11/06/2022 13:53 GMT+7
Trở lại chủ đề

1 triệu km đi bộ, chạy bộ góp quỹ xây nhà văn hóa cho đồng bào dân tộc

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Với 1 triệu km đi bộ/chạy bộ của hội viên, thanh niên, người dân, đơn vị đồng hành sẽ đóng góp vào quỹ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng trị giá 1 tỉ đồng.

1 triệu km đi bộ, chạy bộ góp quỹ xây nhà văn hóa cho đồng bào dân tộc - Ảnh 1.

Những bước chân vì cộng đồng chính thức khởi động chặng 5 tại tỉnh Tuyên Quang - Ảnh: HẢI ĐĂNG

Ngày 11-6, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp các đơn vị phát động chặng 5 chương trình "Những bước chân vì cộng đồng" nhằm cụ thể hóa phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi".

Chặng 5 của chương trình chính thức được khởi động tại huyện Lâm Bình, Tuyên Quang - nơi có 10 dân tộc anh em cùng sinh sống, đặc biệt dân tộc Pà Thẻn - một trong những dân tộc đặc biệt ít người (có số dân dưới 10.000 người) đang cần được bảo tồn và phát huy.

Chương trình sẽ được triển khai từ nay đến hết ngày 3-7 với mục tiêu huy động ít nhất 1 triệu km đi bộ/chạy bộ, tương ứng với kinh phí 1 tỉ đồng do đơn vị tài trợ hỗ trợ để xây dựng nhà văn hóa cộng đồng cho dân tộc thiểu số ít người Pà Thẻn tại xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, Tuyên Quang.

1 triệu km đi bộ, chạy bộ góp quỹ xây nhà văn hóa cho đồng bào dân tộc - Ảnh 2.

Trao tặng biển tượng trưng công trình "Ngôi nhà hạnh phúc" - Ảnh: HẢI ĐĂNG

Phát biểu tại lễ khởi động, anh Nguyễn Hải Minh - phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam - kêu gọi các bạn đoàn viên, hội viên, thanh niên, người dân đăng ký tham gia chương trình "Những bước chân vì cộng đồng", thể hiện tình yêu Tổ quốc bằng những bước chân tình nguyện vì cộng đồng.

"Không chỉ giúp nâng cao sức khỏe, mỗi bước chân chúng ta đi còn đồng hành cùng tổ chức Đoàn, Hội trong hành trình chăm lo đời sống tinh thần, bảo tồn, phát huy truyền thống cộng đồng dân tộc thiểu số ít người trong đại gia đình dân tộc Việt Nam" - anh Hải Minh nói.

Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 20 suất quà cho 20 già làng, trưởng bản, người có uy tín, hộ gia đình chính sách là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn (trị giá mỗi suất 1 triệu đồng); trao tặng 20 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho 20 học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Ban tổ chức cũng trao tặng biển tượng trưng công trình "Ngôi nhà hạnh phúc" trị giá 80 triệu đồng và biển tượng trưng công trình "Nhà vệ sinh" trị giá 50 triệu đồng.

Gần 1.200 người tham gia chạy bộ online ủng hộ bệnh nhi ung thư

TTO - Giải chạy bộ online 'Đường đua hoa mặt trời' do báo Tuổi Trẻ tổ chức đang là sự kiện chạy bộ nổi bật nhất trên cộng đồng iRace.vn. Với mỗi lượt đăng ký, người chạy sẽ đóng góp 100.000 đồng vào quỹ 'Ước mơ của Thúy' hỗ trợ bệnh nhi ung thư.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Nhận tin một phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo đang thiếu máu, 3 chiến sĩ cảnh sát cơ động lập tức đến bệnh viện, hiến 3 đơn vị máu kịp thời giúp người bệnh qua cơn nguy kịch.

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Chương mới của non sông thì chúng ta cũng nên trở thành những người mới, và cùng đoàn kết chung lòng đưa hình ảnh của giang sơn đi lên.

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Có lẽ ai cũng từng có một giai đoạn như vậy, không hẳn là tuyệt vọng, cũng không còn nhiệt huyết. Chỉ là… mỏi. Mỏi vì công việc cứ lặp đi lặp lại.

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Google Maps vẫn đang là từ khóa chưa hạ nhiệt với nhiều câu chuyện xúc động được cư dân mạng lan tỏa trên mạng xã hội.

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Trước làn sóng "bỏ phố về quê", họ chọn cách giữ quê hương trong trái tim và bám trụ lại TP.HCM để gây dựng gia đình, tiếp tục theo đuổi những giấc mơ thời son trẻ.

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Mẹ tôi kể ông ngoại tôi như vầng trăng khuất sau mây, để lại khoảng trời thương nhớ khi tôi còn là mầm xanh chưa kịp hé.

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar