World Cup 1938: Có một đội Đông Nam Á tham dự

TTO - Cho tới nay, đây là kỳ duy nhất có một nước Đông Nam Á tham dự. Và đội bóng đó chỉ thi đấu duy nhất một trận. Indonesia.

Trận chung kết World Cup 1938 giữa Ý và Hungary

World Cup 1938: Có một đội Đông Nam Á tham dự - Ảnh 2.

Cũng như hai kỳ World Cup trước, lần này tiếp tục xảy ra hục hặc của các nước liên quan đến quyền đăng cai. Argentina đứng ra xin đăng cai và tin chắc sẽ giành chiến thắng vì nghĩ rằng World Cup phải luân phiên tổ chức, một lần châu Âu, một lần Nam Mỹ. Năm 1934, World Cup đã diễn ra ở Ý.

Vậy mà FIFA đã trao quyền đăng cai cho Pháp. Thế là Argentina nổi giận, tẩy chay không sang Pháp tham dự giải. Uruguay cũng vậy, họ đã giận từ bốn năm trước và cho tới kỳ này vẫn chưa hết. Cuối cùng, Nam Mỹ chỉ có một đội duy nhất và đó là ứng viên vô địch Brazil.

World Cup 1938: Có một đội Đông Nam Á tham dự - Ảnh 3.

Sân vận động Stade Olympique de Colombes, Paris, Pháp

World Cup 1934 cũng chứng kiến bốn tân binh góp mặt là Hà Lan, Cuba, Đông Ấn Hà Lan và Na Uy. Nước Đông Ấn Hà Lan chính là tên của Indonesia khi đất nước này chưa giành được độc lập và đang bị đế quốc Hà Lan cai trị.

Cho tới nay, Indonesia là những người duy nhất của khu vực Đông Nam Á được góp mặt ở một kỳ World Cup. Và họ chẳng phải thi đấu vòng loại vì đối thủ của họ là Nhật Bản đã tự rút lui.

World Cup 1938 tiếp tục thể thức như bốn năm trước, bốc thăm 8 cặp thi đấu loại trực tiếp, nếu hòa trong 90 phút sẽ đá hiệp phụ 30 phút, nếu vẫn hòa đá lại trong ngày hôm sau.

World Cup 1938: Có một đội Đông Nam Á tham dự - Ảnh 4.

World Cup 1938 duy nhất có một nước Đông Nam Á tham dự là Indonesia

Với thể thức này, khi đến Pháp, Indonesia thua Hungary 0-6, phải về nước và giữ kỷ lục buồn của các kỳ World Cup là đội bóng thi đấu ít nhất, chỉ duy nhất 1 trận và không ghi bàn thắng nào.

Năm 1938 cũng là lần đầu tiên nhà đương kim vô địch nhiễm nhiên có vé dự giải, cho đến khi luật này bị bỏ tại World Cup 2010. Giải này cũng là lúc nước chủ nhà đương nhiên được tham gia giải và luật này được áp dụng liên tục cho đến nay.

World Cup 1938: Có một đội Đông Nam Á tham dự - Ảnh 5.

Tình hình chính trị tại châu Âu đang rối ren hơn bao giờ hết trong đó Đức Quốc xã đã chiếm Áo, xóa tên nước này ra khỏi danh sách các đội dự World Cup. Từ 16 đội, giải chỉ còn 15 đội. Thay vì chọn đội thay thế, FIFA quyết định cho đối thủ của Áo ở vòng đầu tiên là Thụy Điển đi thẳng vào tứ kết.

Còn Tây Ban Nha đang bị cuộc nội chiến tàn phá nên không thể tham dự.

World Cup 1938: Có một đội Đông Nam Á tham dự - Ảnh 6.

Cùng với phát xít Đức, phát xít Ý của Mussolini cũng bành trướng và không giấu diếm ý đồ dùng chiến thắng tại World Cup 1938 để tiếp tục thị uy và mở rộng ảnh hưởng. Trong trận ra quân đầu tiên tại giải, Ý - đội bóng có biệt danh Đội bóng Thiên thanh - mặc đồ toàn đen, và chào kiểu phát xít.

World Cup 1938: Có một đội Đông Nam Á tham dự - Ảnh 7.

Thậm chí có giai thoại kể rằng ngay trước trận chung kết, Mussolini đã gửi một bức điện nội dung "Thắng hay là chết"cho tuyển Ý. Chính vì bức điện này mà thủ môn Antal Szabo của Hungary – bại tướng trước Ý 2-4 ở chung kết - nói rằng: "Có thể tôi đã để thủng lưới bốn bàn, nhưng ít nhất tôi đã cứu mạng họ".

1938 cũng là kỳ World Cup cuối cùng trước khi Chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra, gây kinh hoàng khắp châu Âu. Nước Ý giữ cúp vàng trong 12. Trong suốt thời gian đó, Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ý Ottorino Barassi đã đem cúp ra khỏi ngân hàng, giấu trong hộp giày để dưới giường. Và chiếc cúp đã thoát khỏi bàn tay của phát xít.

World Cup 1938: Có một đội Đông Nam Á tham dự - Ảnh 8.

Lão gia Pozzo, với một đội hình gần như khác hẳn bốn năm trước, vẫn lèo lái đội Ý đá rất hay và đăng quang xứng đáng. Sự quả cảm của người Ý tiếp tục được cô đọng bằng hình ảnh của đội trưởng Giuseppe Meazza.

Bốn năm trước, dù bị thương, Meazza vẫn đá trận chung kết và kiến tạo bàn thắng. Giờ đây, ở trận bán kết gặp Brazil, khi thực hiện quả phạt 11m, dây thun quần của ông bị đứt. Một tay túm quần, tay kia lấy đà, Meazza vẫn sút thành công. Và sau khi ghi bàn, giơ tay ăn mừng, quần của ông tụt xuống.

Ý thắng Brazil 2-1 khá dễ dàng ở bán kết. Nhưng nếu như Brazil không quá khinh địch, có lẽ nhà đương kim vô địch sẽ không thể thảnh thơi như vậy.

Một số hình ảnh trong trận chung kết World Cup 1938

Từ đầu giải, Kim cương đen Leonidas của Brazil chơi cực hay dẫn dắt Selecao thắng thuyết phục hai trận trước đó. Không biết vì lý do gì, ở trận bán kết gặp đội mạnh Ý, HLV Ademar Pimenta đã để Leonidas và đồng đội ăn ý Tim ngồi dự bị. Theo HLV Pimenta lý giải là vì ông muốn Leonidas thật sung sức ở trận cuối.

Đúng là nghỉ trận bán kết, Leonidas rất sung sức trong trận cuối, ghi đến hai bàn thắng vào lưới Thụy Điển để thắng 4-2. Nhưng đó là trận tranh hạng ba. Còn Ý sau khi loại Brazil, thẳng tiến chung kết thắng Hungary 4-2.

Điều an ủi cho Leonidas là ông giành cả hai danh hiệu lớn của giải là Quả bóng vàng và Vua phá lưới.

World Cup 1938: Có một đội Đông Nam Á tham dự - Ảnh 10.

______________________________

THẢO NGUYÊN
CƠ AN

Bình luận hay

Chia sẻ
Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Bí quyết thu phục lòng người của nữ Tổng thống Croatia

TTO - Sau một mùa World Cup, hiếm có nhà lãnh đạo nào được nhắc tới nhiều như nữ Tổng thống của Croatia, bà Kolinda Grabar-Kitarovic. Bí mật nằm sau sức hút của bà, chính là chưa bao giờ bà ngừng tự hào mình là một người dân của Croatia.

Bí quyết thu phục lòng người của nữ Tổng thống Croatia

Khi trái tim khắc hình Tổ quốc

TTO - Tôi nhớ nhà văn Nga Ilia Erenbua đã từng viết: "Lòng yêu nước ban đầu là yêu những vật tầm thường nhất". Ivan Rakitic là cầu thủ thể hiện lòng yêu nước như thế.

Khi trái tim khắc hình Tổ quốc

Khép lại từng đêm vui

TTO - World Cup 2018 đã chính thức hạ màn với chức vô địch dành cho đội tuyển Pháp sau khi các "chú gà trống Gaulois" giải mã "bàn cờ thế" chưa từng bị đánh bại mà người Croatia đã tạo ra ở giải đấu năm nay.

Khép lại từng đêm vui

World Cup 2018: Kết thúc mở…!

TTO - Kết thúc mở là bố cục yêu thích của các tác phẩm điện ảnh và văn học hiện đại, nghĩa là trong đoạn kết một câu chuyện hàm chứa sự mở đầu cho một câu chuyện mới được chờ đợi hấp dẫn, kịch tính hơn.

World Cup 2018: Kết thúc mở…!

Cổ động viên Pháp từ ăn mừng biến thành bạo động

TTO - Giành chức vô địch World Cup 2018 sau khi đánh bại Croatia, Pháp như bùng nổ trong niềm vui chiến thắng. Người dân Pháp sẽ còn ăn mừng nhiều ngày tới, thậm chí một số nơi đã có bạo động vì những phần tử quá khích.

Cổ động viên Pháp từ ăn mừng biến thành bạo động

Người Croatia vẫn ăn mừng hoành tráng sau chung kết

TTO - Dù thua Pháp với tỉ số 4-2 trong trận chung kết, cổ động viên Croatia vẫn ăn mừng cho chiến thắng chung cuộc của đội nhà. Đối với người dân quốc gia này, đội tuyển của họ đã chơi hết mình và đầy tự hào tại World Cup 2018.

Người Croatia vẫn ăn mừng hoành tráng sau chung kết
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng