17/06/2018 09:37 GMT+7
Trở lại chủ đề

Xem người Nga kiếm tiền từ bữa tiệc bóng đá World Cup 2018

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Người Nga dọn những thứ "cây nhà lá vườn" ra mời khách và tất cả đều cảm thấy ngon miệng.

Xem người Nga kiếm tiền từ bữa tiệc bóng đá World Cup 2018 - Ảnh 1.

Các cổ động viên Peru - Ảnh: H.Đ.

Hôm khai mạc World Cup 2018, từ Saint Petersburg tôi trở về khách sạn nơi mình đã ở những ngày đầu tại Matxcơva, các phòng đều kín chỗ. Trước đó một tuần, chỉ 1/3 số phòng là có khách.

Du khách tràn ngập

Lượng người xuất hiện trên phố cổ Arbat đã tăng gấp nhiều lần. Những ai e ngại về chuyện du khách "không dám" đến Nga hè này vì những mối lo an ninh cần phải xem lại. Trước thềm World Cup, Nhà Trắng phát đi cảnh báo với công dân Mỹ. Kết quả: người Mỹ vẫn ùn ùn kéo sang Nga.

Việc tuyển Mỹ không được dự World Cup hóa ra chẳng ảnh hưởng gì đến tinh thần du lịch của nhiều CĐV. 

World Cup 2014, ở ngay đất nước Brazil, có 155.000 tấm vé được bán cho các CĐV Mỹ. 

Còn năm nay ở nước Nga xa xôi, số lượng vé thuộc sở hữu CĐV Mỹ hiện là 90.000, và chắc chắn còn tăng lên nữa khi giải đấu diễn ra. 

Người Mỹ đủ giàu có để đi đến mọi nơi mà họ muốn, và tinh thần phiêu lưu của dân Mỹ cũng không e ngại những cảnh báo mơ hồ về an ninh.

Nếu có ai đó sợ hãi, đó có lẽ là người châu Âu. Một ngày trước lễ khai mạc, tôi gần như không gặp CĐV châu Âu nào giữa một rừng hàng chục ngàn CĐV các nước đổ đến khu quảng trường Đỏ tổ chức lễ hội. 

Có thể người châu Âu chỉ muốn theo chân đội tuyển, đến thành phố đội nhà đá trận đầu tiên, hoặc họ ngại giương cao lá cờ nước mình ở đất Nga.

Đối lập với sự im ắng bất thường của CĐV châu Âu là người hâm mộ Nam Mỹ, châu Phi và vùng Trung Đông. Những địa điểm công cộng ở Matxcơva trong ngày trước lễ khai mạc dường như trở thành nơi để CĐV các quốc gia Brazil, Argentina, Colombia, Peru, Ai Cập, Morocco, Iran, Saudi Arabia... tổ chức lễ hội. 

Những CĐV Nam Mỹ hoặc châu Phi hiển nhiên không giàu có lắm, họ không thể thoải mái vung tay bằng dân châu Âu hay Mỹ. Nhưng số này cũng rất chịu chơi.

Ai Cập đá trận đầu tiên ở Yekaterinburg, tương tự là Morocco tại Saint Petersburg, Peru và Colombia ở Saransk, Brazil tại Rostov... Thay vì bay thẳng đến các thành phố kể trên để theo chân đội tuyển, hàng ngàn CĐV mỗi nước dạo một vòng qua Matxcơva để tận hưởng bầu không khí tưng bừng ngày khai mạc, trước khi hối hả mua vé máy bay đến bản doanh của đội nhà.

Xem người Nga kiếm tiền từ bữa tiệc bóng đá World Cup 2018 - Ảnh 2.

CĐV các nước đang tạo ra sắc màu và bầu không khí sôi động ở Matxcơva dù chủ nhà không đầu tư nhiều cho các công trình - Ảnh: H.Đ.

Người Nga sẽ có lãi?

Đã liên tiếp hai kỳ World Cup, câu chuyện tài chính trở thành vấn đề đau đầu với nước chủ nhà. FIFA lúc nào cũng lãi to nhờ vào các nhà tài trợ khổng lồ và tiền bản quyền truyền hình mỗi lúc một tăng. 

Nhưng quốc gia đăng cai thì không. Việc FIFA có xu hướng chọn những địa điểm mới cho việc tổ chức khiến hai kỳ World Cup gần nhất, đất nước đăng cai (Nam Phi 2010 và Brazil 2014) đều phải chi ra khá nhiều tiền cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng.

Ở World Cup 2010, Nam Phi bỏ hơn 6 tỉ USD cho công tác tổ chức và thu về vỏn vẹn 500 triệu USD lợi nhuận. Bốn năm sau đó, Brazil đầu tư hơn 14 tỉ USD và rốt cuộc thu về tầm 4 tỉ USD. Tất nhiên, những cơ sở hạ tầng mà họ đầu tư cho World Cup có thể mang đến lợi ích lâu dài.

Những cảnh cáo về sự lãng phí cho chủ nhà Nga năm nay vì thế cực lớn, đặc biệt là sau kỳ Olympic Sochi 2014 được mệnh danh là "lãng phí nhất lịch sử" (Nga đầu tư đến hơn 50 tỉ USD). Dường như rút kinh nghiệm từ bài học Sochi, World Cup 2018 của Nga khá tiết kiệm với vỏn vẹn 11 tỉ USD kinh phí tổ chức. Con số này thấp hơn cả World Cup 2006 của Đức.

Tiết kiệm nhưng không có nghĩa chủ nhà Nga không chu đáo. Họ "chơi sang" khi cho mọi CĐV có vé một tài khoản fan ID - tương đương việc cấp visa miễn phí. Rồi những ai có fan ID lại được đi các phương tiện giao thông công cộng miễn phí. Nước Nga lẽ ra có thể thu về cả trăm triệu USD nếu không có những khoản "khuyến mãi" này.

Xem người Nga kiếm tiền từ bữa tiệc bóng đá World Cup 2018 - Ảnh 3.

Xe rửa sạch đường phố ở Nga - Ảnh H.Đ.

Tất nhiên, "thả con tép bắt con tôm", việc cấp visa dễ dàng giúp có nhiều khách du lịch hơn. Và so với Brazil hay Nam Phi, nước Nga nhiều kinh nghiệm hơn hẳn trong việc "vặt tiền" của du khách.

Trong số 11 thành phố đăng cai World Cup 2018, có đến tám TP nổi tiếng về du lịch gồm Saint Petersburg, Matxcơva, Yekaterinburg, Kaliningrad, Rostov, Novgorod, Kazan và Sochi. Điều này có nghĩa Nga không cần đầu tư cho những công trình thể thao để làm hài lòng du khách ở World Cup 2018.

Đơn cử như Saint Petersburg. Suốt ba ngày trời ở đây, từ 9 đến 12-6, tôi không thấy nhiều bóng dáng của World Cup trên các đường phố. Ngoại trừ sân vận động và khu Fan Fest, những gì thành phố này đầu tư cho World Cup chỉ là một số bức tượng chú sói linh vật Zabivaka đếm được trên đầu ngón tay rải rác các địa điểm du lịch.

Nhưng các con phố thì vẫn cứ đông nghẹt du khách. Zhao Yumeng, một du khách Trung Quốc, cho biết: "Saint Petersburg rất đẹp, đặc biệt là các cung điện và nhà thờ. Tôi nghĩ những thành phố khác ở Nga cũng vậy. Buổi sáng tôi sẽ đi thăm thú các địa danh, rồi chiều đến sân vận động hoặc Fan Fest coi bóng đá".

Ngay cả Matxcơva hoa lệ cũng vậy. Thủ đô của nước Nga đặt một chiếc đồng hồ đếm ngược giờ trong khuôn viên quảng trường Đỏ. Chấm hết. Nhưng hàng trăm ngàn CĐV nước ngoài vẫn háo hức đổ về đây. Có quá nhiều thứ cho họ ở quảng trường Đỏ, nào nhà thờ lớn Basil, nào quần thể điện Kremlin, nào bưu điện Matxcơva cổ kính...

Nói một cách ví von, người Nga dọn những thứ "cây nhà lá vườn" ra mời khách và tất cả đều cảm thấy ngon miệng. Sau kỳ Olympic Sochi 2014 tốn kém, thể thao Nga đã chìm vào một cuộc khủng hoảng nặng nề do vấn nạn doping. Bóng đá cũng vậy. Đầu tư quá nhiều cho thể thao luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, thậm chí còn bị chế giễu.

Hãy cùng chờ đợi người Nga sẽ kiếm được những gì tại World Cup 2018?

Những chiếc xe làm sạch đường phố

Những chiếc xe quét đường và rửa đường là hình ảnh khá quen thuộc tại Matxcơva. Và vào mùa này, du khách có thể thấy xe tràn ngập trên mọi nẻo đường, đặc biệt là trong các khu vực trung tâm.

Kurzhakov, một công nhân điều khiển xe trong khu phố Arbat, cho biết anh được yêu cầu làm thêm hai giờ mỗi ngày suốt mùa World Cup để đảm bảo các mặt đường luôn được sạch sẽ. "Mùa này nhiều mưa nên đường rất hay bị đọng nước và bẩn".

TTO - Trước khi tôi sang Nga, một người quen dặn dò: "Nếu không có việc gì, tốt nhất đừng đến những khu chợ của người Việt vào mùa này". Vậy mà tôi vẫn tìm đến những người Việt sống tại nước Nga.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 2: Chàng thủ khoa đất đỏ và giấc mơ đổi đời

19 năm về trước, chàng trai trẻ Đặng Dương Minh Hoàng rời quê hương Bình Phước mang theo khát vọng đổi đời ở miền đất hứa TP.HCM.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 2: Chàng thủ khoa đất đỏ và giấc mơ đổi đời

Bùa yêu, biến thái và lừa đảo: Đốt tiền để làm bùa yêu kỳ dị

Nhiều người sau khi làm bùa yêu không chỉ mất tiền mà còn khủng hoảng tâm lý nặng nề vì bị những kẻ biến thái dụ dỗ.

Bùa yêu, biến thái và lừa đảo: Đốt tiền để làm bùa yêu kỳ dị

Sài Gòn - TP.HCM miền đất hứa bao phận người - Kỳ 1: Giáo sư làm thiện nguyện trả ơn thành phố

Năm 1975, Sài Gòn - TP.HCM vừa trải qua chiến cuộc với hơn 3 triệu dân. 50 năm sau, thành phố đã trở thành đô thị lớn nhất nước với quy mô dân số lên đến gần 10 triệu người, và đô thị hiện đại được phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu chất lượng sống.

Sài Gòn - TP.HCM miền đất hứa bao phận người - Kỳ 1: Giáo sư làm thiện nguyện trả ơn thành phố

Bùa yêu, biến thái và lừa đảo: Thầy hứa 'hỗ trợ' khách hàng quan hệ tình dục nguyên năm

Mua bán bùa yêu là 'mỏ vàng' cho những kẻ trục lợi tâm lý yếu đuối, tổn thương tình cảm, lo âu hôn nhân.

Bùa yêu, biến thái và lừa đảo: Thầy hứa 'hỗ trợ' khách hàng quan hệ tình dục nguyên năm

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ cuối: Cùng cả nước 'xé rào', bước vào thời kỳ đổi mới

Còn nhớ năm 1978, hàng trăm ngàn tấn lúa suýt mất trắng trong đại dịch rầy nâu nhưng may mắn vượt qua được.

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ cuối: Cùng cả nước 'xé rào', bước vào thời kỳ đổi mới

Bùa yêu biến thái và lừa đảo: 'Cho thầy làm tình cắt duyên âm con ma'

Khi có người hỏi liệu bùa yêu có hiệu nghiệm, Quỳnh đáp thẳng: "Toàn phải trao đổi tình dục với chi phí cao".

Bùa yêu biến thái và lừa đảo: 'Cho thầy làm tình cắt duyên âm con ma'
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar