06/08/2019 14:18 GMT+7

Void - Khuyết và 32 bức tranh về chủ đề khủng hoảng tâm lý

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - Rối bời, Mục nát, Bể thẳm, Vỡ, Nhiễu, Địa ngục sống, Cảm giác khi bị trầm cảm, Đắm chìm trong khủng hoảng, Chiếc lòng giam của sự lạc lối... là những cái tên ám ảnh người xem.

Void - Khuyết và 32 bức tranh về chủ đề khủng hoảng tâm lý - Ảnh 1.

Nhóm các bạn trẻ thực hiện dự án về khủng hoảng tâm lý của người trẻ - Ảnh: BTC

1. Một triển lãm hội họa đặc biệt và một minishow vừa diễn ra tại Hà Nội đã được chính một nhóm bạn trẻ là học sinh trung học Hà Nội - nhóm 25 O’Clock - tổ chức.

Triển lãm mang tên Void - với 32 bức tranh về chủ đề khủng hoảng tâm lý do chính các bạn trẻ trong nhóm vẽ và nhiều tranh của bạn trẻ trên cả nước gửi về cho ban tổ chức.

Rối bời, Mục nát, Bể thẳm, Vỡ, Nhiễu, Địa ngục sống, Cảm giác khi bị trầm cảm, Đắm chìm trong khủng hoảng, Chiếc lòng giam của sự lạc lối... là những cái tên ám ảnh người xem.

Void - Khuyết và 32 bức tranh về chủ đề khủng hoảng tâm lý - Ảnh 2.

Trâm Anh (trái) thực hiện dự án này với hi vọng giúp đỡ được các bạn trẻ bị khủng hoảng tâm lý như em từng bị - Ảnh: BTC

Xem những câu chuyện kể bằng hội họa trong các tác phẩm ấy lại càng ám ảnh hơn về một thế giới nội tâm dữ dội của những người trẻ hôm nay.

Dường như tuổi trẻ trong xã hội công nghiệp hiện nay đổ vỡ nhiều hơn nhưng cũng mạnh mẽ khát vọng vượt thoát khỏi chấn thương hơn.

Họ không chịu đựng khủng hoảng một mình nữa, họ vẽ nó ra, họ hát lên về những đổ vỡ trong mình với hi vọng chữa lành cho mình và cứu thêm cả những người khác cũng đang vật vã với những tổn thương.

Void - Khuyết và 32 bức tranh về chủ đề khủng hoảng tâm lý - Ảnh 3.

Tác phẩm Đắm chìm trong khủng hoảng của Nguyễn Cao Thanh Hà

Nhiều bức tranh là tác giả vẽ chính tâm hồn đang tổn thương của mình, như Khánh Uyên vẽ bức tranh có tên Nhiễu - khuôn mặt bạn gái âu lo, rối bời.

Một minishow ca nhạc có chủ đề Corners - Những nếp gấp và buổi trò chuyện với chuyên gia tâm lý có chủ đề Vejovis cũng được nhóm 25 O’Clock tổ chức dịp này.

Trong minishow ca nhạc, Khánh Uyên tiếp tục đóng góp nhiều tiết mục, trong đó có bài hát tiếng Anh do em viết cho những tổn thương và nỗ lực một mình bước qua khủng hoảng tâm lý - bài Self (Tự mình).

Void - Khuyết và 32 bức tranh về chủ đề khủng hoảng tâm lý - Ảnh 4.

Tác phẩm Rối loạn đa nhân cách của Lê Quang Anh

2. 25 O’Clock do Nguyễn Thị Trâm Anh (học sinh lớp 12 Trường Việt - Úc Hà Nội) thành lập khoảng nửa năm trước.

Nhóm của Trâm Anh có 5 thành viên gồm: Đinh Hoàng Thùy Dương, Lê Trung Kiên, Nguyễn Lan Hương, Nguyễn Việt Phương, Nguyễn Phương Hà. Ngoài ra còn có hơn 40 cộng tác viên là các học sinh trung học ở Hà Nội, một số ít là sinh viên.

Không phải ngẫu nhiên mà Trâm Anh chọn chủ đề cho dự án đầu tiên của nhóm mình là chuyện khủng hoảng tâm lý ở người trẻ. Trâm Anh từng trải qua những năm học cấp II "cực kỳ kinh khủng".

Em suy sụp vì những vấn đề rất nhỏ và khi rơi vào cơn suy sụp nào đó, em không làm chủ được hành vi của mình. Trâm Anh và mẹ nhận ra mình gặp vấn đề về tâm lý do những chấn thương trong cuộc sống. Em đã phải trị liệu tâm lý trong vài năm.

Void - Khuyết và 32 bức tranh về chủ đề khủng hoảng tâm lý - Ảnh 5.

Tác phẩm ParadoID (Hoang tưởng) của Vũ Vân Hằng

Trâm Anh đã khỏi bệnh và nhận ra sức khỏe tinh thần có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đặc biệt là trong xã hội nhiều căng thẳng hiện nay. Trâm Anh quyết định thành lập nhóm của mình và dự án đầu tiên, em mong muốn giúp đỡ phần nào cho những người đang gặp phải vấn đề tâm lý như mình từng phải chịu đựng.

Còn Khánh Uyên là học sinh của một trường chuyên ngoại ngữ có tiếng ở Hà Nội. Không ai nghĩ nữ sinh tài năng này lại từng có rất nhiều ngày rời phòng học để ngồi cùng nhân viên y tế dưới phòng tâm lý của trường, cũng từng phải nghỉ học nhiều lần để tự mình đến gặp bác sĩ tâm lý.

Giờ thì Khánh Uyên có hội họa, âm nhạc của chính mình để chữa lành. Và cả những người bạn Uyên, những người trẻ quyết định tự nhóm lại cùng nhau để dùng nghệ thuật chữa lành cho chính mình và cho bạn bè mình.

Khách xem triển lãm - Ảnh: T.Điểu

Khách xem triển lãm - Ảnh: T.Điểu

"Nếu hồi đó ba mẹ ly hôn hay mình không đạt học sinh giỏi như ba mẹ mong muốn thì không biết hiện tại mình có còn sống không nữa".

"Tớ quyết định viết, vì tớ không rõ liệu ngày mai tớ còn đủ mạnh mẽ để tiếp tục sống không"...

Đó là một vài tâm sự trong rất nhiều những tâm sự mà 25 O’Clock nhận được trong khi thực hiện dự án về khủng hoảng tâm lý của người trẻ.

Một số tác phẩm khác của Khuyết:

Void - Khuyết và 32 bức tranh về chủ đề khủng hoảng tâm lý - Ảnh 8.

Tác phẩm Glitch - Nhiễu của Khánh Uyên

Void - Khuyết và 32 bức tranh về chủ đề khủng hoảng tâm lý - Ảnh 9.

Tác phẩm Bể thẳm của Nguyễn Minh Ngọc

Void - Khuyết và 32 bức tranh về chủ đề khủng hoảng tâm lý - Ảnh 10.

Tác phẩm Toska của Nguyễn Thư

TTO - Việc đem đến sự xa lạ ngoại lai sẽ đầy hấp dẫn, dễ thu hút người 'bên ngoài' các nền văn hóa.

THIÊN ĐIỂU

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Một ngày sau lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại diễn ra ở Nga ngày 9-5, dư âm vẫn còn nguyên vẹn trong lòng ông Vũ Mạnh Cường.

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp  lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

‘Khán giả không bao giờ quay lưng với một thứ nghệ thuật hay. Có người nói sân khấu chết rồi; tôi lại cho rằng sân khấu không bao giờ chết, mà do các nghệ sĩ chết’.

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

Trong triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên 'là Hương 2025', họa sĩ Nguyễn Thu Hương trình bày sắp đặt hơn 150 tranh acrylic và 400 đĩa gốm, 150 bình gốm thể hiện cá tính sáng tạo, cảm xúc nghệ thuật riêng.

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

PGS.TS Phạm Văn Tình - chuyên gia về ngôn ngữ học, phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Việt Nam học, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam học - đột ngột qua đời sáng sớm nay, 10-5.

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Cuốn sách 'Ăn xanh sống lành' vừa được đầu bếp Trần Lê Thanh Thiện giới thiệu đến mọi người, gửi thông điệp: Ăn chay không đơn thuần vì tôn giáo, mà vì sức khỏe an lành của chúng ta.

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an

Đơn vị tổ chức mô phỏng bắn súng thần công ở khu vực Kỳ đài Huế được yêu cầu cung cấp các loại tài liệu, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của loại pháo cho Công an TP Huế.

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar