12/01/2014 08:14 GMT+7

Xuyên biển Hà Tiên, điện ra Phú Quốc

NGUYỄN CÔNG THÀNH - THUẬN THẮNG thực hiện
NGUYỄN CÔNG THÀNH - THUẬN THẮNG thực hiện

TT - Lúc 10g02 ngày 11-1-2014 tại trạm biến áp 110kV Hà Tiên, êkip trực vận hành trạm đã đóng điện thử nghiệm công trình đường dây cáp ngầm 110kV xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc sau gần hai tháng thi công.

Cùng lúc tại trạm biến áp 110kV Phú Quốc đã đón tín hiệu điện áp 110kV lần đầu tiên từ đất liền chuyển ra. Tổng công ty Điện lực miền Nam đang cùng các đơn vị liên quan tiến hành hiệu chỉnh toàn bộ thiết bị, đường dây công trình để đưa điện lưới quốc gia ra Phú Quốc trong dịp Tết Nguyên đán này.

Phóng to
Cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc treo trên phao đang được kéo từ từ vào bờ đất liền Hà Tiên (tại ấp Hòa Phầu, xã Thuận Yên) bằng máy kéo. Người nhái dưới nước và công nhân trên bờ kéo dây điều chỉnh đầu cáp đi vào bờ cho đúng hướng

Điện là một vấn đề khó khăn của Phú Quốc. Bao nhiêu năm nay “đảo ngọc” phải xài điện chạy bằng diesel rất đắt, nên đời sống của người dân khó khăn, sản xuất gặp nhiều trở ngại. Ngay như sân bay Phú Quốc, lãnh đạo ở đây cho biết mỗi năm lỗ hàng chục tỉ đồng do... điện!

Sự khó khăn đó sắp sửa chấm dứt trong vài ngày tới. Từ nay người dân, doanh nghiệp ở Phú Quốc sẽ được sử dụng nguồn điện ổn định với giá bán điện như trong đất liền, bình quân 1.508,85 đồng/kWh, kết thúc thời kỳ sử dụng điện của Nhà máy điện diesel Phú Quốc giá bình quân 5.060 đồng/kWh (thậm chí có nơi người dân sử dụng điện mua lại từ nguồn diesel tại chỗ với giá lên đến 25.000 đồng/kWh như ở hai xã phía bắc đảo là Gành Dầu và Bãi Thơm).

Để tháo gỡ khó khăn cho Phú Quốc, dự án cáp ngầm 110kV xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc ra đời, với tổng vốn đầu tư 2.336 tỉ đồng.

Để làm được dự án này không phải là điều đơn giản, khi phải chôn cáp ngầm dưới đáy biển dài 57,33km. Vì vậy, việc thi công phải nhờ vào nước ngoài, và đơn vị được “chọn mặt gửi vàng” là Công ty Prysmian Powerlink SRL (Ý).

Việc lắp đặt cáp ngầm dưới đáy biển được thực hiện hoàn toàn tự động bằng tàu chuyên dùng Enterprise Cable di chuyển, điều khiển hướng theo hệ thống định vị toàn cầu GPS.

Cáp được kéo rải và chôn đồng thời dưới đáy biển thông qua các robot và hệ thống ống phun nước cao áp thổi đất cát dưới đáy biển để tạo ra mương rãnh sâu theo yêu cầu, lượng đất cát xói lở sẽ được ống phun định hướng đẩy về phía sau lấp đầy rãnh này.

Tất cả quy trình đào rãnh, thả, chôn cáp được thực hiện liên tục và đồng thời. Độ sâu chôn cáp có thể điều chỉnh bằng hai chân trượt thủy lực phía trước robot, tối đa có thể chôn sâu 3m dưới đáy biển.

Chính thức triển khai từ ngày 5-12-2013 ở phía Phú Quốc, đến ngày 22-12-2013 tàu Enterprise Cable đã vào đến Hà Tiên với tốc độ lắp đặt trung bình 3,2km/ngày, tốc độ cao nhất là 4,23km ở ngày 17-12-2013, độ sâu lắp đặt trung bình dưới đáy biển đều hơn 1,5m.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án cáp ngầm xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc đóng điện vận hành vào quý 3-2014, tuy nhiên nhà thầu Prysmian Powerlink SRL đã hoàn thành công việc sớm hơn so với kế hoạch đến sáu tháng.

Chúng tôi đã may mắn bám sát công trình đầy ý nghĩa này từ ngày khởi công và ghi lại những hình ảnh thú vị của chuyện xuyên biển Hà Tiên, đưa điện ra Phú Quốc.

Phóng to
Tàu chuyên dùng Enterprise Cable của Ý đảm nhiệm trọng trách chôn 57,33km cáp ngầm 110kV nối Hà Tiên với Phú Quốc
Phóng to
Chuyên gia người Ý của tàu chuyên dùng Enterprise Cable chỉ huy công nhân thực hiện việc rải cáp qua bộ đàm
Phóng to
Máy thả cáp khổng lồ trên tàu chuyên dùng Enterprise Cable
Phóng to
Các chuyên gia người Ý và Việt Nam lên kế hoạch trước khi thả cáp ngầm
Phóng to
Ông Hồ Quang Ái, phó tổng giám đốc Công ty Điện lực miền Nam (thứ hai từ phải qua), cùng với các kỹ thuật viên theo dõi thông số dòng điện lưới quốc gia mới chuyển từ Hà Tiên ra Phú Quốc
Phóng to
Cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc được kéo vào trụ tiếp bờ đất liền Hà Tiên (tại ấp Hòa Phầu, xã Thuận Yên) chiều 27-12-2013
Phóng to
Cuộn cáp ngầm 110kV dài gần 60km sản xuất riêng theo đơn đặt hàng của Việt Nam được tàu Enterprise Cable chở từ Ý qua
Phóng to
Anh Ngô Chính Thi ở tổ 8, ấp Chuồng Víc, xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, Kiên Giang dạy con học dưới ánh đèn dầu. Sắp tới sẽ không còn hình ảnh này
Công nhân Công ty Điện lực miền Nam bóc tách hơn 10 lớp bọc kiểm tra chất lượng của cáp ngầm 110kV
Phóng to
10g02 ngày 11-1-2014, điều hành viên Vũ Ngọc Thăm đóng điện công trình cáp ngầm 110kV xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc tại trạm biến áp 110kV Hà Tiên
Phóng to
Niềm vui của các kỹ thuật viên phụ trách nhận điện ở trạm Phú Quốc khi đồng hồ báo nhận được điện từ Hà Tiên
Phóng to
Anh Dương Sanh Ty ở ấp Gành Gió, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc cho biết đến bây giờ mới dám sắm tủ lạnh, nhờ tới đây giá điện chỉ bằng 1/3 so với lâu nay
NGUYỄN CÔNG THÀNH - THUẬN THẮNG thực hiện

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ cuối: Tôi hạnh phúc được là người dân TP.HCM

Tháng 8-1997, tôi nhận giấy báo trúng tuyển Trường ĐH Luật TP.HCM. Ngày tôi rời quê Quảng Ngãi để vào TP.HCM học, má rưng rưng nước mắt căn dặn: "Ở trỏng con gắng học hành thật tốt để má ở nhà an tâm buôn bán, tằn tiện lo cho con ăn học".

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ cuối: Tôi hạnh phúc được là người dân TP.HCM

Săn trăm ký cá từ đống chà khô hồ Dầu Tiếng

Làm nghề cá mà hổng cần đem nhiều ngư cụ, chỉ với đôi bao tay và mấy ống dây dài 30 - 40m, nhưng lượng cá mỗi ngày họ bắt được lên đến hàng trăm kg.

Săn trăm ký cá từ đống chà khô hồ Dầu Tiếng

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 5: Trả nghĩa thành phố bằng một đời thầy thuốc

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, bác sĩ Phan Bảo Khánh vào ngành y trong giai đoạn đất nước ở thời kỳ lịch sử đầy biến động.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 5: Trả nghĩa thành phố bằng một đời thầy thuốc

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Dang tay với những phận người khó khăn

TP.HCM dang rộng vòng tay với cả bao thân phận nghèo khó, những người khiếm khuyết, thiệt thòi cũng có thể mưu sinh thiện lương ở TP này.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Dang tay với những phận người khó khăn

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Từ gánh hàng rong đến cuộc sống đủ đầy

25 năm trước, khi bước chân lên chuyến xe rời TP hoa phượng đỏ Hải Phòng vào TP.HCM lập nghiệp, bà Vũ Thị Thoa (53 tuổi, hiện ngụ phường An Khánh, TP Thủ Đức) chỉ có vỏn vẹn vài bộ quần áo và một ít tiền phòng thân.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Từ gánh hàng rong đến cuộc sống đủ đầy

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 3: Gói cháo bột TP.HCM mang ra thế giới

Thuận, ông chủ trẻ của thương hiệu cháo bột cá lóc Cà Mèn, nói rất biết ơn khi được thành phố tạo cơ hội tốt nhất cho những người xa quê.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 3: Gói cháo bột TP.HCM mang ra thế giới
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar