18/03/2016 18:46 GMT+7

Xúc động lễ trao vốn nông dân nghèo có con học giỏi

QUANG THẾ
QUANG THẾ

TTO - Sáng sớm 18-3, các hộ nông dân cùng học sinh đã có mặt tại khu công nghiệp Đồng Văn 2, huyện Duy Tiên, Hà Nam tham dự buổi lễ trao vốn “Tiếp sức nhà nông cho con đến trường”.

Ông Tăng Hữu Phong - tổng biên tập báo Tuổi Trẻ (trái), ông Lý Anh Dũng - chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam trao vốn cho nông dân nghèo có con học giỏi - Ảnh: Quang Thế

Nhiều câu chuyện xúc động được chia sẻ tại chương trình về hộ nông dân được trợ vốn cách đây 3 năm và những hộ mới.

“Tiếp sức nhà nông cho con đến trường” tỉnh Hà Nam là sự kiện nằm trong chương trình “vì ngày mai phát triển” lần thứ 418 của báo Tuổi Trẻ. Chương trình do báo Tuổi Trẻ, Hội nông dân, Tỉnh đoàn Hà Nam và Công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam phối hợp tổ chức. Đơn vị tài trợ: Công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam

Đó là câu chuyện của hộ thành công như anh Bằng (ở huyện Lý Nhân).

Trước thời điểm trao vốn, tài sản gia đình anh chỉ có một heo nái nhưng sau 3 năm anh đã nhân lên được 5 heo nái, mỗi một năm anh bán ra thị trường khoảng 10 tấn heo thịt.

Câu chuyện đặc biệt nhất trong lần trao vốn lần này có lẽ là gia cảnh mẹ con chị Tươi (huyện Duy Tiên). Chồng mất năm 2015 để lại 3 con thơ. Sau khi chồng chị mất có thời gian mẹ con phải căng bạt ra bụi tre gần đồng để tá túc.

Lãnh đạo báo Tuổi Trẻ, Công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam đã trao vốn cho 60 nông dân nghèo có con em học giỏi với tổng kinh phí 1 tỷ 380 triệu đồng, gồm 1 tỷ 200 triệu đồng tiền mặt, phiếu thức ăn chăn nuôi trị giá 180 triệu đồng.

Qua đó mỗi một hộ nông dân được vay 20 triệu đồng tiền mặt không lãi suất, phiếu tặng thức ăn chăn nuôi trị giá 3 triệu đồng và sẽ được hỗ trợ tư vấn kĩ thuật chăn nuôi tại địa phương trong thời gian 2 năm.

Ông Nguyễn Ngọc Ánh - giám đốc điều hành công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam - chi nhánh Hà Nam nói: “Chúng tôi mong sẽ nhìn thấy kết quả chăn nuôi tốt từ những hộ nông dân nhận vốn, được nhìn thấy những gương mặt hồ hởi không chút lo lắng chuyện học phí của các bậc phụ huynh và những ánh mắt rạng ngời trên đường đến trường của các em”.

Phó chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam -  ông Lều Vũ Điều đánh giá cao sự cần thiết, hiệu quả của chường trình “Tiếp sức nhà nông cho con đến trường”.

“Hội nông dân huyện Duy Tiên và Kim Bảng cần chủ động thực hiện tốt các nội dung phối hợp cũng như định hướng nông dân xây dựng các mô hình chăn nuôi bền vững. Đối với 60 hộ nông dân được nhận vốn cần sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, chăn nuôi theo phương thức nhóm hộ gia đình để phát triển hiệu quả nhất” -  ông Điều nói.

GreenFeed Việt Nam khánh thành nhà máy sản xuất tại Hà Nam

Sáng cùng ngày cũng tại nơi trao vốn cho nông dân nghèo,  GreenFeed Việt Nam đã chính thức khánh thành và đưa vào hoạt động nhà máy thức ăn chăn nuôi chi nhánh tại Hà Nam.

Nhà máy được xây dựng trên diện tích 5 hécta với công suất thiết kế quy hoạch 400.000 tấn thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản/năm. Trước mắt nhà máy GreenFeed đã lắp đặt và sẽ đưa vào vận hành 2 dây chuyền sản suất với công suất 150.000 tấn/năm. Tổng vốn đầu tư gia đoạn 1 khoảng 350 tỷ đồng.

Nhà tài trợ trao quà động viên những hộ được trợ vốn từ những năm trước sử dụng nguồn vốn hiệu quả - Ảnh: Quang Thế
Nghe câu chuyện nghèo khó của mẹ con chị Tươi, nhiều  người có mặt tại chương trình không cầm được nước mắt - Ảnh: Quang Thế
Chị Tươi kể về cuộc sống sau khi chồng mất, để lại 3 con thơ - Ảnh: Quang Thế
QUANG THẾ

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Nhận tin một phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo đang thiếu máu, 3 chiến sĩ cảnh sát cơ động lập tức đến bệnh viện, hiến 3 đơn vị máu kịp thời giúp người bệnh qua cơn nguy kịch.

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Chương mới của non sông thì chúng ta cũng nên trở thành những người mới, và cùng đoàn kết chung lòng đưa hình ảnh của giang sơn đi lên.

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Có lẽ ai cũng từng có một giai đoạn như vậy, không hẳn là tuyệt vọng, cũng không còn nhiệt huyết. Chỉ là… mỏi. Mỏi vì công việc cứ lặp đi lặp lại.

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Google Maps vẫn đang là từ khóa chưa hạ nhiệt với nhiều câu chuyện xúc động được cư dân mạng lan tỏa trên mạng xã hội.

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Trước làn sóng "bỏ phố về quê", họ chọn cách giữ quê hương trong trái tim và bám trụ lại TP.HCM để gây dựng gia đình, tiếp tục theo đuổi những giấc mơ thời son trẻ.

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Mẹ tôi kể ông ngoại tôi như vầng trăng khuất sau mây, để lại khoảng trời thương nhớ khi tôi còn là mầm xanh chưa kịp hé.

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar