31/10/2012 21:58 GMT+7

Wanbi Tuấn Anh xuất hiện với mái tóc đã cạo

TRUNG NGHĨA
TRUNG NGHĨA

TTO - Dù phải cạo đầu sau ca mổ não đầu tháng 10, ca sĩ Wanbi Tuấn Anh sẽ xuất hiện để bày tỏ lòng cảm ơn đồng nghiệp và khán giả trong đêm nhạc đặc biệt tại sân khấu Trống Đồng (TP.HCM) ngày 1-11.

* Wanbi Tuấn Anh sẽ tham dự

Phóng to
Sau hai tháng rời sàn diễn, Wanbi Tuấn Anh sẽ xuất hiện trở lại trong đêm nhạc Cảm ơn ngày 1-11. Ảnh tư liệu.

Hồi hộp vì mái tóc đã cạo

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 31-10, Wanbi Tuấn Anh cho biết đêm nhạc 1-11 là lần trở lại sân khấu đầu tiên của anh sau hai tháng. Lần cuối cùng Wanbi đi hát là tham gia chương trình ca nhạc "Mang âm nhạc đến bệnh viện" phục vụ bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM).

"Tôi đang rất hồi hộp vì đã không xuất hiện trước khán giả hai tháng. Đồng thời ngoại hình thay đổi, mái tóc đã cạo đi vì chữa bệnh khiến tôi có chút lo lắng không biết khán giả sẽ nhìn thấy bộ dạng của mình như thế nào. Tuy nhiên, cho dù sức khỏe ra sao thì tôi cũng sẽ xuất hiện tại Trống Đồng để cùng hát với các đồng nghiệp, nhất là nói lời cảm ơn khán giả gần xa đã dành tình thương và sự động viên cho tôi trong thời gian gần đây" - Wanbi nói.

Được biết đêm nhạc Cảm ơn ngày 1-11 đã bán hết toàn bộ số vé (3.500 vé). Trong đêm diễn, MV (music video) Cảm ơn do ca sĩ Hồ Ngọc Hà thực hiện với sự tham gia của 15 ca sĩ cũng lần đầu tiên được trình chiếu qua màn hình. Wanbi sẽ xuất hiện trên sân khấu vào tiết mục cuối của chương trình và anh sẽ cùng với các đồng nghiệp hát chung ca khúc Cảm ơn.

Trước đó, ngày 27-10, đêm nhạc do các nghệ sĩ ở Hà Nội tổ chức tại bar Vedette quyên góp được 130 triệu đồng vào quỹ chữa bệnh cho Wanbi. Ngoài ra, các nghệ sĩ và nhà báo viết về nghệ thuật ở phía Bắc đóng góp thêm 50 triệu đồng.

Những khán giả không mua được vé xem đêm nhạc 1-11 ở Trống Đồng có thể tham dự đêm nhạc ủng hộ Wanbi tại phòng trà Không Tên do ca sĩ Lệ Quyên tổ chức, với sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Tuấn Hưng, Thu Minh, Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên, Quang Linh, Hiền Thục...

Phóng to
Một hình ảnh động viên Wanbi Tuấn Anh được các bạn trẻ lan truyền trên mạng xã hội. Nguồn ảnh: Facebook.

"Tôi đã lạc quan hơn"

Wanbi Tuấn Anh đã viết thư cảm ơn đến người hâm mộ, nội dung có đoạn: "Mỗi ngày đọc những bài báo, những dòng chia sẻ hay những tin nhắn động viên của anh chị em đồng nghiệp, người thân, khán giả... Bi cảm thấy rất xúc động và hạnh phúc, có lúc không kìm được nước mắt, vì không nghĩ mình được mọi người thương yêu đến thế".

"Dù có thế nào đi nữa thì đến giờ phút này, Bi cảm thấy mình vẫn rất may mắn và hạnh phúc. Và cảm thấy mình đã mang ơn cuộc đời này quá nhiều. Số phận đã bắt Bi phải đối mặt với một căn bệnh hiểm nghèo, nhưng bù lại cũng cho Bi bao nhiêu tình cảm của tất cả mọi người. Vì vậy, Bi sẽ cố gắng đến cùng, dù không biết mình có chiến thắng trong cuộc chiến này hay không. Chỉ cần có gia đình, bạn bè, và giờ đây là tất cả mọi người bên cạnh để tiếp thêm cho Bi sức mạnh như những ngày qua" - Wanbi viết thêm.

Chàng ca sĩ trẻ cũng bày tỏ sự "áy náy và hổ thẹn khi thấy mọi người quá nhiệt tình và tốn nhiều tâm sức, tiền bạc vì mình". Wanbi nói: "Vẫn còn nhiều mảnh đời đang gặp khó khăn ở đâu đó cũng đang cần được động viên, chia sẻ như Bi. Bi hiểu khi gặp khó khăn hay bệnh tật, người ta sẽ quý trọng cuộc sống và quý trọng sự chia sẻ của mọi người như thế nào. Nếu chúng ta có thể dang tay đùm bọc được hết tất cả thì hay biết mấy".

Phóng to
Một fan nhí bày tỏ sự ủng hộ Wanbi trong giai đoạn khó khăn. Nguồn ảnh: Facebook.

Wanbi cho biết anh đã lạc quan hơn bao giờ hết khi được sự quan tâm của mọi người. Dự kiến đầu tháng 1-2013, Wanbi sẽ đi Mỹ điều trị bằng phóng xạ theo lời khuyên của bác sĩ.

Wanbi Tuấn Anh cũng cho biết anh vừa nhận lời tham gia đêm giao lưu văn nghệ “Viết tiếp ước mơ của Thúy” nằm trong Ngày hội Hoa hướng dương "Vì bệnh nhi ung thư" do báo Tuổi Trẻ tổ chức, sẽ diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM ngày 11-11 nhân kỷ niệm năm năm thành lập chương trình “Ước mơ của Thúy” giúp bệnh nhi ung thư VN và năm năm ngày mất của công dân trẻ TP.HCM Lê Thanh Thúy.

TRUNG NGHĨA

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Điện Kính Thiên là biểu tượng quyền lực tối cao của triều đình Đại Việt

Điện Kính Thiên là biểu tượng quyền lực tối cao của triều đình Đại Việt, trải dài từ thế kỷ XI đến thế kỷ XVIII, là không gian vật chất quan trọng và mang giá trị về tâm linh và triết lý sâu sắc.

Điện Kính Thiên là biểu tượng quyền lực tối cao của triều đình Đại Việt

'Huyền thoại bún bò Huế' từng được Anthony Bourdain ca ngợi qua đời

Một số tin tức nổi bật: Thương Ba Sịa của Mẹ biển; Skibidi Toilet được chuyển thể thành phim; 'Lunch Lady' huyền thoại qua đời ở tuổi 58; Hoa hậu Somalia lên tiếng về hủ tục cắt âm vật.

'Huyền thoại bún bò Huế' từng được Anthony Bourdain ca ngợi qua đời

Chu Viên Viên, diễn viên đóng Tống Khánh Linh, qua đời ở tuổi 51

Diễn viên Chu Viên Viên, nổi tiếng với vai diễn Tống Khánh Linh trong phim Tôn Trung Sơn, qua đời ở tuổi 51 sau quãng thời gian dài chiến đấu với bệnh tật.

Chu Viên Viên, diễn viên đóng Tống Khánh Linh, qua đời ở tuổi 51

Tượng bà Melania Trump bị cưa chỉ còn bàn chân

Bức tượng của bà Melania Trump một lần nữa bị phá hoại ngay tại quê nhà Slovenia.

Tượng bà Melania Trump bị cưa chỉ còn bàn chân

Hòa Hiệp biến tấu câu chuyện Thạch Sùng

Hòa Hiệp được biết đến là kép đẹp trên các sân khấu kịch Hồng Vân, Idecaf, trên phim ảnh. Nay anh bắt tay viết kịch bản và dàn dựng với câu chuyện Thạch Sùng.

Hòa Hiệp biến tấu câu chuyện Thạch Sùng

Lặng nghe các họa sĩ 'Kể chuyện sau ngày thống nhất'

Với 105 tác phẩm hội họa, điêu khắc, ký họa, cuộc trưng bày chuyên đề 'Kể chuyện sau ngày thống nhất' mang đến một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, tái hiện sống động những ký ức lịch sử và kết nối quá khứ với hiện tại.

Lặng nghe các họa sĩ 'Kể chuyện sau ngày thống nhất'
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar