27/04/2025 14:16 GMT+7

Vỡ mộng du học Mỹ vì ông Trump, chàng trai vui vẻ bán khoai tây vỉa hè

Một chàng trai Trung Quốc gây sốt vì bán khoai tây nghiền vỉa hè sau khi từ bỏ cả việc học ở trường đại học danh tiếng trong nước lẫn cơ hội du học tiến sĩ ở Mỹ.

Vỡ mộng du học Mỹ vì ông Trump, chàng trai vui vẻ bán khoai tây vỉa hè - Ảnh 1.

Một thanh niên bỏ học đại học danh tiếng ở Trung Quốc và từ chối học tiến sĩ ở Mỹ để bán đồ ăn vặt tại một quầy hàng rong - Ảnh: SCMP

Theo báo South China Morning Post ngày 27-4, một thanh niên Trung Quốc gây chú ý trên mạng xã hội vì bỏ học tại một trường đại học hàng đầu tại nước này và từ chối lời mời học tiến sĩ ở Mỹ để mở một quầy bán đồ ăn vặt trước cổng trường.

Anh Fei Yu, 24 tuổi, đã từ bỏ chương trình thạc sĩ tại Đại học Phúc Đán danh tiếng ở Thượng Hải để mở quầy bán khoai tây nghiền trước cổng Đại học Tứ Xuyên ở Thành Đô.

Xuất thân từ một gia đình nghèo ở tỉnh Tứ Xuyên, anh Fei luôn nỗ lực học tập và đỗ vào Đại học Tứ Xuyên, chuyên ngành y tế công cộng.

Với thành tích đứng đầu suốt 5 năm đại học, anh được nhận vào chương trình cao học của Đại học Phúc Đán mà không cần thi tuyển.

Tuy nhiên chỉ sau một học kỳ, anh Fei quyết định nghỉ học vào đầu năm 2023 do áp lực học tập, trầm cảm, mất ngủ và bị đối xử không công bằng từ giáo viên hướng dẫn.

Sau một năm ở nhà, anh nộp đơn xin học tiến sĩ ngành y học dự phòng tại một số đại học công lập ở Mỹ và nhận được học bổng của một trường vào đầu năm nay.

Nhưng do chính sách cắt giảm tài trợ dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngôi trường này phải ngừng hỗ trợ tài chính cho anh, khiến kế hoạch du học Mỹ đổ vỡ vì không đủ khả năng chi trả.

Dù vậy trở về nhà, anh tận dụng kinh nghiệm làm thêm thời trẻ và nảy ra ý định mở quầy bán khoai tây nghiền vào tháng 3 năm nay, gần cổng trường cũ của mình - Đại học Tứ Xuyên.

Mỗi ngày anh Fei dành bốn tiếng để chuẩn bị nguyên liệu trước khi mở quầy bán vào buổi tối. Dù vất vả, công việc kinh doanh của anh đến nay đã khá ổn định với lượng khách hàng thường xuyên, giúp anh kiếm được từ 700-1.000 nhân dân tệ (khoảng 95-140 USD) mỗi ngày.

Câu chuyện của anh nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Anh Fei hài hước chia sẻ mình không cảm thấy xấu hổ về công việc này vì mình rất hướng ngoại, ngược lại còn tự hào vì được nhiều người biết đến.

“Tôi nghĩ thật tốt khi nhiều người biết về tôi và tò mò về câu chuyện của tôi. Nếu họ thấy món ăn của tôi ngon, họ chắc chắn sẽ quay lại”, anh nói.

Tuy nhiên một số người chỉ trích anh Fei vì "lãng phí nguồn lực giáo dục", nhưng anh lại không đồng tình với ý kiến này.

Anh nói: “Tôi không nghĩ rằng việc tôi bỏ học thạc sĩ và làm trái ngành là điều đáng tiếc. Bởi với tôi, điều quan trọng không phải kết quả, mà chính là quá trình”.

Anh bày tỏ dù công việc này khá mệt mỏi, nhưng anh cảm thấy nhẹ nhõm và như “bước vào một thế giới mới" vì không còn áp lực từ việc học hành và nghiên cứu khoa học như trước.

Con gái đậu đại học danh tiếng, gia đình mới mua chiếc tivi đầu tiên

Nữ sinh Trung Quốc gây chú ý khi chia sẻ gia đình cô mới mua chiếc tivi đầu tiên sau khi cô đậu vào một trường đại học danh tiếng.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar