12/04/2023 20:27 GMT+7

Vững bước tới trường nhờ học bổng 'Gieo mầm tri thức'

Cùng các con, cháu đến nhận học bổng 'Gieo mầm tri thức', những người cha, người mẹ, người bà đều rưng rưng xúc động trước nghĩa tình của cộng đồng đối với sự học của con em mình.

Vững bước tới trường nhờ học bổng Gieo mầm tri thức - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - bí thư Đảng ủy, giám đốc Ngân hàng Agribank chi nhánh Phú Nhuận - trao học bổng cho học sinh Nam Đàn và Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

100 suất học bổng gồm xe đạp, dụng cụ học tập đã được trao tận tay cho các em học sinh hai huyện Nam Đàn và Hưng Nguyên tại lễ trao học bổng "Gieo mầm tri thức" ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trong chiều 12-4.

Đây là chương trình do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức, với sự đồng hành của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Phú Nhuận (Agribank Phú Nhuận).

"Con ước mơ có chiếc xe đạp…"

Dù đến 14h30 chương trình mới bắt đầu diễn ra nhưng các phụ huynh đã cùng con em mình có mặt rất sớm tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Nam Đàn để nhận học bổng.

Ngồi ở một góc sân, bà Trần Thị Châu (81 tuổi, ngụ xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn) cứ thấp thỏm chờ cháu cùng mang xe đạp mới về nhà. Gương mặt khắc khổ, bà Châu tâm sự mấy hôm nay khi nghe tin nhà trường chọn cháu mình nhận học bổng bà thấy "vui không ngủ được".

Cháu ngoại bà Châu, em Trần Thị Ngọc Tú đang là học sinh lớp 3. Từ nhỏ Tú đã thiếu vắng đi tình thương của cha, người mẹ không được minh mẫn như những người khác. 

"Đầu năm học, cháu nó khoe được bạn bè tập nên biết đi xe đạp rồi. Nhưng ngặt nỗi nhà nghèo, lo miếng ăn đắp đổi qua ngày nên tui chưa biết xoay đâu ra tiền để mua xe cho cháu. Bây giờ có học bổng tài trợ xe đạp, đường đến trường của cháu tôi sẽ gần hơn", bà Châu xúc động.

Vững bước tới trường nhờ học bổng Gieo mầm tri thức - Ảnh 2.

Hai bạn Nguyễn Thị Hà Vy và Nguyễn Thị Khánh Vân chia sẻ ước mơ có một chiếc xe đạp tới trường - Ảnh: DOÃN HÒA

Sinh ra trong gia đình đông con, hộ nghèo, mẹ lại vừa đột ngột qua đời vì bệnh ung thư, em Nguyễn Thị Hồng Phúc - học sinh lớp 5 Trường tiểu học Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên - luôn mơ ước có được chiếc xe đạp đến trường. 

Nhận chiếc xe đạp mới và bộ dụng cụ học tập, Phúc mừng rỡ vì từ hôm nay như có thêm một "người bạn đồng hành" thay vì phải đi bộ đến trường gần 2km mỗi ngày như trước.

"Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng quan tâm của mọi người", Phúc bộc bạch.

Nung đúc tâm hồn, nối chí lớn

Vững bước tới trường nhờ học bổng Gieo mầm tri thức - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Sơn - chủ tịch Công đoàn, phó giám đốc Agribank chi nhánh Phú Nhuận - trao học bổng cho các em học sinh - Ảnh: DOÃN HÒA

Chia sẻ tại chương trình, bà Nguyễn Thị Sơn - chủ tịch Công đoàn, phó giám đốc Agribank chi nhánh Phú Nhuận - nói rằng phần học bổng, chiếc xe đạp mà Agribank gửi tặng các em ngày hôm nay không chỉ giúp đường đến trường của các em ngắn hơn, bớt khó hơn mà đó còn là niềm tin của hơn 40.000 cán bộ, nhân viên Agribank trao gửi đến các em.

"Chúng tôi mong các em có thêm nghị lực vượt qua nghịch cảnh, số phận để vươn lên trong học tập, phấn đấu theo đuổi ước mơ, khát vọng trở thành người có ích cho gia đình và xã hội sau này", bà Sơn nhấn mạnh.

Mượn lời bài hát Học sinh hành khúc: "Học sinh là mầm sống của ngày mai/ Nung đúc tâm hồn để nối chí lớn", ông Hoàng Nguyên - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - cho biết chương trình "Vì ngày mai phát triển" được xem là chiếc cầu nối kết nối vạn tấm lòng của bạn đọc báo Tuổi Trẻ.

Vững bước tới trường nhờ học bổng Gieo mầm tri thức - Ảnh 4.

Ông Hoàng Nguyên - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - mong muốn các bạn nhỏ vững bước trên con đường học vấn - Ảnh: DOÃN HÒA

Bà Trần Thị Hiên - phó bí thư Huyện ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nam Đàn - chia sẻ việc báo Tuổi Trẻ tổ chức chương trình "Gieo mầm tri thức" tặng quà học bổng, xe đạp cho 100 em học sinh là việc làm hết sức ý nghĩa, thiết thực.

Vững bước tới trường nhờ học bổng Gieo mầm tri thức - Ảnh 5.

Anh Trần Linh - phó bí thư Tỉnh Đoàn - trao học bổng cho học sinh và mong muốn báo Tuổi Trẻ có thêm nhiều chương trình ý nghĩa dành cho học sinh, sinh viên - Ảnh: DOÃN HÒA

Vững bước tới trường nhờ học bổng Gieo mầm tri thức - Ảnh 6.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - phó giám đốc Agribank chi nhánh Nam Nghệ An - trao học bổng cho học sinh - Ảnh: DOÃN HÒA

Vững bước tới trường nhờ học bổng Gieo mầm tri thức - Ảnh 7.

Bà Châu Thị Phương - 42 tuổi, ngụ xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn - vui mừng khi con được nhận học bổng - Ảnh: DOÃN HÒA

2.960 học bổng "Gieo mầm tri thức"

Kể từ năm 2018 cho đến nay, chương trình "Gieo mầm tri thức" đã trao hơn 2.960 suất học bổng, trị giá 5,96 tỉ đồng với sự đồng hành của Agribank chi nhánh Phú Nhuận.

Chương trình đã nâng bước các em học sinh ở những vùng sâu, vùng xa… có điều kiện đến trường thuận lợi hơn.

Đây là một trong những học bổng cụ thể thuộc chương trình "Vì ngày mai phát triển" do báo Tuổi Trẻ khởi xướng từ năm 1988 cho đến nay.

Trao học bổng 'Gieo mầm tri thức' cho 200 học trò nghèo Hải Dương

Ngày 23-3, 200 học sinh nghèo ở Hải Dương được nhận học bổng "Gieo mầm tri thức" gồm xe đạp, dụng cụ học tập và áo ấm trị giá 2 triệu đồng/suất.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Nhận tin một phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo đang thiếu máu, 3 chiến sĩ cảnh sát cơ động lập tức đến bệnh viện, hiến 3 đơn vị máu kịp thời giúp người bệnh qua cơn nguy kịch.

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Chương mới của non sông thì chúng ta cũng nên trở thành những người mới, và cùng đoàn kết chung lòng đưa hình ảnh của giang sơn đi lên.

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Có lẽ ai cũng từng có một giai đoạn như vậy, không hẳn là tuyệt vọng, cũng không còn nhiệt huyết. Chỉ là… mỏi. Mỏi vì công việc cứ lặp đi lặp lại.

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Google Maps vẫn đang là từ khóa chưa hạ nhiệt với nhiều câu chuyện xúc động được cư dân mạng lan tỏa trên mạng xã hội.

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Trước làn sóng "bỏ phố về quê", họ chọn cách giữ quê hương trong trái tim và bám trụ lại TP.HCM để gây dựng gia đình, tiếp tục theo đuổi những giấc mơ thời son trẻ.

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Mẹ tôi kể ông ngoại tôi như vầng trăng khuất sau mây, để lại khoảng trời thương nhớ khi tôi còn là mầm xanh chưa kịp hé.

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar