07/01/2019 06:17 GMT+7
Trở lại chủ đề

Vụ đánh bom khủng bố ở Ai Cập: Lời kể của người trở về

TRẦN MAI - TIẾN LONG
TRẦN MAI - TIẾN LONG

TTO - Các du khách vụ đánh bom khủng bố ở Ai Cập hôm 28-12 trở về vẫn nhớ rõ như in những khoảnh khắc cuối cùng trước khi xe bị đánh bom.

Vụ đánh bom khủng bố ở Ai Cập: Lời kể của người trở về - Ảnh 1.

Hai du khách và hướng dẫn viên xấu số được đưa về đến sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục đưa về nhà an táng - Ảnh: TIẾN LONG

1h sáng 6-1, chuyến bay chở thi thể 3 nạn nhân thiệt mạng trong vụ đánh bom khủng bố ở Ai Cập đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Thi thể 3 nạn nhân gồm: du khách Trần Hóa Khánh (58 tuổi, trú Khánh Hòa), Nguyễn Thúy Quỳnh (57 tuổi, trú TP.HCM) và hướng dẫn viên Nguyễn Trọng Tiến (30 tuổi, trú Bình Thuận).

Khoảnh khắc định mệnh

"Lúc đó, xe buýt đang rẽ vào đường lớn, chạy với tốc độ khá chậm. Bất ngờ, tiếng nổ vang lớn lên kèm theo ánh sáng lóe. Chiếc xe buýt đứng khựng lại, cửa kính vỡ vụn bắn tung tóe từ sàn đến trần xe. Cửa chính lên xuống xe gần như bị xé toạc" - một du khách kể.

Những du khách bị thương nặng gào thét trong đau đớn, còn du khách bị thương nhẹ cố trấn an mình tìm cách hỏi thăm tình hình những người còn lại. Đoạn đường qua lại của rất đông du khách tham quan Ai Cập bỗng náo loạn, những chiếc xe đang lưu thông cố tránh xa chiếc xe vừa hứng bom.

Trong cơn khủng hoảng cực độ, những du khách may mắn đã cố gắng đưa những người còn lại thoát ra khỏi xe. Lúc này mới thấy rõ một bức tường trên vỉa hè bị bom phá thủng một lỗ lớn, mảnh vỡ của bức tường bắn ra khắp đường. "Cảnh tượng lúc đó khiếp lắm, cả đời chưa bao giờ thấy điều tương tự" - một du khách cho biết.

Ba người chịu sức ép lớn từ vụ nổ tử nạn ngay trên xe là một du khách người Việt Nam, một hướng dẫn viên người Việt Nam và hướng dẫn viên người Ai Cập. Chỉ có du khách Nguyễn Thúy Quỳnh được ôm xuống xe nhưng vẫn không qua khỏi sau nhiều giờ cứu chữa tại bệnh viện. Nhiều thành viên đoàn choáng váng, sang chấn tâm lý nặng. 

Ký ức vụ nổ kinh hoàng ám ảnh trong từng đêm ngủ ở đất khách, đeo bám họ cả khi đã đặt chân về Việt Nam. "Thương nhất là chị Quỳnh, sau vụ nổ còn đứng dậy hỏi mọi người có sao không, sau đó thì chị choáng nói thêm được hai câu thì ngất luôn, dù đưa đến bệnh viện nhưng không cứu được" - một du khách kể.

Tình người trên đất khách

Nỗi đau nơi xứ người quả thật không dễ chịu tí nào, trong giờ phút ấy họ nhận lại tình người từ người dân Ai Cập. Một người thân du khách kể: "Người Ai Cập rất quý mến Việt Nam. Suốt những ngày ở Ai Cập cùng người thân, chúng tôi nhận được nụ cười và lời xin lỗi về vụ nổ. Dân nước bạn cũng như dân mình đều đau đớn trước sự việc". 

Người thân của du khách này cũng cho biết tại Việt Nam dù là ngày nghỉ nhưng khi liên hệ làm visa sang Ai Cập, Đại sứ quán Ai Cập cũng lập tức mở cửa đón tiếp, giải quyết nhanh nhất cho đoàn Việt Nam sang Ai Cập.

Trải qua những giờ phút kinh hoàng, đau thương vẫn còn đó nhưng nhiều du khách và người thân vẫn gửi lời cảm ơn đến Saigontourist với cách hành xử chuyên nghiệp và có trách nhiệm. Với nhiều du khách đây là tai nạn không mong muốn, họ thấu hiểu và đón nhận tình cảm đó như người thân dành cho nhau.

Một người nhà của du khách cũng kể về tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt thành của ông Trần Thành Công - đại sứ Việt Nam tại Ai Cập. Bất kỳ khó khăn và mong muốn của du khách, người nhà đều được giải quyết nhanh nhất. Ông Công túc trực 24/24 giờ cùng du khách. Thậm chí thức ăn ở Ai Cập rất khó ăn so với khẩu vị người Việt, ông Công cũng thấu hiểu và tìm mượn nồi cơm điện của một Việt kiều để nấu thức ăn cho mọi người. "Thật sự là một vị đại sứ nghĩa tình" - một du khách chia sẻ.

Sau chuyến đi hãi hùng, ngoài nỗi đau, điều đọng lại cuối cùng đối với tất cả là tình người. Tất cả đều cảm nhận điều ấy và kể nhiều hơn cả nỗi đau của riêng mình.

3 du khách còn lại dự kiến trở về Việt Nam trong 1 tuần

Hiện còn 3 du khách đang tiếp tục điều trị ở Ai Cập, dự kiến khoảng 1 tuần nữa khi tình hình sức khỏe ổn định sẽ trở về Việt Nam - một thành viên của Saigontourist cho biết. Được biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập và Saigontourist tiếp tục hỗ trợ tối đa cho những du khách này trước khi họ quay lại Việt Nam.

TRẦN MAI - TIẾN LONG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Phê duyệt đầu tư vành đai 4 TP.HCM: Trục phát triển mới của siêu đô thị

Ngay sau khi Quốc hội chính thức bấm nút phê duyệt chủ trương đầu tư dự án vành đai 4, ông TRẦN QUANG LÂM đã có những chia sẻ với Tuổi Trẻ.

Phê duyệt đầu tư vành đai 4 TP.HCM: Trục phát triển mới của siêu đô thị

Đề xuất tăng phạt tiền tới 400 triệu đồng hoặc phạt tù 1-3 năm khi sa thải lao động trái pháp luật

Bộ Công an đề xuất mức phạt với hành vi sa thải người lao động, buộc công chức, viên chức thôi việc trái pháp luật lên tới 400 triệu hoặc phạt tù 3 năm.

Đề xuất tăng phạt tiền tới 400 triệu đồng hoặc phạt tù 1-3 năm khi sa thải lao động trái pháp luật

Chủ tịch HĐND TP.HCM: 'Niềm tin và hy vọng về chính quyền sát dân và phục vụ dân ngày càng tốt hơn'

Ngày 1-7, cả nước sẽ tổ chức chính quyền 2 cấp, với nhiều niềm tin và hy vọng để chính quyền sát dân và phục vụ dân ngày càng tốt hơn.

Chủ tịch HĐND TP.HCM: 'Niềm tin và hy vọng về chính quyền sát dân và phục vụ dân ngày càng tốt hơn'

Chi tiền thuê 32 xe đưa đón cán bộ, công chức Bình Phước qua Đồng Nai làm việc

Đồng Nai đã dự trù kinh phí thuê 32 xe khách đưa đón cán bộ, công chức ở tỉnh Bình Phước di chuyển 90km qua Đồng Nai làm việc sau sáp nhập.

Chi tiền thuê 32 xe đưa đón cán bộ, công chức Bình Phước qua Đồng Nai làm việc

Trình HĐND TP.HCM chi hơn 8.500 tỉ đồng 'thay áo mới' cho rạch Văn Thánh

Tại kỳ họp thứ 23 của HĐND TP.HCM khóa X, UBND TP.HCM đã trình chủ trương đầu tư dự án cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh.

Trình HĐND TP.HCM chi hơn 8.500 tỉ đồng 'thay áo mới' cho rạch Văn Thánh

Đến năm 2050 TP.HCM sẽ ‘lời’ khoảng 965.900 tỉ đồng từ quỹ đất TOD

Dự kiến đến năm 2050 TP.HCM cần đầu tư 950.000 tỉ vào hạ tầng giao thông, tạo ra quỹ đất TOD và các vị trí tiềm năng khoảng 12.800ha.

Đến năm 2050 TP.HCM sẽ ‘lời’ khoảng 965.900 tỉ đồng từ 
quỹ đất TOD
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar