04/12/2018 08:42 GMT+7
Trở lại chủ đề

Vụ phó chủ tịch HĐND phường bị bắn tại trụ sở: Nhiều uẩn khúc

ĐÌNH CƯƠNG
ĐÌNH CƯƠNG

TTO - Cán bộ, nhân viên phường Đoàn Kết, thị xã Ayunpa (tỉnh Gia Lai) và người thân của kẻ nổ súng cũng như của nạn nhân đều đau đớn, không rõ vì sao xảy ra vụ bắn người rồi tự sát ngay tại trụ sở phường vào sáng 3-12.

Vụ phó chủ tịch HĐND phường bị bắn tại trụ sở: Nhiều uẩn khúc - Ảnh 1.

Bùi Chí Hiếu được cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Tối 3-12, trong căn nhà cấp 4 nhỏ hẹp của nạn nhân - chị Kpă H'Ven (31 tuổi, phó chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết), người thân ngồi quây quần quanh thi thể chị. 

Mọi người dường như đã khóc hết nước mắt. Duy chỉ có hai cháu nhỏ con chị vẫn vui đùa bên ông ngoại Ksor Nhuan. "Hai đứa còn nhỏ quá, chắc chưa hiểu chuyện gì đâu" - giọng ông Nhuan khàn đặc.

Buổi chào cờ kinh hoàng

Ông Nhuan là cha nạn nhân và cũng là người có mặt trong buổi sáng kinh hoàng. Ông kể lúc 7h sáng 3-12, khi mọi người vừa ổn định chỗ ngồi trong phòng, chị Kpă H’Ven vừa bước lên bục phát biểu thì chợt có một tiếng nổ lớn bên ngoài hội trường.

"Mọi người khi ấy đều giật mình nhưng chỉ nghĩ là tiếng nổ lốp xe. Tiếng nổ ngừng, mọi người trong hội trường nháo nhác nhìn quanh thì thấy Bùi Chí Hiếu, phó chỉ huy trưởng quân sự phường, mang theo hai khẩu súng dài. Một khẩu đeo trên vai phải, một khẩu chĩa về phía hội trường. Thấy vậy mọi người trong hội trường hốt hoảng bỏ chạy tán loạn ra các cửa xung quanh. Trong đám người hỗn loạn có cả Kpă H’Ven" - ông Nhuan nhớ lại.

Trong khi tháo chạy, ông Nhuan vẫn không quên hướng về phía con gái. Ông thấy con chạy về phía cửa chính. Bùi Chí Hiếu hướng súng bắn thêm 3 phát súng chỉ thiên.

Sau đó ông Nhuan thấy con gái mình bị Hiếu đưa vào trong hội trường. Sau hồi im ắng chỉ có hai người trong hội trường, đột ngột có thêm bốn tiếng súng chói tai phát nổ. "Đến khi thấy bên trong hội trường im ắng, công an cùng mọi người chạy vào thì thấy Hiếu và Kpă H’Ven nằm bất động" - ông Nhuan nghẹn giọng kể lại.

Chị Kpă H’Ven chết tại chỗ với nhiều vết đạn trên người. Còn Hiếu được đưa đi cấp cứu. Đến khoảng 16h cùng ngày, chị H’Ven được đưa về nhà an táng.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, bác sĩ Dương Thái Thuấn - trưởng khoa cấp cứu - cho biết bệnh nhân Bùi Chí Hiếu nhập viện trong tình trạng suy thở, hôn mê, mất ý thức. Vết thương được xác nhận là do đạn bắn nằm giữa sọ não và răng hàm mặt.

Cả hai đều "hiền lành"

Có mặt tại bệnh viện, ông Bùi Công Binh (69 tuổi, bố của Hiếu) cho biết Hiếu 32 tuổi, có vợ và hai con gái. Khi biết tin, vợ Hiếu đã ngất lịm và chưa thể đến bệnh viện tỉnh thăm chồng. Theo ông Binh, con trai ông là người hiền lành.

"Hiếu ở gia đình cũng không có vấn đề gì. Chúng nó (Hiếu và chị H'Ven, người bị bắn chết) làm việc với nhau ở phường mà. Chị ấy vẫn hay qua lại nhà ăn uống" - ông Binh kể. Nhận xét về Hiếu, ông Nhuan cũng thừa nhận: "Thấy cái thằng đấy nó hiền, nói chung là hiền, trước giờ chưa xích mích với ai cả".

Về nguyên nhân vụ việc, ông Nhuan cho biết rất bất ngờ và không thể hiểu nổi: "Nghe nói nó (Bùi Chí Hiếu) qua phòng hồi sức rồi. Nếu nó còn sống thì (tôi) cũng mong nó nói ra sự việc như thế nào".

Nhiều cán bộ và người dân phường Đoàn Kết đều có chung nhận xét chị H’Ven và Hiếu là người hiền lành, cả hai đều là cán bộ nhiệt tình với công tác, sống vui vẻ hòa đồng. Hiếu còn đang học trung cấp quân sự trên tỉnh. Tất cả mọi người cho rằng vụ này có nhiều uẩn khúc.

Về gia cảnh chị Kpă H’Ven, ông Nhuan cho biết chị và chồng vừa ly dị vào hôm 28-11. Hai con gái một đứa học lớp 5, một đứa mới 4 tuổi giờ một mình ông Nhuan phải chăm sóc.

Làm rõ trách nhiệm quản lý vũ khí

Chiều 3-12, UBND tỉnh Gia Lai có thông báo chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh. Theo đó, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo các bộ phận chức năng phối hợp UBND thị xã Ayunpa khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định rõ nguyên nhân vụ việc, làm rõ trách nhiệm quản lý, sử dụng vũ khí tại Ban chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết để xử lý theo quy định. (HUỲNH CÔNG ĐÔNG)

TTO - Bùi Chí Hiếu, 32 tuổi, phó chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, Gia Lai, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong tình trạng hôn mê, tổn thương nặng vùng mặt.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Nhóm thanh niên bắt giữ người trái phép, ép gia đình nạn nhân trả nợ

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa bắt giữ nhóm thanh niên có hành vi bắt giữ người trái pháp luật, xảy ra trên địa bàn xã Hàm Liêm.

Nhóm thanh niên bắt giữ người trái phép, ép gia đình nạn nhân trả nợ

Khởi tố người livestream chửi bới tại tòa án ở Tuyên Quang

Vì chửi bới, lăng mạ ngay tại tòa án và livestream trên Facebook, một phụ nữ vừa bị cơ quan công an khởi tố.

Khởi tố người livestream chửi bới tại tòa án ở Tuyên Quang

Bắt giám đốc Công ty Athena Việt Nam sản xuất mỹ phẩm giả

Từ năm 2019, Đường Văn Thiết thành lập Công ty TNHH sản xuất và thương mại Athena Việt Nam để sản xuất mỹ phẩm bán ra thị trường. Cơ quan chức năng xác định mỹ phẩm do Thiết sản xuất là hàng giả.

Bắt giám đốc Công ty Athena Việt Nam sản xuất mỹ phẩm giả

Bắt tạm giam vợ chồng dùng chiêu đáo hạn ngân hàng lừa hơn 27 tỉ đồng

Sử dụng chiêu trò vay tiền “đáo hạn ngân hàng” với lãi suất hấp dẫn, một cặp vợ chồng ở Cà Mau đã khiến nhiều người tin tưởng chuyển tiền. Khi số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 27 tỉ đồng thì hai vợ chồng bị bắt tạm giam.

Bắt tạm giam vợ chồng dùng chiêu đáo hạn ngân hàng lừa hơn 27 tỉ đồng

Tòa tuyên tử hình 11 bị cáo trong vụ đường dây ma túy

Tòa cấp sơ thẩm nhận định vụ án mua bán ma túy xuyên quốc gia liên quan bà trùm Hương "Mẩu" với khối lượng ma túy lớn nên “cần hình phạt tương xứng” để giáo dục, răn đe.

Tòa tuyên tử hình 11 bị cáo trong vụ đường dây ma túy

Nam sinh viên hoảng loạn trốn vào nhà nghỉ vì nhận 'lệnh tạm giam, án phạt tù' từ công an dỏm

Bị công an 'dỏm' gọi điện đe dọa liên quan đến ma túy, rửa tiền, một nam sinh viên ở Hà Nội hoảng loạn trốn vào nhà nghỉ.

Nam sinh viên hoảng loạn trốn vào nhà nghỉ vì nhận 'lệnh tạm giam, án phạt tù' từ công an dỏm
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar