17/05/2024 20:59 GMT+7

Giải nhất cuộc thi viết thư quốc tế UPU Việt Nam: Khoa học dù phát triển đến đâu, thư tay vẫn tồn tại

Vượt qua 1,5 triệu bức thư, Nguyễn Đỗ Quang Minh - học sinh lớp 9 ở Đà Nẵng - đoạt giải nhất quốc gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU năm 2024.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, trưởng Ban tổ chức cuộc thi - Bùi Hoàng Phương phát biểu khai mạc lễ trao giải cuộc thi viết thư quốc tế UPU - Ảnh: HÀ THƯƠNG

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, trưởng Ban tổ chức cuộc thi - Bùi Hoàng Phương phát biểu khai mạc lễ trao giải cuộc thi viết thư quốc tế UPU - Ảnh: HÀ THƯƠNG

Chủ nhân bức thư đạt giải nhất, Nguyễn Đỗ Quang Minh - học sinh lớp 9 ở Đà Nẵng, đã "hóa thân" thành Pullattie - nhân viên bưu cục ở ngôi làng Ông già Noel - viết thư cho tổng giám đốc UPU năm 2174.

Nội dung bức thư được đánh giá cao, dẫn dắt câu chuyện khéo léo, tự nhiên và khẳng định: Khoa học dù phát triển đến đâu thì thư tay vẫn tồn tại.

Tác giả đã được trao giải nhất cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 53 do Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục - Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp tổ chức.

Cuộc thi năm nay lấy chủ đề "Trong hành trình 150 năm qua, Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) đã phục vụ hơn tám thế hệ người dân toàn cầu. Từ đó đến nay, thế giới đã có nhiều thay đổi. Hãy viết thư gửi các thế hệ tương lai để nói về thế giới mà bạn hy vọng họ được kế thừa".

Chủ đề cuộc thi gắn kỷ niệm 150 năm thành lập Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU). Do đó các bức thư dự thi không chỉ nói về lịch sử, vai trò của ngành Bưu chính mà còn khuyến khích giới trẻ bày tỏ suy nghĩ của mình về những thách thức toàn cầu và đề xuất các giải pháp để thay đổi chúng.

Phát biểu tại lễ trao giải chiều ngày 17-5, ông Bùi Hoàng Phương - thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, trưởng Ban tổ chức cuộc thi - đánh giá: "Chủ đề của cuộc thi năm nay rất khó. Ban tổ chức và ban giám khảo đã thảo luận kỹ để dịch chính xác sang tiếng Việt. Nhưng chúng tôi rất vinh dự khi cuộc thi được học sinh cả nước hưởng ứng nhiệt tình và có nhiều bài viết chất lượng".

Nhà thơ Phong Điệp - trưởng ban Tuyên truyền lý luận báo Nhân Dân, thành viên ban giám khảo - chia sẻ: "Các đề thi UPU luôn là những thách thức không dễ vượt qua. Các em phải huy động kiến thức, sự hiểu biết về nhiều vấn đề trong cuộc sống".

"Với đề thi năm nay, ban giám khảo đánh giá là khó, bởi người viết không chỉ đơn giản thỏa trí tưởng tượng để vẽ lên một tương lai đầy màu sắc, mà còn đòi hỏi thấu hiểu hành trình 150 năm hình thành và phát triển của Liên minh Bưu chính thế giới" - bà Phong Điệp nói thêm.

Các đại biểu trao chứng nhận giải nhất của cuộc thi viết quốc tế UPU lần thứ 53 cho em Nguyễn Đỗ Quang Minh (Đà Nẵng) - Ảnh: HÀ THƯƠNG

Các đại biểu trao chứng nhận giải nhất của cuộc thi viết quốc tế UPU lần thứ 53 cho em Nguyễn Đỗ Quang Minh (Đà Nẵng) - Ảnh: HÀ THƯƠNG

Sau năm vòng chấm, Ban giám khảo quốc gia đã chọn 130 bài vào vòng chung khảo. Ngoài một giải nhất, Ban giám khảo cũng trao 3 giải nhì, 5 giải ba, 30 giải khuyến khích, 61 giải cây bút Triển vọng; 12 giải dành cho các thí sinh là người khuyết tật.

Chia sẻ về hành trình tham dự cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 53, Quang Minh cho biết: "Khi bắt đầu viết thư, con nhận ra trẻ em khắp thế giới đều có những khát vọng riêng nhưng thường ngại nói với người lớn vì sợ bị chê cười.

Tuy nhiên, ông già Noel luôn lắng nghe ước mơ của trẻ em, nên con muốn dựa trên ông già Noel để viết lên bức thư tham gia dự thi".

Bên cạnh bức thư đoạt giải nhất của Quang Minh, ba bức thư đoạt giải nhì cũng là những câu chuyện rất thú vị.

Anh Thư (Hải Phòng) mang đến bức thư của người chiến sĩ đã hy sinh được các bưu tá tận tụy đưa đến tay người thân. Phương Trang (Hải Dương) vào vai tổng giám đốc Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) gửi đến tới thế hệ 150 năm sau về những trăn trở của thế hệ đương thời.

Trong khi đó, Quốc Việt (Đà Nẵng) trong vai thành viên chuyến bay UPU 53 gửi thư cho quán quân cuộc thi viết thư quốc tế UPU 153.

Bức thư đoạt giải nhất của Nguyễn Đỗ Quang Minh đã được Ban tổ chức dịch ra tiếng Pháp gửi Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) tại Thụy Sĩ để dự thi quốc tế.

5 đội sinh viên đoạt giải ươm mầm tài năng game Việt 2024

Vượt qua 84 bài dự thi tại vòng sơ khảo, 5 đội thi xuất sắc nhất đã tỏa sáng tại chung kết cuộc thi “Ươm mầm tài năng game Việt 2024 - Topebox Accelerator”.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar