11/07/2014 11:29 GMT+7

Yêu nhau sẽ tìm nhau trong MV Bốn chữ lắm?

Q.N. 
Q.N. 

TTO – Hai ca sĩ trẻ khá triển vọng Trúc Nhân và Thảo Nhi vừa tung ra MV (music video) Bốn chữ lắm vào chiều 10-7 sau phản hồi tích cực của thính giả khi ra mắt đĩa đơn cùng tên hồi tháng 5.

Phóng to
Thảo Nhi và Trúc Nhân (phải) - Ảnh: Pax Lê

Trước đó, ca khúc Bốn chữ lắm do Trúc Nhân và Thảo Nhi thể hiện đã giành được giải Bài hát của tháng tại sân chơi Bài hát Việt tháng 6. Ca khúc Bốn chữ lắm được nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng lấy cảm hứng từ câu chuyện Hòn vọng phu, nhưng được viết với một ngôn ngữ âm nhạc và ca từ hiện đại. Chàng nhạc sĩ trẻ chia sẻ: "Tôi là một người luôn sống lạc quan, Bốn chữ lắm dù có nói về nỗi buồn khi chia xa nhưng vẫn rất trong lành, đáng yêu như một khúc đồng dao dịu ngọt. Tôi tin những người yêu nhau cuối cùng sẽ tìm về với nhau, sau cơn bão thì trời sẽ quang và nắng sẽ tới”.

Trúc Nhân tâm sự anh đã tâm huyết và công sức để xây dựng nên MV Bốn chữ lắm, từ việc lên ý tưởng, kịch bản đến sản xuất, tìm kiếm đầu tư và hoàn thành sản phẩm cuối cùng. Tất bật lo toan nên anh đã sụt mất 4kg sau khi thực hiện xong MV.

MV được quay đơn giản nhưng khá lạ, là một chuỗi cung bậc cảm xúc ngẫu hứng với những hình ảnh liên tục biến đổi, không theo một trình tự nhất định để minh họa cho những cảm xúc ngẫu hứng trong ca khúc. Dù nói về nỗi đau khi phải chia xa nhưng MV không nặng tính minh họa cho tình yêu xa cách mà chỉ nhẹ nhàng, bay bổng thể hiện những giây phút của cảm xúc: yêu-thương-đau-xa.

Đạo diễn Phoenix Vũ nói về ý tưởng thực hiện MV: “Ban đầu cả êkip muốn kể một câu chuyện tình yêu từ trẻ đến già của cặp đôi này và còn định cho Nhân và Nhi hóa trang thành cặp tình nhân già yêu nhau. Tuy nhiên, với một bản phối hiện đại, trẻ trung và lạc quan như thế này, tôi và Nhân muốn làm một điều gì đó đúng tinh thần và hơi thở trẻ trung của bài hát hơn. Mọi người sẽ thấy điều ấn tượng nhất của MV là các hiệu ứng thị giác mạnh mẽ. Ngoài những biểu cảm trên gương mặt, Trúc Nhân và Thảo Nhi còn dùng ngôn ngữ của người khiếm thính để diễn tả bốn cung bậc cảm xúc yêu – thương – đau – xa đầy sáng tạo và dễ thương”

Nhóm thực hiện cũng đã sử dụng thủ thuật Split-screen (chia khung) cho Trúc Nhân và Thảo Nhi ở những khung hình độc lập nhằm tạo cảm giác xa cách một cách đáng yêu và nhẹ nhàng. Quán quân Thử thách cùng bước nhảy mùa đầu tiên Lâm Vinh Hải cũng đã biên đạo cho màn múa đương đại của bốn vũ công khắc bốn chữ YÊU – THƯƠNG – ĐAU – XA trong MV. Những động tác slow-motion trong màn múa lụa của bốn vũ công cũng thể hiện được rất rõ ràng sự day dứt và cảm xúc phức tạp trong tình yêu của những cặp đôi yêu xa.

Toàn bộ MV được quay bằng một thiết bị di động với kinh phí khá thấp nhưng vẫn thu hút người xem phải chăng nhờ những ý tưởng độc đáo, vui nhộn, bất ngờ ở cuối MV.

Q.N. 

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Phim tài liệu về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dự án ‘Tái thiết Làng Nủ’ được trao giải A

Phim tài liệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực của Điện ảnh Quân đội, dự án Tái thiết Làng Nủ của nhóm kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào, sách của ông Nguyễn Thế Kỷ… được trao giải cao nhất.

Phim tài liệu về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dự án ‘Tái thiết Làng Nủ’ được trao giải A

Con trai nhạc sĩ Văn Cao kể về bài hát Ca ngợi Hồ Chủ tịch

Ông Văn Thao, con trai nhạc sĩ Văn Cao, kể về 'Ca ngợi Hồ Chủ tịch', một trong những bài hát hay nhất viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chương trình 'Người là niềm tin tất thắng'.

Con trai nhạc sĩ Văn Cao kể về bài hát Ca ngợi Hồ Chủ tịch

Lắng đọng chương trình 'Từ Làng Sen đến TP.HCM'

Nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao từ Lễ hội Làng Sen toàn quốc dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại ấn tượng sâu sắc.

Lắng đọng chương trình 'Từ Làng Sen đến TP.HCM'

Người con muôn nẻo quê hương về Kim Liên dịp sinh nhật Bác

Dưới hàng cây rợp bóng mát, đi giữa hương sen thơm ngát, người con muôn nẻo quê hương cùng về thăm quê Bác Hồ, Nghệ An trong dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người con muôn nẻo quê hương về Kim Liên dịp sinh nhật Bác

Trường Sa nhớ ơn Bác qua nhiếp ảnh

70 bức ảnh của bảy tác giả thuộc Hội Nhiếp ảnh TP.HCM được giới thiệu trong Triển lãm Trường Sa nhớ ơn Bác tại Đường sách TP.HCM.

Trường Sa nhớ ơn Bác qua nhiếp ảnh

Bình Dương khởi công khu lưu niệm cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Khu lưu niệm cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, được tỉnh Bình Dương đầu tư bài bản.

Bình Dương khởi công khu lưu niệm cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar