Đồng Tháp) tấp nập từ sáng sớm, người dân chủ yếu lựa chọn trái cây cho mâm ngũ quả để đón giao thừa - ẢNH: TRÚC QUYÊN

Sáng 30 Tết không khí mua sắm tại chợ Sa Đéc (Đồng Tháp) tấp nập từ sáng sớm, người dân chủ yếu lựa chọn trái cây cho mâm ngũ quả để đón giao thừa - ẢNH: TRÚC QUYÊN

Phiên chợ cuối cùng của năm Quý Mão

Chợ quê ngày cuối năm không chỉ nhộn nhịp bởi sự đa dạng của các hàng hóa Tết mà còn khấp khởi bởi những cảm xúc của một năm mới đang đến rất gần, chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa thôi.

“Sáng nay tôi đưa mẹ đi chợ từ 6h sáng, mua nốt mâm ngủ quả “cầu vừa đủ xài” để tối nay cúng giao thừa. Từ 28 Tết đến giờ tôi và mẹ tới lui chợ Sa Đéc không biết bao nhiêu lần, mà vẫn chưa mua đủ đồ. Sáng nay hai mẹ con lại tranh thủ đi bữa chợ cuối cùng của năm 2023” - anh Hoàng Thông (28 tuổi, TP Sa Đéc, Đồng Tháp) niềm nở chia sẻ với chúng tôi trong lúc ngồi đợi mẹ.

Mâm ngũ quả của người miền Nam thường có: mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, sung, đọc chệch thành “cầu vừa đủ xài”, hàm ý cầu mong sự đủ đầy về tài chính và sung túc trong năm mới - ẢNH: TRÚC QUYÊN

Mâm ngũ quả của người miền Nam thường có: mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, sung, đọc chệch thành “cầu vừa đủ xài”, hàm ý cầu mong sự đủ đầy về tài chính và sung túc trong năm mới - ẢNH: TRÚC QUYÊN

Không chỉ người mua sắm Tết nôn nao mà các tiểu thương tại đây cũng dí dỏm, có buôn chuyện. Chị Kim Huệ (43 tuổi, Lấp Vò, Đồng Tháp), một tiểu thương bán trái cây, giọng ngọt ngào:

“Nghe nói phải 9-10 năm nữa mới lại có 30 Tết, bà con nhà còn thiếu gì thì tranh thủ mua sáng nay đi nghen, mua sớm cho tụi tui hết sớm, về ăn tất niên, đón giao thừa nữa bà con ơi”.

Người dân tranh thủ mua thêm trái cây trong phiên chợ cuối cùng của năm Quý Mão 2023 - ẢNH: TRÚC QUYÊN

Người dân tranh thủ mua thêm trái cây trong phiên chợ cuối cùng của năm Quý Mão 2023 - ẢNH: TRÚC QUYÊN

Mang thêm mùa xuân về nhà - ẢNH: TRÚC QUYÊN

Mang thêm mùa xuân về nhà - ẢNH: TRÚC QUYÊN

Dưa hấu được nhiều tiểu thương chợ Sa Đéc “xả hàng” sáng nay chỉ từ 5000 - 8.000 đồng/kg tùy loại để về ăn Tết sớm - ẢNH: TRÚC QUYÊN

Dưa hấu được nhiều tiểu thương chợ Sa Đéc “xả hàng” sáng nay chỉ từ 5000 - 8.000 đồng/kg tùy loại để về ăn Tết sớm - ẢNH: TRÚC QUYÊN

Về nhà là có Tết

“30 Tết đặc biệt ở chỗ, ngày hôm đó sẽ lưu lại những khoảnh khắc cuối cùng của năm cũ, khi nhà cửa đã tươm tất, con cái đã về đủ, trên mâm cơm tất niên sẽ là những câu chuyện cũ và những mục tiêu, dự định trong năm mới. Sẽ là là những mong ước về cuộc sống tốt đẹp hơn!” - ông Nguyễn Văn Ba (71 tuổi, ngụ phường Tân Quy Đông, TP Sa Đéc, Đồng Tháp) điềm đạm nói.

Không khí Tết quê lúc nào cũng đầy cảm xúc, dù đơn sơ nhưng đầm ấm - ẢNH: TRÚC QUYÊN

Không khí Tết quê lúc nào cũng đầy cảm xúc, dù đơn sơ nhưng đầm ấm - ẢNH: TRÚC QUYÊN

Nhiều người xa quê, hoặc đơn giản chỉ là đi đâu đó quẩn quanh thì muộn nhất là chiều 30 cũng phải cố gắng có mặt ở nhà, để sum vầy đón Tết bên gia đình, kết thúc một năm chăm chỉ, vất vả làm việc.

“Năm nào cũng vậy, do đặc thù công việc của tôi không được nghỉ Tết sớm, năm nay trưa 30 Tết tôi mới về đến nhà. Thấy mai vàng nở rộ đầy sân, vào nhà thấy thịt kho tàu, canh khổ qua của má nấu... là thấy có Tết rồi!” - anh Trần Ngọc Sang (35 tuổi, thị trấn Lấp Vò, Đồng Tháp) cho hay.

Thịt kho tàu hay thịt kho rệu là món ăn đặc trưng không thể thiếu của người dân Nam Bộ vào mỗi dịp Tết Nguyên đán ẢNH: TRÚC QUYÊN

Thịt kho tàu hay thịt kho rệu là món ăn đặc trưng không thể thiếu của người dân Nam Bộ vào mỗi dịp Tết Nguyên đán ẢNH: TRÚC QUYÊN

Trong ký ức của người Việt, Tết đặc biệt bởi những cái “đủ đầy”, đủ đầy các thành viên trong gia đình, đủ đầy bánh kẹo và các món ăn ngon, đủ đầy niềm vui, sum vầy bên những người thân, người thương của mình.

Bởi thế, không chỉ riêng gì 30 Tết, mà tất cả các ngày cuối cùng của tháng chạp và những ngày mùng của Tết Nguyên đán vẫn luôn vẹn nguyên giá trị truyền thống qua từng năm tháng.

Ngoài kia, nắng xuân đã ấm lên rồi...

Hà Nội yên bình sáng 30 Tết

Hà Nội sáng cuối cùng của năm Quý Mão, mọi thứ diễn ra chậm lại, phố phường vắng bóng xe cộ. Dọc các vỉa hè là hàng cờ đỏ sao vàng như làm rực rỡ hơn không khí ngày Tết về.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 3: Gói cháo bột TP.HCM mang ra thế giới

Thuận, ông chủ trẻ của thương hiệu cháo bột cá lóc Cà Mèn, nói rất biết ơn khi được thành phố tạo cơ hội tốt nhất cho những người xa quê.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 3: Gói cháo bột TP.HCM mang ra thế giới

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 2: Chàng thủ khoa đất đỏ và giấc mơ đổi đời

19 năm về trước, chàng trai trẻ Đặng Dương Minh Hoàng rời quê hương Bình Phước mang theo khát vọng đổi đời ở miền đất hứa TP.HCM.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 2: Chàng thủ khoa đất đỏ và giấc mơ đổi đời

Bùa yêu, biến thái và lừa đảo: Đốt tiền để làm bùa yêu kỳ dị

Nhiều người sau khi làm bùa yêu không chỉ mất tiền mà còn khủng hoảng tâm lý nặng nề vì bị những kẻ biến thái dụ dỗ.

Bùa yêu, biến thái và lừa đảo: Đốt tiền để làm bùa yêu kỳ dị

Sài Gòn - TP.HCM miền đất hứa bao phận người - Kỳ 1: Giáo sư làm thiện nguyện trả ơn thành phố

Năm 1975, Sài Gòn - TP.HCM vừa trải qua chiến cuộc với hơn 3 triệu dân. 50 năm sau, thành phố đã trở thành đô thị lớn nhất nước với quy mô dân số lên đến gần 10 triệu người, và đô thị hiện đại được phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu chất lượng sống.

Sài Gòn - TP.HCM miền đất hứa bao phận người - Kỳ 1: Giáo sư làm thiện nguyện trả ơn thành phố

Bùa yêu, biến thái và lừa đảo: Thầy hứa 'hỗ trợ' khách hàng quan hệ tình dục nguyên năm

Mua bán bùa yêu là 'mỏ vàng' cho những kẻ trục lợi tâm lý yếu đuối, tổn thương tình cảm, lo âu hôn nhân.

Bùa yêu, biến thái và lừa đảo: Thầy hứa 'hỗ trợ' khách hàng quan hệ tình dục nguyên năm

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ cuối: Cùng cả nước 'xé rào', bước vào thời kỳ đổi mới

Còn nhớ năm 1978, hàng trăm ngàn tấn lúa suýt mất trắng trong đại dịch rầy nâu nhưng may mắn vượt qua được.

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ cuối: Cùng cả nước 'xé rào', bước vào thời kỳ đổi mới
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar