World Cup 1970: Khi giải đấu vươn tới đỉnh cao

TTO - Trước thềm 1970, một cuộc chiến tranh ở Trung Mỹ đã nổ ra, lấy cớ từ những trận đấu căng thẳng vòng loại. Trước thềm World Cup, một thuyết âm mưu được dựng nên nhằm ‘sát hại’ đội bóng đương kim vô địch thế giới.

Dường như tất cả những chuyện kinh hoàng trước giải đấu chỉ là những nguyên liệu châm ngòi cho một World Cup rực lửa sắp diễn ra.

Thật vậy cho đến nay, nhiều người vẫn cho rằng World Cup 1970 là kỳ World Cup thành công nhất, hay nhất, với những trận đấu xuất sắc nhất.

World Cup 1970: Khi giải đấu vươn tới đỉnh cao - Ảnh 2.

Những năm 1960, giữa 2 quốc gia làng giềng El Salvador và Honduras tồn tại nhiều mâu thuẫn: El Salvador diện tích nhỏ hơn, nhưng đông dân và phát triển hơn, Honduras thì ngược lại.

Khi nguồn lợi khan hiếm, nhiều người El Salvador bắt đầu chuyển sang Honduras lập nghiệp, trong đó không ít người vượt biên trái phép.

Ngoài ra, vịnh Fonseca nằm giữa 2 nước láng giềng này vẫn chưa được định rõ ranh giới và cả 2 đều muốn sở hữu một trong những vịnh biển chiến lược ở bắc Thái Bình Dương.

Những căng thẳng cứ kéo dài đến tận vòng loại World Cup 1970 khu vực Bắc Mỹ. 3 trận đấu cân não giữa El Savador và Honduras để giành vé tới Mexico là cái cớ rất tốt để 2 quốc gia "châm dầu" vào những mâu thuẫn trước đây, đẩy xung đột lên đỉnh điểm.

Và rồi, ngày 14-7-1969, quân đội El Salvador phát động cuộc chiến tranh với Honduras trên bộ và trên không trong vòng 100 giờ. Cuộc chiến chớp nhoáng lấy đi sinh mạng khoảng 3.000 người.

Nhờ các nỗ lực ngoại giao, 2 bên ký thỏa thuận ngừng bắn ngày 18-7. Hai tuần sau, quân đội El Salvador rút hoàn toàn khỏi Honduras.

World Cup 1970: Khi giải đấu vươn tới đỉnh cao - Ảnh 3.

18h25 ngày 18-5-1970, ông cùng đồng đội Bobby Charlton dạo một vòng cửa hàng trang sức Fuego Verde trong sảnh khách sạn Hotel Tequendama, Bogota, Colombia thì cảnh sát du lịch ập tới.

Danilo Rojas - chủ cửa hàng và Clara Padillo de Salgado - cô gái bán hàng gọi điện báo cảnh sát mất một chiếc vòng tay vàng trắng, đính 12 viên kim cương và 12 viên ngọc lục bảo, trị giá 625 bảng. Cô gái bán hàng quả quyết chính Moore là kẻ ăn cấp.

Tuy nhiên, do không tìm thấy chứng cứ, cảnh sát thả 2 cầu thủ đi.

Một tuần sau, đội tuyển Anh từ Ecuador không bay thẳng đến Mexico dự World Cup mà đến Bogota theo lịch trình từ trước.

Vừa xuống sân bay, Moore bị bắt do cửa hàng tìm được người làm chứng đã nhìn thấy Moore bỏ thứ gì vào túi khi đang mua sắm.

World Cup 1970: Khi giải đấu vươn tới đỉnh cao - Ảnh 4.

Báo chí Anh nghi ngờ đây là âm mưu nhằm hạ thấp uy tín của Tam sư và làm Moore lỡ World Cup. Các chính trị gia Anh vào cuộc ngay lập tức.

Cuối cùng, trong phiên tòa ngày 25-5, cảnh sát Colombia đo kích thước nắm tay của Moore để xác định để xem có vừa lỗ trong tủ kính của chiếc vòng tay bị mất hay không. Kết quả là không.

Jaime Ramirez, cảnh sát trưởng Bogota cũng khẳng định Moore bị cài bẫy như một chiêu thức pr tên tuổi cho cửa hàng. Thẩm phán Pedro Dorado tuyên bố Moore tự do và huyền thoại người Anh đến Mexico dự World Cup trễ nhất đội hình Tam sư.

World Cup 1970: Khi giải đấu vươn tới đỉnh cao - Ảnh 5.

World Cup 1970 tập hợp những con những tên tuổi lừng lẫy trong lịch sử bóng đá thế giới. Nếu như các kỳ World Cup thông thường chỉ có 2-3 nhân vật bom tấn, World Cup 1970 chứng kiến số lượng nhân tài khủng khiếp, trải đều các đội bóng.

Đó là Gerd Muller, người được thế giới gọi là "Der Bomber" vì khả năng săn bàn đáng kinh ngạc, với phong cách mang đậm chất Đức: không đẹp mắt, không màu mè nhưng rất hiệu quả với bản năng chọn vị trí và dứt điểm cực tốt. Muller ghi tổng cộng 10 bàn tại World Cup 1970, một con số khủng khiếp.

Đó là Bobby Charlton, là 1 trong những chân sút xuất sắc nhất mà bóng đá Anh từng sản sinh ra, người đã giành chức vô địch World Cup và danh hiệu quả bóng vàng châu Âu năm 1966.

Đó là thủ thành Gordon Banks bên phía Anh với pha cứu bóng đi vào lịch sử trong trận đấu kinh điển giữa Selecao và Tam sư. Jairzinho đi bóng bên cánh phải rồi chuyền bổng vào cho Pele bậc cao đánh đầu về góc phải khung thành. Banks đang đứng giữa khung thành, đột nhiên bay người nhanh như cắt đấm bóng cản phá siêu phẩm của vua bóng đá.

"Tôi chưa thấy pha cản phá nào đẳng cấp như vậy." Pele viết trong hồi ký.

World Cup 1970: Khi giải đấu vươn tới đỉnh cao - Ảnh 6.

Đó là Giovanni Rivera của á quân Ý, người giành quả bóng vàng châu Âu năm 1969 sau chức vô địch Cúp C1 cùng AC Milan. Trước đó một năm, ông cùng đội bóng áo thiên thanh lên ngôi vô địch EURO.

Tại World Cup 1970, ông là linh hồn trong lối chơi đội tuyển Ý, người cầm trịch lối chơi với hệ thống phòng ngự Catenaccio huyền thoại. Ông người gắn kết các tuyến của Ý và là người sẵn sàng nã súng tiêu diệt đối thủ.

Đó là tiền đạo Jairzinho, người ghi bàn trong mọi trận đấu của Brazil và từ đó sở hữu kỷ lục người ghi bàn trong mọi trận trong một giải đấu World Cup. Trong số những lần phá lưới của Jairzinho, quan trọng nhất vẫn là bàn thắng nâng tỉ số lên 3-1 trong trận chung kết bởi đây là dấu chấm hết cho đối thủ.

Và đó là Pele, vua bóng đá người Brazil, người duy nhất cho đến nay giành 3 chức vô địch thế giới. Bước vào World Cup 1970, Pele đã 30 và ghi được 4 bàn thắng, khép lại kỳ World Cup cuối cùng của mình bằng một chức vô địch ngọt ngào.

World Cup 1970: Khi giải đấu vươn tới đỉnh cao - Ảnh 7.

Trong 5 đội hình vô địch World Cup của Brazil, đội tuyển năm 1970 vẫn được đánh giá là vĩ đại nhất lịch sử với hàng loạt danh thủ như Gerson, Jairzinho, Tostao, Pele, Rivelino, Carlos Alberto - những cái tên toát lên sự vĩ đại.

HLV tuyển Brazil lúc đó là Mario Zagallo - đồng đội của Pele trong đội hình vô địch các kỳ World Cup 1958, 1962 - rất táo bạo khi tung ra sân đội hình gồm… 5 tiền đạo gồm Gerson, Jairzinho, Tostao, Pele, Rivelino.

World Cup 1970: Khi giải đấu vươn tới đỉnh cao - Ảnh 8.

Ngày 21-6-1970, gần 110.000 cổ động viên đến sân theo dõi trận chung kết giữa Brazil và Ý. Đây là trận đấu lịch sử bởi đội bóng nào giành chiến thắng thì sẽ giành quyền giữ vĩnh viễn chiếc cúp Jules Rimet.

Brazil đã đánh bại Ý 4-1 ở trận chung kết để gom luôn chiếc cúp vàng về nhà. Chiến thắng giúp Pele đi vào huyền thoại, đồng thời Mario Zagallo cũng được lưu trong sử sách khi là người đầu tiên vô địch World Cup trong cả hai vai cầu thủ, HLV.

Trên màn hình màu tivi lần đầu tiên tại World Cup, các cổ động viên trên toàn thế giới có thể nhìn rõ từng pha xử lý đẳng cấp của những cầu xứ samba. Những pha đi bóng lắc léo, những đường chuyền bóng tinh xảo, cùng những bàn thắng tuyệt đẹp, tất cả đã đưa chất bóng đá Brazil lan tỏa khắp nơi.

Từ đó, người ta nói nhiều đến các cầu thủ áo vàng xanh, những nghệ sĩ trên sân cỏ. Người ta chờ đợi mỗi khi Brazil thi đấu. Và từ đó, con đường đến với trời Âu của các cầu thủ Brazil nói riêng và Nam Mỹ nói chung càng thêm rộng mở. Lịch sử sang một trang mới…

World Cup 1970: Khi giải đấu vươn tới đỉnh cao - Ảnh 10.

______________________________

TRỌNG NHÂN
AN BÌNH


Bình luận hay

Chia sẻ
Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Bí quyết thu phục lòng người của nữ Tổng thống Croatia

TTO - Sau một mùa World Cup, hiếm có nhà lãnh đạo nào được nhắc tới nhiều như nữ Tổng thống của Croatia, bà Kolinda Grabar-Kitarovic. Bí mật nằm sau sức hút của bà, chính là chưa bao giờ bà ngừng tự hào mình là một người dân của Croatia.

Bí quyết thu phục lòng người của nữ Tổng thống Croatia

Khi trái tim khắc hình Tổ quốc

TTO - Tôi nhớ nhà văn Nga Ilia Erenbua đã từng viết: "Lòng yêu nước ban đầu là yêu những vật tầm thường nhất". Ivan Rakitic là cầu thủ thể hiện lòng yêu nước như thế.

Khi trái tim khắc hình Tổ quốc

Khép lại từng đêm vui

TTO - World Cup 2018 đã chính thức hạ màn với chức vô địch dành cho đội tuyển Pháp sau khi các "chú gà trống Gaulois" giải mã "bàn cờ thế" chưa từng bị đánh bại mà người Croatia đã tạo ra ở giải đấu năm nay.

Khép lại từng đêm vui

World Cup 2018: Kết thúc mở…!

TTO - Kết thúc mở là bố cục yêu thích của các tác phẩm điện ảnh và văn học hiện đại, nghĩa là trong đoạn kết một câu chuyện hàm chứa sự mở đầu cho một câu chuyện mới được chờ đợi hấp dẫn, kịch tính hơn.

World Cup 2018: Kết thúc mở…!

Cổ động viên Pháp từ ăn mừng biến thành bạo động

TTO - Giành chức vô địch World Cup 2018 sau khi đánh bại Croatia, Pháp như bùng nổ trong niềm vui chiến thắng. Người dân Pháp sẽ còn ăn mừng nhiều ngày tới, thậm chí một số nơi đã có bạo động vì những phần tử quá khích.

Cổ động viên Pháp từ ăn mừng biến thành bạo động

Người Croatia vẫn ăn mừng hoành tráng sau chung kết

TTO - Dù thua Pháp với tỉ số 4-2 trong trận chung kết, cổ động viên Croatia vẫn ăn mừng cho chiến thắng chung cuộc của đội nhà. Đối với người dân quốc gia này, đội tuyển của họ đã chơi hết mình và đầy tự hào tại World Cup 2018.

Người Croatia vẫn ăn mừng hoành tráng sau chung kết
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng