27/11/2024 12:28 GMT+7

Xe ben vẫn chạy ầm ầm vào đường cấm ở Củ Chi, Bình Thạnh, Hóc Môn, vì sao chưa bị xử phạt?

MINH HÒA
và 1 tác giả khác

Bất chấp biển cấm, hàng loạt xe ben tải trọng lớn chở cát, đá vẫn liên tục chạy ở vùng ven TP.HCM khiến người dân bức xúc, nguy cơ tai nạn.

Sau phản ánh của Tuổi Trẻ, xe ben vẫn chạy đường cấm ở TP.HCM - Ảnh 1.

Xe ben 36 tấn lấy cát ven Kênh Xáng, chạy ra đường 155 giới hạn tải trọng 5 tấn ở xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi - Ảnh: MINH HÒA

Sau bài viết "Xe ben 'đại náo' đường cấm, giờ cấm, xe 40 tấn chạy vào đường cho xe 2,5 tấn", nhiều bạn đọc tiếp tục phản ánh xe ben vẫn chạy ầm ầm vào đường cấm ở nhiều quận huyện ở TP.HCM khiến người dân lo lắng. 

Xe ben 37 tấn vẫn chạy ầm ầm vào đường cho xe dưới 10 tấn, sao chưa xử phạt? - Video: MINH HÒA

Xe 37 tấn chạy vào đường cấm dưới 10 tấn

9h47 sáng 23-11, chiếc gàu cạp đất từ sà lan neo ở bãi ven Kênh Xáng (ấp 6A, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi) lên xe ben 36 tấn. 

Sau khi lấy đầy đất, tài xế lái xe chạy ra đường 155, hướng về cầu Rạch Tra (nối huyện Hóc Môn và Củ Chi), trong khi đường này chỉ cho xe từ 5 tấn trở xuống đi vào, tiếp tục rẽ ra đường Hà Duy Phiên, bon bon về phía tỉnh lộ 8.

9h59, xe ben 37 tấn vào bãi lấy đầy cát rồi chạy ra đường 155, vòng lên cầu Rạch Tra, hướng về đường Đặng Thúc Vịnh.

13h07, xe ben 36 tấn tiếp tục vào bãi trên lấy đất.

13h14, xe ben 36 tấn khác cũng chạy vào bãi lấy đất, sau đó vòng dưới cầu Rạch Tra, hướng về tỉnh lộ 8.

Theo ghi nhận, dù đường 155 giới hạn tải trọng 5 tấn nhưng liên tục "gánh" xe ben có tải trọng lớn chở cát, đá, chạy bất chấp biển cấm, khiến mặt đường xuống cấp trầm trọng.

Đầu đường 155 có đặt bảng nội quy bảo vệ đê, trong đó có nội dung "nghiêm cấm sử dụng xe cơ giới vượt quá tải trọng cho phép đi trên đê".

Xe ben vẫn chạy ầm ầm vào đường cấm ở Củ Chi, Bình Thạnh, Hóc Môn, vì sao chưa bị xử phạt? - Ảnh 3.

Xe ben ra vào liên tục lấy cát, đá từ bãi ven kênh, dù ở đây có biển giới hạn tải trọng 5 tấn - Ảnh: MINH HÒA

Sau phản ánh của Tuổi Trẻ, xe ben vẫn chạy vào đường cấm ở Củ Chi, Bình Thạnh, Hóc Môn - Ảnh 4.

Người dân sinh sống trên đường 155 lo lắng khi xe ben liên tục ra vào tuyến đường này - Ảnh: MINH HÒA

Ngoài ra, người dân phản ánh xe ben cũng thường xuyên chạy ở đường Bình Mỹ (huyện Củ Chi). 

Chưa đầy 2 giờ, Tuổi Trẻ Online ghi nhận bảy xe ben chạy tuyến đường này.

Lúc 10h46 ngày 23-11, xe ben 37 tấn chở đầy cát chạy trên đường Hà Duy Phiên rồi rẽ vào đường Bình Mỹ (đường này chỉ cho xe dưới 10 tấn đi vào). Nhiều người đi xe máy phải nép sát lề đường, sợ tai nạn. 

Hết đường Bình Mỹ, xe này rẽ vào đường Võ Văn Bích (giới hạn 10 tấn), rồi rẽ ra tỉnh lộ 15. Suốt quãng đường khoảng 5km bụi bặm mù mịt.

Sau phản ánh của Tuổi Trẻ, xe ben vẫn chạy đường cấm ở Củ Chi, Bình Thạnh, Hóc Môn - Ảnh 6.

Xe ben 37 tấn chở cát chạy vào đường Bình Mỹ (giới hạn 10 tấn), người dân nép sát né xe ben - Ảnh: MINH HÒA

Lúc 11h30, xe ben 37 tấn khác chở cát chạy trên đường Bình Mỹ, rẽ vào con đường nhỏ dưới chân cầu Cây Xanh thuộc ấp 6B (đường này giới hạn tải trọng 1 tấn) rồi rẽ vào bãi vật liệu xây dựng đổ cát.

Liên tiếp, lúc 11h38, 11h42, 12h35, 12h36, các xe ben 37 tấn chở cát chạy vào đường Bình Mỹ và đều dừng lại ở các bãi vật liệu xây dựng. 

Xe ben vẫn chạy ầm ầm vào đường cấm ở Củ Chi, Bình Thạnh, Hóc Môn, vì sao chưa bị xử phạt? - Ảnh 6.

Xe ben sau khi chạy vào đường cấm đều vào bãi vật liệu xây dựng - Ảnh: MINH HÒA

Sau phản ánh của Tuổi Trẻ, xe ben vẫn chạy đường cấm ở TP.HCM - Ảnh 7.

Xe ben khoảng 36 tấn rẽ vào đường Lương Ngọc Quyến giới hạn 5 tấn - Ảnh: MINH HÒA

Tại khu vực khác, lúc 22h54, xe ben khoảng 36 tấn chở cát chạy trên đường Phạm Văn Đồng, sau đó chạy vào đường Lương Ngọc Quyến, phường 13, quận Bình Thạnh (đường giới hạn 5 tấn). 

Chưa bị xử lý nghiêm nên xe ben vô tư chạy vào đường cấm

Tại huyện Hóc Môn, quận 12, Bình Tân cũng tái diễn tình trạng tương tự.

Sau phản ánh của Tuổi Trẻ, xe ben vẫn chạy đường cấm ở TP.HCM - Ảnh 8.

Xe ben 24 tấn sau khi lấy đất từ bãi ven Kênh Xáng (xã Tân Hiệp), chạy ra đường Tân Hiệp 09 - Ảnh: MINH HÒA

Lúc 10h34 ngày 23-11, xe ben 11 tấn chở cát từ bãi ven Kênh Xáng (xã Đông Thạnh) rồi chạy ra đường dưới chân cầu Rạch Tra (giới hạn tải trọng 3,5 tấn), hướng về đường Đặng Thúc Vịnh. 

15h56 ngày 26-11, xe ben 24 tấn chở đất từ bãi ven Kênh Xáng (xã Tân Hiệp) rồi chạy ra đường Tân Hiệp 09, đường này cấm xe từ 10 tấn.

19h46 ngày 23-11, xe ben 24 tấn chở đất chạy trên quốc lộ 1, rẽ vào đường Liên khu 4-5, đường này cấm xe từ 10 tấn. Sau đó xe dừng tại bãi vật liệu xây dựng trên đường này thuộc phường Bình Hưng Hòa B. 

Đến 20h, xe ben 24 tấn khác chở đất tiếp tục chạy vào bãi vật liệu xây dựng trên.

Sau đó hai ngày, lúc 14h50 ngày 26-11, xe ben 30 tấn chở cát chạy trên đường Lê Thị Riêng, rẽ vào đường TX 25 (phường Thới An, quận 12), đường này giới hạn tải trọng 5 tấn. Còn 21h23, xe ben 30 tấn chở cát chạy trên quốc lộ 1, rẽ vào đường An Phú Đông 09 (phường An Phú Đông), cấm xe có tải trọng trên 2,5 tấn từ 6h đến 22h.

Theo ghi nhận, đường An Phú Đông 09 mới lắp biển giới hạn tải trọng 10 tấn.


Sau phản ánh của Tuổi Trẻ, xe ben vẫn chạy đường cấm ở Củ Chi, Bình Thạnh, Hóc Môn - Ảnh 10.

Xe ben 24 tấn chở đất chạy trên đường giới hạn 10 tấn ở xã Tân Hiệp - Ảnh: BÍCH TRÂM

Xe ben vẫn chạy ầm ầm vào đường cấm ở Củ Chi, Bình Thạnh, Hóc Môn, vì sao chưa bị xử phạt? - Ảnh 10.

Xe ben 24 tấn chở cát chạy vào đường Liên khu 4-5 - Ảnh: MINH HÒA

Sau phản ánh của Tuổi Trẻ, xe ben vẫn chạy vào đường cấm ở Củ Chi, Bình Thạnh, Hóc Môn - Ảnh 12.

Xe ben 30 tấn chở cát chạy vào đường An Phú Đông 09 tối 26-11 - Ảnh: MINH HÒA

Xe ben 'đại náo' Hóc Môn, Bình Chánh, Bình Tân, quận 12: Quá lộng hành, lực lượng chức năng ở đâu?

Trước tình trạng nhiều xe ben chở đất, đá chạy giờ cấm, đường cấm vùng ven TP.HCM mà Tuổi Trẻ Online phản ánh, nhiều bạn đọc cho rằng những xe này quá lộng hành.


Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Thi thể người đàn ông trôi trên sông Cổ Chiên, bên ngoài không vết thương nhưng dập nát nội tạng

Thi thể của một người đàn ông được người dân phát hiện trôi trên sông Cổ Chiên bị gãy toàn bộ xương sườn hai bên, tim, phổi, gan, thận, lách dập, vỡ toàn bộ, gãy kín 1/3 trên xương đùi bên phải.

Thi thể người đàn ông trôi trên sông Cổ Chiên, bên ngoài không vết thương nhưng dập nát nội tạng

TP.HCM lắp biển báo giao thông phát sáng dễ nhận diện ban đêm

TP.HCM thí điểm lắp đặt hệ thống biển báo giao thông phát sáng ở một số vị trí. Nhờ đó giúp người dân nhận diện biển báo tốt hơn để đi lại đúng quy định, an toàn.

TP.HCM lắp biển báo giao thông phát sáng dễ nhận diện ban đêm

'Chuồng cọp' kín bưng, bít lối thoát hiểm nhiều chung cư cũ ở TP.HCM

Nhiều cư xá, chung cư cũ tại TP.HCM vẫn lắp khung sắt kiên cố kiểu 'chuồng cọp' ở ban công, che kín lối thoát hiểm.

'Chuồng cọp' kín bưng, bít lối thoát hiểm nhiều chung cư cũ ở TP.HCM

Tự túc xe chuyển viện, người bệnh được bảo hiểm y tế chi trả ra sao?

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí vận chuyển người bệnh góp phần giảm gánh nặng chi phí, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận y tế.

Tự túc xe chuyển viện, người bệnh được bảo hiểm y tế chi trả ra sao?

Hãi hùng xe lôi tự chế chở bó sắt 10m, chiếm hết đường ở TP.HCM

Bạn đọc Tuổi Trẻ Online phản ánh thời gian qua xe ba gác, xe lôi tự chế... vẫn chạy nhiều trên các tuyến đường ở TP.HCM, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn mặc dù lực lượng chức năng thường xuyên xử lý.

Hãi hùng xe lôi tự chế chở bó sắt 10m, chiếm hết đường ở TP.HCM

Chi trả tiền lương, phụ cấp với cán bộ, công chức sau sáp nhập ra sao?

Tại nghị quyết 76/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025 đã có quy định cụ thể việc này.

Chi trả tiền lương, phụ cấp với cán bộ, công chức sau sáp nhập ra sao?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar