12/12/2017 15:31 GMT+7

Vợ nghệ sĩ Xuân Bắc lại gửi tâm thư 'kêu cứu'

NGỌC DIỆP
NGỌC DIỆP

TTO - Ngày 10-12, giảng viên Nguyễn Hồng Nhung, vợ của nghệ sĩ Xuân Bắc, tiếp tục gửi tâm thư tới Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội phản ảnh những bức xúc về môi trường làm việc.

Vợ nghệ sĩ Xuân Bắc lại gửi tâm thư kêu cứu - Ảnh 1.

Cuối lá đơn bà Nhung viết: "Gia đình cháu kêu cứu" - Ảnh: NVCC

Bà Nguyễn Hồng Nhung hiện là giảng viên khoa sân khấu điện ảnh và múa Trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

Sau vụ việc livestream ngày 11-9-2017 phản ánh những bất cập về cơ sở vật chất của trường và việc bà bị loại ra khỏi hội đồng chấm thi tốt nghiệp, bà Nhung tiếp tục gửi tâm thư tới các cấp có thẩm quyền cao hơn.

Cụ thể, tâm thư bà Nguyễn Hồng Nhung viết ngày 10-12-2017 được gửi tới Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung và bộ trưởng của các bộ: Bộ Công an, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Thông tin truyền thông.

Trong bức tâm thư, giảng viên Hồng Nhung đã kêu cứu lãnh đạo Đảng và Nhà nước về những "tranh chấp hiện hữu", ảnh hưởng đến "danh dự của một nhà giáo, một nghệ sĩ chân chính".

Trong tâm thư viết rất dài, giảng viên này đã nhắc lại chuyện bà bị gạt ra khỏi hội đồng chấm thi tốt nghiệp, tái khẳng định những bất đồng giữa bà và lãnh đạo Trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội chưa được giải quyết, cao hơn nữa là yêu cầu thẩm định lại tư cách của đại biểu Quốc hội Dương Minh Ánh, hiện giữ chức vụ hiệu trưởng Trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Bà Hồng Nhung cho rằng đại biểu Quốc hội Dương Minh Ánh "có những biểu hiện cụ thể gian trá, thiếu minh bạch ngay từ khi chưa là đại biểu cho đến khi là đại biểu".

Vợ nghệ sĩ Xuân Bắc lại gửi tâm thư kêu cứu - Ảnh 2.

Đơn kiến nghị của bà Nguyễn Hồng Nhung - Ảnh: NVCC

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Nguyễn Hồng Nhung cho biết sau cuộc họp đầu tiên dài 9 tiếng (diễn ra ngày 13-9) với nhà trường, bà đã không nhận được biên bản. 

Tiếp đó ngày 10-11 và ngày 15-11 nhà trường tổ chức thêm hai cuộc họp nữa với bà và cả hai lần này bà Nhung đều không được ký nhận vào biên bản.

Bà Nhung cho biết ban đầu bà phản ảnh những vấn đề: cơ sở vật chất của trường không đủ điều kiện cho việc dạy và học; bà Nhung bị loại khỏi hội đồng chấm thi tốt nghiệp do có tác động của một giảng viên (vốn chỉ dạy cộng tác với trường), vấn đề tổ chức nhân sự...

Tuy nhiên, mọi vấn đề bà Nhung đưa ra đã không được trường giải đáp thỏa đáng. Bà Nhung đã quyết tâm đấu tranh, nêu ra những vấn đề "khuất tất" trong trường nhằm "làm trong sạch môi trường này".

"Tôi muốn làm cho đến ngọn ngành, đến giờ thì không thể dừng lại được nữa, phải làm đến cùng. Tôi biết không ai đấu tranh như tôi, nhưng nếu tất cả mọi người đều im lặng thì làm cách nào để môi trường tốt lên được", bà Nhung nói.

Thời gian vừa qua, bà Nhung đã cung cấp cho Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, giám đốc Sở Nội vụ thông tin về những "khuất tất" đang xảy ra tại Trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Cụ thể bà Nhung cho rằng công tác tổ chức cán bộ tại trường không vì việc chung mà dựa trên quan hệ thân quen với hiệu trưởng; lãnh đạo trường đã báo cáo sai đề án tuyển sinh so với thực thực tế của nhà trường để thuận lợi cho công tác tuyển sinh; có dấu hiệu bằng cấp không trung thực, chạy thi công chức, cho thuê tài sản công - thu chi không minh bạch…

Trong tâm thư, bà Nhung đã phản ảnh 14 vi phạm mà bà Nhung cho là hiệu trưởng trường đã mắc phải. Căn cứ trên những lý do đó, bà Nhung đề nghị kiểm tra tư cách đại biểu Quốc hội của bà Dương Minh Ánh, hiệu trưởng Trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Liên lạc với bà Dương Minh Ánh, hiệu trưởng Trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, bà cho biết: "Hiện tại tôi đang rất bận chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường nên tôi chưa thể trả lời điều gì. Nhà trường vẫn đang chờ kết luận của Thành ủy".

TTO - Lãnh đạo Trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội cho biết sau cuộc họp 9 tiếng với giảng viên Nguyễn Hồng Nhung về việc livestream, trường đã báo cáo lên Thành ủy Hà Nội và chờ kết luận về vụ việc.

TTO - 'Tâm thư' gửi Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung của bà Nguyễn Hồng Nhung, vợ NSƯT Xuân Bắc, vừa được chủ tịch Hà Nội tiếp nhận, chỉ đạo xem xét xử lý.

NGỌC DIỆP

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Phát động cuộc thi ảnh báo chí 'Việt Nam trên hành trình đổi mới’

Ngày 27-6, cuộc thi ảnh báo chí ‘Việt Nam trên hành trình đổi mới’ đã chính thức được phát động tại Hà Nội.

Phát động cuộc thi ảnh báo chí 'Việt Nam trên hành trình đổi mới’

Ba nhà hát Cải lương, Chèo, Tuồng Việt Nam hợp nhất làm một

Nhà hát Cải lương Việt Nam, Nhà hát Chèo Việt Nam, Nhà hát Tuồng Việt Nam sẽ hợp nhất thành Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam trước ngày 1-8.

Ba nhà hát Cải lương, Chèo, Tuồng Việt Nam hợp nhất làm một

Con người chung sống hòa bình với trí tuệ nhân tạo AI được không?

Một trong những vấn đề mà cuốn sách Khởi nguyên: Trí tuệ nhân tạo, niềm hy vọng và tinh thần nhân loại đặt ra đó là liệu con người có cách nào sống chung hòa bình với trí tuệ nhân tạo (AI) không?

Con người chung sống hòa bình với trí tuệ nhân tạo AI được không?

6h ngày 1-7, tất cả các chùa, tự viện trên cả nước sẽ đồng loạt cử ba hồi chuông

Tất cả các chùa, tự viện trên cả nước sẽ đồng loạt cử ba hồi chuông, cầu quốc thái dân an vào 6h ngày 1-7, ngày hoạt động đầu tiên vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong cả nước.

6h ngày 1-7, tất cả các chùa, tự viện trên cả nước sẽ đồng loạt cử ba hồi chuông

'Mẹ ơi có biết' của Nguyễn Văn Chung giúp trẻ tự kỷ tập nói

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung xúc động khi dự án Cùng con đi khắp thế gian sử dụng ca khúc ‘Mẹ ơi có biết’ giúp hướng dẫn trẻ tự kỷ phát âm, tập nói.

'Mẹ ơi có biết' của Nguyễn Văn Chung giúp trẻ tự kỷ tập nói

Bánh mì cô Ba Sài Gòn mà Hanbin TEMPEST ăn: Đẫm lệ và nũng nịu

Hanbin TEMPEST check-in Hà Nội với món bánh mì ‘đẫm lệ và nũng nịu’. Fan truy địa chỉ quán, đến ăn cho bằng được.

Bánh mì cô Ba Sài Gòn mà Hanbin TEMPEST ăn: Đẫm lệ và nũng nịu
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar