
Các tay vợt tại Wimbledon được quyền đeo băng tay đen tưởng nhớ Diogo Jota - Ảnh: REUTERS
Ngôi sao Liverpool Diogo Jota và em trai Andre Silva đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông tại Tây Ban Nha vào sáng ngày 3-7. Bi kịch xảy ra chỉ mười ngày sau lễ cưới của anh với bạn gái lâu năm Rute Cardoso. Thông tin này khiến thế giới bóng đá rúng động.
Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Jamie Carragher và nhiều ngôi sao nổi tiếng khác đã gửi lời chia buồn, bày tỏ sự đau lòng trước sự ra đi của hai anh em.
Trong không khí đau buồn, Wimbledon - giải quần vợt vốn nổi tiếng với quy định trang phục toàn trắng - đã tạm thời nới lỏng quy tắc. Các tay vợt sẽ được phép đeo băng tay đen khi thi đấu như một hành động tưởng niệm Diogo Jota và em trai.
Tay vợt đánh đôi số một Bồ Đào Nha Francisco Cabral cho biết anh nhận tin Diogo Jota qua đời chỉ vài giờ trước khi bước vào trận đấu vòng một tại Wimbledon. Dù khá sốc, tay vợt 28 tuổi vẫn giữ được sự tập trung để cùng đồng đội Miedler vượt qua vòng đấu này.
Sau trận, Francisco Cabral xúc động chia sẻ: "Tôi không quen biết trực tiếp với Diogo Jota, nhưng có một người bạn chung. Anh ấy rất tuyệt vời. Đây là tin rất buồn cho thể thao và cả đất nước chúng tôi".
Khi được hỏi liệu có sẵn sàng đeo băng tay đen để tưởng nhớ Diogo Jota hay không, Francisco Cabral khẳng định: "Tôi sẵn sàng. Nếu có ai chuẩn bị giúp tôi một dải băng đen để gắn lên áo, tôi sẽ rất biết ơn. Tôi cũng sẽ dành một phút tưởng niệm cho anh ấy. Diogo Jota là một huyền thoại của đất nước chúng tôi".
Trên mạng xã hội, "vua đất nện" Rafael Nadal cũng gửi lời chia buồn sâu sắc về sự ra đi của Diogo Jota và em trai. Huyền thoại người Tây Ban Nha viết trên X: "Thật là tin tức đau lòng. Tôi xin gửi tất cả tình yêu, sự ủng hộ và động viên đến vợ con, gia đình và bạn bè anh ấy trong thời khắc khó khăn này. Hãy yên nghỉ, Diogo Jota và Andre Silva".
Bình luận hay