Cầu Hiền Lương
Cuộc chia ly 21 năm của cả đất nước đã khép lại vào ngày 30-4-1975. Lúc này, lời ước nguyện “rồi ngày thống nhất đến rất nhanh không ai ngừng” của Đoàn Chuẩn - Từ Linh trong bài hát nổi tiếng mà lận đận Gửi người em gái miền Nam đã thành hiện thực,

Địa danh sông Hiền Lương đã là một địa chỉ đỏ trong tâm khảm, trở thành một nỗi ám ảnh khôn nguôi qua nhiều thế hệ.

Ngày 25-8-1954 tại thị trấn Hồ Xá, đại diện quân đội viễn chinh Pháp đã chính thức bàn giao khu vực Vĩnh Linh lại cho Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt ở di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, nơi từng chứng kiến chia cắt hơn 20 năm của đất nước, kết hợp với biểu diễn drone và bắn pháo hoa mở đầu Lễ hội Vì hòa bình lần thứ nhất của tỉnh Quảng Trị.

Di tích đặc biệt cầu Hiền Lương sẽ được hạ giải, thay thế các cấu kiện thép, ván lát cầu hư hỏng và sơn mới lại 2 màu xanh vàng.

Tại di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, nhiều khu vực bị giảm bớt việc cắt cỏ, khiến cỏ dại mọc quá đầu gối, có nơi cao ngang đầu người.

Câu chuyện còn nhiều ẩn khuất của năm thế hệ người Việt định cư ở Đức từ khi đất nước này còn bị chia cắt bởi bức tường Berlin đang được kể trong triển lãm ‘Trở về’ của nghệ sĩ Lê Brothers.

Hệ thống đèn trang trí mỹ thuật ở 2 di tích quốc gia đặc biệt phải giảm dần giờ chiếu sáng do không có tiền điện.

TTO - Sau khi lắp hệ thống đèn với hiệu ứng đặc biệt, những địa danh “đỏ” tại Quảng Trị như Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, đôi bờ Hiền Lương, Thành cổ Quảng Trị đã rực sáng trong dịp kỷ niệm ngày thống nhất non sông.

TTO - Trong không khí trang nghiêm và tiếng nhạc Quốc ca hào hùng, lá cờ Tổ quốc rộng 108 mét vuông được kéo từ từ lên ngọn kỳ đài bên bờ bắc cầu Hiền Lương. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng có mặt chứng kiến giây phút thiêng liêng này.

TTO - Ông Nguyễn Anh Tuấn, viện trưởng Viện Nghiên cứu du lịch Việt Nam, cho rằng đảo Cồn Cỏ có thể phát triển theo mô hình của Maldives nếu có nhà đầu tư lớn.
