07/08/2024 03:57 GMT+7

Viết 20 bức thư tay gửi đồng nghiệp trong ngày làm việc cuối

Trong ngày làm việc cuối cùng tại Nhật Bản, Lê Viết Thư (sinh năm 2001, hiện sống tại quận Tân Bình, TP.HCM) đã ngồi trong nhà vệ sinh của công ty viết 20 bức thư tay gửi đồng nghiệp.

Viết 20 bức thư tay gửi đồng nghiệp trong ngày làm việc cuối- Ảnh 1.

Những lá thư đong đầy tình cảm của Thư khiến dân mạng chia sẻ mạnh tay - Ảnh: NVCC

Trò chuyện với Tuổi Trẻ Online, Thư cho biết công ty này là nơi mà cô làm việc sau khi ra trường. Trong một năm gắn bó, cô trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. Tháng 9-2023, khi quyết định nghỉ việc, cô dành một ngày để viết thư gửi đồng nghiệp gồm người Việt lẫn nước ngoài. Những lá thư viết vội của cô đong đầy cảm xúc khiến dân mạng mê tít.

"Chị P. mến thương ơi, có lẽ trong công ty em được chị quan tâm nhất. Em về muộn, em nghỉ, em ốm, chị đều lặng lẽ nhắn tin hỏi han và quan tâm em. Em chỉ muốn cho chị biết một điều, công ty này có thêm sinh khí và sức sống một phần nhờ vào sự vui tươi của chị đó".

"Thư "báo" của chị giờ hết cơ hội "báo" chị nữa rồi. Dù chị gọi là "Thư báo", chị vẫn nhẫn nại chỉ dạy lại cho em. Sự kiên nhẫn của chị thật đáng trân quý ạ"…

Mỗi bức thư cô viết khoảng 5 phút. Sau gần 2 tiếng, các bức thư đã hoàn thành. Thư cho biết hoàn cảnh cô viết cũng rất đặc biệt. Thư lựa chọn nhà vệ sinh để làm nơi gửi gắm tình cảm vì sợ viết bên ngoài văn phòng mọi người sẽ bắt gặp.

"Cứ khoảng 20 phút, tôi lại vào nhà vệ sinh một lần để viết thư. Trong quá trình viết, tôi hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp, những tình cảm mà mọi người từng giúp đỡ, quan tâm đến mình…

Tôi nhớ về hồi làm lễ hội chung với các anh chị, dù vất vả lắm nhưng ai cũng cố gắng. Tôi nhớ cả lúc đi tiếp khách, bưng bê, trời mưa nắng, mọi người vẫn bên nhau. Tôi nhớ những lúc ăn cơm trưa, ngủ trưa, nói chuyện phiếm cùng nhau… Điều đó khiến tôi muốn thể hiện hết trong các lá thư", Thư nói.

Viết 20 bức thư tay gửi đồng nghiệp trong ngày làm việc cuối- Ảnh 3.

Trong quá trình viết, cô gái hoài niệm lại những ấn tượng của đồng nghiệp trong mắt cô - Ảnh: NVCC

Thư cho biết cô không muốn mọi người quên mình. Khi chia tay bất kể ai, cô đều cố gắng để lại dấu ấn của bản thân với người ấy. Cô chợt nghĩ, nếu như tặng bánh, mọi người ăn rồi sẽ quên. Thay vào đó, ta có thể tặng bức thư đầy tâm tình, có bút ký… để lưu giữ tình cảm của mình với họ. Như vậy, khó lòng nào người nhận quên được nó.

Những bức thư như một lời cảm ơn và tạm biệt của Thư dành cho mọi người. Trong bức thư, cô thể hiện sự tôn trọng và biết ơn với người nhận.

Viết 20 bức thư tay gửi đồng nghiệp trong ngày làm việc cuối- Ảnh 4.

‘Tôi chỉ mong giữ khoảnh khắc đẹp nhất trong lòng mọi người. Khi các anh chị nhắc tới mình, họ sẽ nhớ đến cô bé rất ngoan, lễ phép. Dù chưa biết tương lai có thể gặp lại nhau không, nhưng tôi vẫn mong những dòng thư ấy sẽ là dấu ấn đặc biệt giữa tôi và họ’, cô chia sẻ - Ảnh: NVCC

Sau khi nhận được bức thư này, đồng nghiệp trong công ty ai cũng bịn rịn. Có người còn tặng quà, viết thư lại cho cô. Có người viết tấm card ghi lại vài dòng chữ lưu bút. Có người hẹn cô đi uống cà phê, nói chuyện tình cảm. Cũng có người chỉ cảm ơn thôi… Công ty cũ còn tổ chức một tiệc chia tay nhỏ, tặng cho Thư chiếc tai nghe, gửi lời chúc, chụp ảnh lưu niệm.

Những ngày tháng làm ở công ty, nhiều lúc Thư không vui lắm. Có nhiều lúc sân si, hờn trách nhau. Thế nhưng, cảm giác phải chia tay các anh chị đồng nghiệp dẫn dắt mình từ ngày đầu tiên, cô cảm thấy bùi ngùi trong lòng.

Bức thư nào cô cũng nhắc đến chữ 'mến thương', 'cảm ơn' - Ảnh: NVCC

Bức thư nào cô cũng nhắc đến chữ 'mến thương', 'cảm ơn' - Ảnh: NVCC

Những lá thư chờ được trao gửi đồng nghiệp trong ngày chia tay - Ảnh: NVCC

Những lá thư chờ được trao gửi đồng nghiệp trong ngày chia tay - Ảnh: NVCC

Khi nhớ lại những kỷ niệm này, cô cảm thấy rất vui và nhớ các anh chị đồng nghiệp cũ. Cô mong muốn chia sẻ năng lượng ấy đến mọi người và cũng khá tò mò không biết ngày cuối cùng trên công ty mọi người sẽ làm gì.

Những bức thư mà Thư viết khiến dân mạng chia sẻ mạnh tay. Mọi người liên tục bày nhau cách làm cho ngày cuối cùng ở công ty trở nên đặc biệt. Tài khoản Amy Duong cho biết bạn sẽ mua quà chia tay cho sếp và đồng nghiệp, cũng như gửi họ những cái ôm tạm biệt. Còn Anh Huy kể lại việc anh mua bánh tặng đồng nghiệp, đi tới chỗ từng người để tám chuyện.

Bạn Thúy Vương chia sẻ hình ảnh quà chia tay được cô chuẩn bị cho các đồng nghiệp cùng và khác bộ phận. Tuy quà không có giá trị lớn nhưng cô đã dành hết tâm sức và tình cảm để làm để tri ân những người luôn giúp đỡ, tạo điều kiện trong suốt thời gian cô làm việc.

Giải nhất cuộc thi viết thư quốc tế UPU Việt Nam: Khoa học dù phát triển đến đâu, thư tay vẫn tồn tại

Vượt qua 1,5 triệu bức thư, Nguyễn Đỗ Quang Minh - học sinh lớp 9 ở Đà Nẵng - đoạt giải nhất quốc gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU năm 2024.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar