04/08/2011 06:16 GMT+7

200 triệu đồng từ đêm nhạc gây quỹ ở phòng trà Không Tên

QUỲNH NGUYỄN
QUỲNH NGUYỄN

TT - Khi đứng trên sân khấu phòng trà Không Tên trong chương trình mà các anh chị em nghệ sĩ cùng tổ chức để gây quỹ "Góp đá xây Trường Sa" vào tối 2-8, ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng đã không khỏi bồi hồi.

Anh nói: "Anh chị em nghệ sĩ chúng tôi rất cảm kích trước tình cảm cũng như tấm lòng của quý vị. Mặc dù hôm nay là ngày trong tuần và trời lại đang mưa rất to, khán phòng này vẫn không còn một chỗ trống. Lời kêu gọi của chúng tôi đã được đáp lại rất nhiệt thành. Cảm ơn quý vị đã đến đây, đã ủng hộ và cùng chúng tôi góp một phần tâm sức, tình cảm ấm áp của mình đến các chiến sĩ nơi hải đảo. Thân chúc các anh luôn vững tin và công tác tốt!".

Phóng to
Ca sĩ Lệ Quyên, đại diện phòng trà Không Tên và các nghệ sĩ, công bố doanh thu đêm nhạc (200 triệu đồng) đóng góp cho “Góp đá xây Trường Sa” - Ảnh: Gia Tiến

Là người khởi xướng thực hiện đêm nhạc này, Ðàm Vĩnh Hưng đã "khéo chọn" Biển tình Biển nỗi nhớ và em bên cạnh các ca khúc được yêu thích của mình để gửi đến khán giả.

Hiếm khi có một chương trình phòng trà quy tụ nhiều giọng ca ăn khách: Ðàm Vĩnh Hưng, Thanh Thảo, Quang Linh, Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên, nhóm 365, Ngọc Ánh, Dương Triệu Vũ... như đêm 2-8.

Hơn 22g, vẫn mưa, vẫn có khán giả đến nhưng đành ngậm ngùi ra về vì khán phòng đã kín chỗ. Trong số hơn 500 khách đến thưởng thức chương trình, có những người đã biết đến tính chất đặc biệt của đêm nhạc này nhưng cũng có người không hề biết trước và chỉ đến xem vì sức hút của các ca sĩ.

Thế nhưng khi biết các ca sĩ đã cùng nhau tổ chức chương trình vì "tình yêu phơi phới dành cho quê hương Việt Nam" (như lời của ca sĩ Quang Linh) thì ai nấy đều rất ấm lòng, thậm chí hãnh diện vì đã "làm được một việc có ích và vô cùng ý nghĩa" như lời chia sẻ của chị Mỹ Trân (Q.Gò Vấp, TP.HCM).

Vậy nên những Ca dao em và tôi, Thương quá Việt Nam, Gần lắm Trường Sa... mà Quang Linh thể hiện đã nhận được sự ủng hộ quá nhiệt thành từ khán giả. "Không xa đâu Trường Sa ơi! Không xa đâu Trường Sa ơi! Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh. Vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em. Mong cánh thư về từ đảo xa, nơi thành phố này Trường Sa vẫn bên em...", tâm tình mà ca sĩ Quang Linh gửi đến khán giả qua ca khúc Gần lắm Trường Sa cứ mãi lưu luyến trong lòng khán giả mộ điệu.

"Những đêm nhạc, những đóng góp cho Trường Sa bằng các hoạt động văn nghệ này sẽ còn được tiếp tục trong thời gian tới" - Lệ Quyên, ca sĩ góp mặt trong chương trình và cũng là người đại diện cho phòng trà Không Tên, khẳng định. Vậy nên quá 24g, 90% khán giả vẫn còn ngồi lại để hưởng ứng những ý định tốt đẹp, cổ vũ nhiệt tình cho ca sĩ cùng đêm nghệ thuật hướng về Trường Sa này.

Ca sĩ Dương Triệu Vũ cũng vô cùng bất ngờ trước sự ủng hộ rất "hào phóng" từ khán giả: "Ðêm mưa mà phòng trà không còn chỗ đứng chứ đừng nói là chỗ ngồi. Vậy tại sao chúng ta không cùng nhau thực hiện tiếp những chương trình lớn, chất lượng và có sức ảnh hưởng hơn?".

Không chỉ ca sĩ, giới diễn viên, người mẫu... cũng háo hức được "góp đá" bằng những chương trình, dự án nghệ thuật. Một danh sách thật dài gồm: Tăng Thanh Hà, Mỹ Uyên, Dương Cẩm Linh, Hứa Vỹ Văn, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh... đã dành ra một phần thù lao của mình trong những hoạt động gần đây để "Góp đá xây Trường Sa". Tuy thế, họ vẫn mong được ủng hộ bằng nhiều hoạt động bên lề và thiết thân hơn nữa cho chương trình.

(*) Lời ca khúc Gần lắm Trường Sa do nhạc sĩ Hình Phước Long sáng tác năm 1982 sau chuyến đi thực tế thăm Trường Sa năm 1980.

QUỲNH NGUYỄN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Một ngày sau lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại diễn ra ở Nga ngày 9-5, dư âm vẫn còn nguyên vẹn trong lòng ông Vũ Mạnh Cường.

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp  lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

‘Khán giả không bao giờ quay lưng với một thứ nghệ thuật hay. Có người nói sân khấu chết rồi; tôi lại cho rằng sân khấu không bao giờ chết, mà do các nghệ sĩ chết’.

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

Trong triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên 'là Hương 2025', họa sĩ Nguyễn Thu Hương trình bày sắp đặt hơn 150 tranh acrylic và 400 đĩa gốm, 150 bình gốm thể hiện cá tính sáng tạo, cảm xúc nghệ thuật riêng.

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

PGS.TS Phạm Văn Tình - chuyên gia về ngôn ngữ học, phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Việt Nam học, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam học - đột ngột qua đời sáng sớm nay, 10-5.

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Cuốn sách 'Ăn xanh sống lành' vừa được đầu bếp Trần Lê Thanh Thiện giới thiệu đến mọi người, gửi thông điệp: Ăn chay không đơn thuần vì tôn giáo, mà vì sức khỏe an lành của chúng ta.

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an

Đơn vị tổ chức mô phỏng bắn súng thần công ở khu vực Kỳ đài Huế được yêu cầu cung cấp các loại tài liệu, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của loại pháo cho Công an TP Huế.

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar