15/06/2022 10:18 GMT+7

Viết, vẽ bậy, lẽ nào bó tay?

TRẦN VINH
TRẦN VINH

TTO - Nạn viết, vẽ tùy tiện và bừa bãi là chuyện "biết rồi khổ lắm", cho đến khi hai toa tàu của tuyến metro số 1 ở TP.HCM bị bôi bẩn thì thật là quá đáng!

Viết, vẽ bậy, lẽ nào bó tay? - Ảnh 1.

Vẽ bậy lên tường trên đường Bà Huyện Thanh Quan, quận 3, TP.HCM - Ảnh: Q.Đ.

Việc bôi trét tùy tiện tạo nên những cảnh tượng vô cùng nhếch nhác, phản cảm và tất nhiên không thể tìm thấy "tinh hoa" văn hóa ở đây. Các cơ sở tôn giáo, thờ tự cũng bị viết vẽ lung tung ở mặt ngoài vách tường. 

Đơn vị chủ quản phải tự lo kinh phí khắc phục, sơn sửa lại toàn bộ "lớp áo" rồi có khi lại tái diễn vẽ bậy chỗ cũ. Một thời, dư luận bức xúc với những dòng chữ khá to viết họ tên ca sĩ H.Q.H. (Hàn Quốc Hùng) xuất hiện nhan nhản. Nhiều người tẩy chay, không xem, không nghe nhân vật kia biểu diễn.

Người dân không bao giờ chấp nhận và du khách quốc tế cũng ít nhiều có nhận xét bất bình về việc này. Viết vẽ bậy cũng tương tự xả rác nơi công cộng. Một loại "rác văn hóa", không cầm tay được nhưng luôn nhìn thấy và gây khó chịu, chướng mắt. 

Rác bằng vật thể khi quét dọn cũng dễ dàng hơn loại rác màu mè này. Việc khắc phục không hề đơn giản, rất tốn kém và tất nhiên không thể khôi phục hoàn toàn như ban đầu.

Để hoàn thành bức vẽ khá to kia, hẳn phải mất nhiều giờ liền. Cần tăng cường tuần tra, kiểm tra, trang bị thêm hệ thống chiếu sáng ban đêm và "mắt thần" quan sát, sẽ giúp cơ quan quản lý phát hiện sớm nhằm ngăn chặn. 

Người vẽ thường thực hiện viết vẽ ban đêm, song đa số nằm tại những nơi có người đi qua. Cần thêm tai mắt người dân phát hiện, tố giác việc làm sai trái cũng như tìm cho ra người vẽ bậy, xử phạt nghiêm, thông tin rộng rãi.

Nhiều hình thức khác gây mất mỹ quan đô thị như dán quảng cáo trái phép trên tường, cột điện, những vị trí "mặt tiền" cũng cần lên án và loại trừ. Không thể bó tay và chấp nhận bất kỳ hình thức nào, kể cả nhân danh nghệ thuật đường phố (graffiti) gây tổn hại đến tài sản hoặc công trình công cộng.

Vẽ bậy xuất hiện khắp nơi ở TP.HCM

TTO - Nhiều thành cầu, công trình công cộng đã và đang bị biến thành nơi cho các 'họa sĩ đường phố' vẽ những hình phun sơn quái dị, thành nơi quảng cáo miễn phí với chằng chịt giấy dán… làm mất mỹ quan đô thị.

TRẦN VINH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Viết văn giống như nấu ăn, mùi thơm món ăn ngon sẽ lan sang hàng xóm

'Dù bạn làm gì, viết gì đi chăng nữa thì hãy ghi nhớ sứ mệnh của mình. Tôi là nhà văn, người kể chuyện và truyền cảm hứng qua con chữ' - nhà văn Đông Tây chia sẻ.

Viết văn giống như nấu ăn, mùi thơm món ăn ngon sẽ lan sang hàng xóm

Kho báu của Napoleon và Công nương Diana gây chấn động các phiên đấu giá quốc tế

Hai bộ sưu tập gắn liền với hai biểu tượng lịch sử - Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte và Công nương Diana - vừa tạo nên cơn sốt tại các nhà đấu giá quốc tế.

Kho báu của Napoleon và Công nương Diana gây chấn động các phiên đấu giá quốc tế

Trung tâm Triển lãm Việt Nam được bàn giao phục vụ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đánh giá Trung tâm Triển lãm Việt Nam không chỉ là công trình có giá trị về mặt kỹ thuật, mà còn là công trình văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, biểu tượng cho khát vọng vươn lên.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam được bàn giao phục vụ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Nhà văn Thái Lan qua đời, 'tứ đại tài tử Hong Kong' hội ngộ nơi vĩnh hằng

Ngày 27-6, nhà văn Thái Lan - một trong 'Tứ đại tài tử Hong Kong' - đã qua đời ở tuổi 83 vì bệnh nặng. Theo di nguyện của ông, gia đình không tổ chức tang lễ để tránh làm phiền người thân và bạn bè.

Nhà văn Thái Lan qua đời, 'tứ đại tài tử Hong Kong' hội ngộ nơi vĩnh hằng

Daesung Big Bang liên tục khen chả giò, sinh tố và heo sữa quay, fan kêu ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’

Daesung liên tục khen các món ăn Việt Nam. Khán giả nói ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’, chào mừng anh quay trở lại.

Daesung Big Bang liên tục khen chả giò, sinh tố và heo sữa quay, fan kêu ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’

Lalo Schifrin, nhà soạn nhạc phim Mission: Impossible, qua đời ở tuổi 93

Lalo Schifrin ra đi đột ngột khiến nhiều khán giả tiếc thương, bởi ông đã sáng tác hơn 100 bản nhạc phim và truyền hình, nhiều trong số đó là những tác phẩm kinh điển của cả một thế hệ.

Lalo Schifrin, nhà soạn nhạc phim Mission: Impossible, qua đời ở tuổi 93
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar