20/07/2019 13:07 GMT+7

'21 năm nối lại đôi bờ' chia cắt

LAM ĐIỀN
LAM ĐIỀN

TTO - Cách đây đúng 65 năm, nước Việt Nam rơi vào một thời kỳ lịch sử đặc biệt: tạm thời chia đôi thành hai miền Nam - Bắc theo tuyên bố cuối cùng của Hiệp định Genève (21-7-1954).

21 năm nối lại đôi bờ chia cắt - Ảnh 1.

Khẩu hiệu phía bắc cầu Hiền Lương thời đôi bờ chia cắt - Ảnh: LIFE

Đây cũng là thời điểm bắt đầu cho liên tục 21 năm sau đó cả nước bước vào cuộc đối đầu khốc liệt mà đau thương tang tóc và hệ lụy về văn hóa xã hội còn di hại lâu dài về sau.

Một trong những nhân chứng của thời kỳ lịch sử ấy đã tập hợp những ghi chép của mình, xuất bản thành tập sách 21 năm nối lại đôi bờ - trở thành một trong những tác phẩm hiếm hoi đề cập đến đề tài mà đa số người Việt còn nhìn về nó với ít nhiều dị biệt. 

Đó là tác giả Nguyễn Long Trảo, nhà cách mạng lão thành, người từ 65 năm trước đã xuống thuyền từ miền Tây Nam Bộ tập kết ra Bắc, chứng kiến những chuyển động từ khi ngừng bắn theo Hiệp định đình chiến Genève đến công tác chuyển quân, tập kết...

Một chặng đường lịch sử "thời chia đôi đất nước"

Những trang viết của 21 năm nối lại đôi bờ có sức nặng của độ tin cậy và có giá trị sử liệu về một mảng đời sống của những người cách mạng miền Nam sống trên đất Bắc.

Không chỉ gồm những chuyện được tác giả tự thuật, từ những năm tháng sống, làm việc và chiến đấu dưới đạn bom trong lúc hai miền chia cắt, ở tuổi sắp 90, tác giả còn tỏ ra minh mẫn với sức làm việc đáng kể, khi ông tìm kiếm những ghi chép của người cùng thời về cùng một sự kiện, chung trong thời điểm, và chép thêm vào tập sách như bổ sung chất liệu cho các trang viết về lịch sử thêm phần dày dặn.

Do vậy, trong tập sách, người đọc sẽ bắt gặp cả những tâm sự đáng chú ý của nhiều người trong cuộc cùng thời. 

Đó là những ghi chép của tướng Trần Văn Trà thể hiện những băn khoăn rất sớm về nội dung Hiệp định Genève, là những tâm sự về thời điểm tập kết chuyển quân của những cán bộ tỉnh Đồng Tháp với nhiều tình tiết cảm động bởi thời điểm chia tay kẻ đi người ở. 

Đó chính là những tư liệu có chất sống rất đời thường, nhưng cũng rất thật. Như cái cách ông Võ Thành Kết rung động trước câu thơ Tố Hữu trong những ngày nước sôi lửa bỏng ấy: Hỡi những con khôn của giống nòi/ Những người trai quý gái yêu ơi!/ Bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nước/ Chọn một dòng hay để nước trôi?

Những tâm sự chân thành

Đặc biệt, giới nghiên cứu lịch sử chắc chắn sẽ tìm thấy ở đây nhiều chi tiết quan trọng thú vị. 

Từ chủ trương "song song với việc chuyển quân tập kết, phải gấp rút tuyển chọn những người "lặn lại" làm nòng cốt trong phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng..." được phổ biến cho cán bộ ngay trước lúc lên đường tập kết; đến việc khi ra đến miền Bắc, được bố trí công tác, nhận nhiệm vụ, và cả những tháng ngày đi học ở Trung Quốc...

Tác giả khéo léo dẫn dắt người đọc theo từng bước chân của mình từ một anh chàng bộ đội Cụ Hồ đến lúc nên bề gia thất. Và rồi ngày về Nam đã đến, đất nước thống nhất trong niềm vui chung nhưng trang viết của Nguyễn Long Trảo thời kỳ này vẫn còn nhiều trăn trở. 

Vẫn còn đó những bất đồng ngay cả trong gia tộc; và quan trọng hơn, tác giả đã sớm nhìn ra những chuyển biến nơi người cán bộ. Con người phải chuyển biến cùng thời cuộc, nhưng làm thế nào để sự chuyển biến hòa nhịp cùng cái tiến bộ chứ không phải chuyển thành một lực cản ngại sự phát triển mới thật là quan trọng.

21 năm nối lại đôi bờ - tập sách cùng bao nhiêu tâm sự chân thành của một người đi làm cách mạng từ tuổi thiếu niên đến tuổi lão thành vẫn một niềm tin mong đất nước được yên bình phát triển - sẽ là chất liệu thú vị để những người đọc hôm nay mạnh dạn đối diện với đâu đó trong lòng người và trong lịch sử vẫn còn những sự phân cách đang cần nối lại.

sach

Sách do NXB Tổng Hợp TP.HCM ấn hành - Ảnh: L.ĐIỀN

Lịch sử đã lùi xa, 65 năm - thời gian ngang bằng cả đời người, ngày nay đọc lại những trang viết về đời thường của tác giả thời chiến tranh ở miền Bắc sao mà xúc động.

Hoàn cảnh tác giả và vợ đều phải công tác xa, chuyện nuôi con, thăm con, lạc con, cả chuyện tưởng đâu đã bỏ mất con giữa loạn lạc thời sơ tán tránh đạn bom... thật là những trang viết thắt lòng.

TTO - Sáng 18-7, tại Hà Nội đã diễn ra lễ kỷ niệm 60 năm Hiệp định Genève về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (20-7-1954 – 20-7-2014).

LAM ĐIỀN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Daesung Big Bang liên tục khen chả giò, sinh tố và heo sữa quay, fan kêu ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’

Daesung liên tục khen các món ăn Việt Nam. Khán giả nói ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’, chào mừng anh quay trở lại.

Daesung Big Bang liên tục khen chả giò, sinh tố và heo sữa quay, fan kêu ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’

Lalo Schifrin, nhà soạn nhạc phim Mission: Impossible, qua đời ở tuổi 93

Lalo Schifrin ra đi đột ngột khiến nhiều khán giả tiếc thương, bởi ông đã sáng tác hơn 100 bản nhạc phim và truyền hình, nhiều trong số đó là những tác phẩm kinh điển của cả một thế hệ.

Lalo Schifrin, nhà soạn nhạc phim Mission: Impossible, qua đời ở tuổi 93

Văn học nghệ thuật Hà Nội - Huế - TP.HCM 50 năm tự hào bản anh hùng ca

Sài Gòn văn minh, có tính hội nhập hơn với các địa phương khác nhưng có lẽ sự đầu tư về văn hóa chưa xứng tầm với sự phát triển kinh tế của TP, thậm chí có người còn nói: 'Sài Gòn vùng đất còn trẻ thì có di sản gì'.

Văn học nghệ thuật Hà Nội - Huế - TP.HCM 50 năm tự hào bản anh hùng ca

Phát động cuộc thi ảnh báo chí 'Việt Nam trên hành trình đổi mới’

Ngày 27-6, cuộc thi ảnh báo chí ‘Việt Nam trên hành trình đổi mới’ đã chính thức được phát động tại Hà Nội.

Phát động cuộc thi ảnh báo chí 'Việt Nam trên hành trình đổi mới’

Ba nhà hát Cải lương, Chèo, Tuồng Việt Nam hợp nhất làm một

Nhà hát Cải lương Việt Nam, Nhà hát Chèo Việt Nam, Nhà hát Tuồng Việt Nam sẽ hợp nhất thành Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam trước ngày 1-8.

Ba nhà hát Cải lương, Chèo, Tuồng Việt Nam hợp nhất làm một

Con người chung sống hòa bình với trí tuệ nhân tạo AI được không?

Một trong những vấn đề mà cuốn sách Khởi nguyên: Trí tuệ nhân tạo, niềm hy vọng và tinh thần nhân loại đặt ra đó là liệu con người có cách nào sống chung hòa bình với trí tuệ nhân tạo (AI) không?

Con người chung sống hòa bình với trí tuệ nhân tạo AI được không?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar