26/01/2013 09:44 GMT+7

Ya Suy đột nhiên sa sút!

Tin, ảnh: T.T.D
Tin, ảnh: T.T.D

TTO - Trong chương trình Gala 9 Vietnam Idol 2012 diễn ra đêm 26-1, Ya Suy đột nhiên hát lệch tông hoàn toàn ca khúc Viết tình ca, trong khi Hoàng Quyên trình diễn thuyết phục hơn hẳn ở các phần thi của mình.

Phóng to
Ya Suy hát lệch tông ở ca khúc Viết tình ca - bài hát đầu tiên thể hiện trong đêm thi - Ảnh: T.T.D.
Phóng to

Giám khảo Mỹ Tâm “la” Ya Suy ngay sau khi anh kết thúc bài thi đầu tiên - Ảnh: T.T.D.

Trong đêm thi này, hai thí sinh Hoàng Quyên và Ya Suy đã hát mỗi thí sinh ba bài hát: ca khúc tự chọn, ca khúc do giám đốc âm nhạc Huy Tuấn yêu cầu và ca khúc tiếng Anh. Nếu như Hoàng Quyên tỏ ra khá thoải mái và đầy tự tin với cả ba ca khúc Mùa cây trổ lá, Người em yêu mãi Try it on my own thì Ya Suy lại bị trục trặc ở bài thi đầu tiên Viết tình ca của tác giả Tạ Quang Thắng.

Giám khảo Mỹ Tâm phê phán có phần nặng nề: “Em nghĩ sao vậy Ya Suy, từ đầu đến cuối chị không biết em hát gì… em phải tập trung hơn nữa…”. Để lý giải và “cứu nguy” cho Ya Suy, giám đốc âm nhạc Huy Tuấn đã đổ lỗi cho ban nhạc chơi sai tông. Còn MC Huy Khánh thông tin cho khán giả thông cảm vì Ya Suy mới từ bệnh viện về vào ngay phòng thi mà chưa kịp ăn uống gì…

Sau bài thứ nhất, số lượng bình chọn cho Ya Suy là 44% và Hoàng Quyên là 56%. Trong ca khúc thứ hai, Ya Suy đã lấy lại phong độ với ca khúc Nơi ấy của Hà Okio. Với ca khúc tiếng Anh What I've done, Ya Suy đã cố gắng bung hết lửa, hát như không còn gì để mất.

Sự mất phong độ một cách bất thường của Ya Suy đã giúp Hoàng Quyên, thí sinh còn lại, dường như nổi trội hơn hẳn.

Đêm Gala chung kết công bố và vinh danh Thần tượng Âm nhạc Vietnam Idol 2012 sẽ diễn ra lúc 20g tối 1-2 tại sân khấu ngoài trời sân vận động Quân khu 7, TP.HCM.

Phóng to
Hoàng Quyên thể hiện ca khúc Mùa cây trổ lá - Ảnh: T.T..D.
Phóng to
Ya Suy thể hiện ca khúc Nơi ấy của Hà okio. Với ca khúc này, Ya Suy phần nào đã lấy lại phong độ - Ảnh: T.T.D.
Phóng to
Hoàng Quyên trình diễn một cách tự tin ca khúc Người em yêu mãi - Ảnh: T.T.D.
Phóng to
Ya Suy cháy hết mình với What I've done - Ảnh: T.T.D.
Phóng to
Hoàng Quyên thể hiện một cách chuyên nghiệp trong ca khúc Try it on my own - Ảnh: T.T.D.
Tin, ảnh: T.T.D

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Văn Mai Hương bị nhà sản xuất tỉ view 'lừa' hát ca khúc mới

Văn Mai Hương và 2pillz 'không biết là ai bẫy ai', nhưng giúp khán giả có thêm một ca khúc thú vị để nghe trong album đầu tay của nhà sản xuất tỉ view.

Văn Mai Hương bị nhà sản xuất tỉ view 'lừa' hát ca khúc mới

G-Dragon bất ngờ hoãn concert khiến fan Việt hoang mang

Sự kiện hoãn concert của G-Dragon tại Bangkok khiến cộng đồng fan châu Á không khỏi bất ngờ, đặc biệt là các fan Việt - những người đang nóng lòng trước tin đồn nam ca sĩ sẽ mang world tour Übermensch đến Hà Nội vào tháng 11.

G-Dragon bất ngờ hoãn concert khiến fan Việt hoang mang

Karina Aespa bị chỉ trích vì 'thảm họa hát nhép' lộ liễu tại Waterbomb

Màn trình diễn solo của Karina - thành viên nhóm nhạc nữ đình đám Hàn Quốc Aespa - tại đại nhạc hội Waterbomb 2025 trở thành 'thảm họa'.

Karina Aespa bị chỉ trích vì 'thảm họa hát nhép' lộ liễu tại Waterbomb

Hòa nhạc mùa hè: Lý ngựa ô, Phượng hồng, Hạ trắng trở lại với những tuyệt phẩm thế giới

Giao hưởng thính phòng nhưng không nặng nề, hàn lâm, Hòa nhạc mùa hè 2025 mang đến những bản hit bất hủ của thế giới và của Việt Nam trở lại.

Hòa nhạc mùa hè: Lý ngựa ô, Phượng hồng, Hạ trắng trở lại với những tuyệt phẩm thế giới

Jump trong concert của BlackPink chia rẽ người hâm mộ: Nghe như nhạc khuyến mãi ở siêu thị ấy

Ca khúc đánh dấu sự trở lại của BlackPink nhiều năm vắng bóng không được dân Hàn yêu thích nhưng lại 'gây bão' với fan quốc tế.

Jump trong concert của BlackPink chia rẽ người hâm mộ: Nghe như nhạc khuyến mãi ở siêu thị ấy

John Williams: thiên tài hay nỗ lực?

Theo lời kể của đạo diễn Steven Spielberg, John Williams vừa chơi được chưa đầy 5 nốt nhạc chủ đề phim, thì vợ của Spielberg đã khóc, thêm chưa đến 10 nốt nữa thì Spielberg nhòa lệ, và rồi John Williams cũng rơi nước mắt.

John Williams: thiên tài hay nỗ lực?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar