xê dịch
Những ngày này, không khó để bắt gặp những hình ảnh chào hè rực rỡ trên các trang mạng xã hội. Bạn bè, người thân đâu đâu cũng khoe hình 'lên non, xuống bể', đi du lịch muôn nơi.

TTO - Một số người chọn cuộc sống trên chiếc RV, nhưng có những số phận buộc phải sống vậy. Đại suy thoái năm 2008 đã đẩy nhiều người lên chiếc xe thất nghiệp, lăn bánh chạy dù họ muốn hay chăng. Nomadland đến vào thời điểm này lại thêm ý nghĩa.
TTO - Thích đi đây đó, Thái Khang ấp ủ các dự án rồi tự kiếm tiền, mua xe để phục vụ đam mê du lịch.

TTO - “Xê dịch” không chỉ là một niềm đam mê. Với cô gái ấy, đó là cách để cô bước ra thế giới, khám phá những giới hạn của bản thân, tích cóp vốn sống, sự trải nghiệm để trưởng thành hơn.

TTO - Huyền Lê là một cô gái bé nhỏ, sinh ra với "đôi chân chạy", đam mê xê dịch và cứ rảnh lúc nào lại đặt vé tàu và đi thôi.

TTO - "Sinh ra để bước đi trong đời" là tên hành trình của giảng viên Nguyễn Hoàng Bảo - người đã du lịch bụi qua 73 nước, đang chuẩn bị kế hoạch tới 136 nước và vùng lãnh thổ.

TTO - Hoàng Lê Giang hi vọng leo nóc nhà châu Phi, Nam Mỹ, Trần Đặng Đăng Khoa đi quanh châu Mỹ và không ngừng ấp ủ mơ ước tới Bắc Cưc, Rosie Nguyễn dành cho bản thân không gian tĩnh lặng.

TTO - Chia sẻ của người phải nằm một chỗ vì bị té xe trên trang cộng đồng cho người ham mê xê dịch nhận được rất nhiều đồng tình, và là lời cảnh tỉnh cho người mê tốc độ.

TTO - Trần Việt Anh - chàng trai 25 tuổi mê xê dịch - đang trong chuyến hành trình đạp xe để quyên 5 tấn gạo, tặng người Việt đang sinh sống ở Biển Hồ dịp tết Nguyên đán.

TTO - Không được ba mẹ đài thọ, không thể ngồi chờ trúng số, "những kẻ thích rong chơi" phải cật lực kiếm tiền, ngay cả trên đường đi.

TTO - Không cần việc làm ổn định ngày 8 tiếng, xê dịch cho ta được sống, đi và thở một cách trọn vẹn với mơ ước, sẵn sàng học hỏi và đối mặt với cuộc sống bên ngoài bức tường an phận.
