02/10/2023 08:05 GMT+7
Trở lại chủ đề

Vì sao ngập?

Ngọc Hoàng tự nhủ quái lạ, sao mấy hôm nay hạ giới mưa to vậy mà chẳng thấy người ta ta thán như xưa.

Mọi khi mỗi lúc ngập, báo chí đặt câu hỏi trách nhiệm của ai. Vét cống không kịp, cống thoát nước cũ kỹ và không đủ thoát, nhưng mấy ông chống ngập cứ chỉ lên trời, vô lý nên bà con không chịu.

Ngọc Hoàng hỏi các thần thì được đáp: Bẩm xưa có ít nơi ngập, giờ mưa to là Sài Gòn ngập, Hà Nội ngập, Đà Nẵng ngập, cả cao nguyên cũng ngập. Giờ nơi nào cũng mưa là ngập nên bà con lâu ngày cũng quen, tìm cách sống chung chứ ta thán mãi cũng... mệt.

Ngọc Hoàng hỏi sao ngập dữ vậy, các thần tâu là do con người xả thải nhiều quá, Trái đất nóng lên, biến đổi khí hậu. Thần Mưa bị đốt nóng lên nên tức giận gọi gió to mưa lớn về. 

"Ơ hay, phải lo mà làm cống thoát nước cho to chứ! Chẳng lẽ cứ đổ lỗi cho ta, còn không tự nhận là do năng lực chống ngập à?", Ngọc Hoàng bảo.

Các thần bẩm: Mấy ông chống ngập nói nào có phải chỉ ở ta ngập đâu. Nhìn đi, Bắc Kinh ngập, Seoul ngập, New York cũng mới ngập lịch sử. Nhìn đi, đừng hỏi năng lực chúng tôi nha!

Ngọc Hoàng à há, thì ra là vậy.

Khổ thân Thí Điểm

Có ông Thí Điểm dạo này hay tâm tư.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Chủ đề: Bút bi ngập mưa ngập

Tin cùng chuyên mục

Hết 'hành là chính'

Mèn đéc ơi, hôm nay tui lên xã làm sổ hồng, khỏi cần lên huyện xa lắc như trước nữa. Quá tiện!

Hết 'hành là chính'

Chào ngày mới

Ngày mới 1-7, Bút Bi ngồi nhâm nhi ly cà phê sáng và mở mạng ra đọc thì thấy rất nhiều lời chào vui vẻ từ các địa phương trong buổi sáng đầu tiên các tỉnh thành về chung một nhà:

Chào ngày mới

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Nhân bà Hoàng Thị Thúy Lan ra tòa khai về số tiền nhận hối lộ, Bút Bi nhận được thư của một bạn đọc ký tên Người Nghèo.

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Đọc báo xưa vui lắm

-Ông Bút Bi ơi, mấy hôm nay tui hay đọc các bài dự thi 'Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi' trên báo của ông.

Đọc báo xưa vui lắm

Mùa mưa bão đến rồi

Bão "con bướm" đến, vậy là mở màn mùa mưa bão rồi.

Mùa mưa bão đến rồi

Yêu nhau lắm

- Ông có để ý giờ nhiều cặp đôi cứ chia tay là lên mạng ì xèo không?

Yêu nhau lắm
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar