
Một cư dân nhìn vào tòa nhà chung cư bị hư hại trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga ngày 25-5 - Ảnh: REUTERS
Ông Zelensky nhấn mạnh: “Thế giới có thể đang trong kỳ nghỉ, nhưng chiến tranh vẫn tiếp diễn, bất kể cuối tuần hay ngày thường. Chính sự im lặng của Mỹ, và của các quốc gia khác, đang khuyến khích ông Putin".
Bên cạnh đó, ông Zelensky trong ngày 25-5 còn kêu gọi các nước gây áp lực mạnh hơn lên Nga, để buộc họ phải chấm dứt các cuộc tấn công vào Ukraine, theo Đài BBC News.
Tối 25-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã phản hồi về vụ việc, bày tỏ không hài lòng về các cuộc tấn công đó. Tuy nhiên, phía Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra phản ứng hoặc các biện pháp cụ thể tiếp theo của Mỹ để hỗ trợ chấm dứt xung đột.
Theo thông tin phía Không quân Ukraine, từ 20h40 ngày 24-5 (giờ địa phương), Nga đã phóng 298 drone, 69 tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, gây thiệt hại trên diện rộng.
Tính tới ngày 25-5, Nga đã phóng tổng cộng 367 drone - con số cao nhất kể từ khi Matxcơva phát động cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine năm 2022.
Theo Bộ Nội vụ Ukraine, ít nhất 12 người thiệt mạng, bao gồm 3 trẻ em. Bên cạnh đó, 60 người dân bị thương, khoảng 80 tòa nhà dân cư bị hư hại và 27 vụ cháy đã được ghi nhận.
Các cuộc không kích diễn ra ngày 24 và 25-5, trong bối cảnh Ukraine và Nga chuẩn bị tiến hành trao đổi tù binh ngày thứ ba và cũng là ngày cuối cùng của đợt, trong đó mỗi bên sẽ trao trả tổng cộng 1.000 người.
Theo BBC News, bất chấp lời kêu gọi quốc tế ngày càng tăng, Nga vẫn tiếp tục tăng cường chiến dịch trên không, phớt lờ lời kêu gọi ngừng bắn.
Đặc phái viên Nhà Trắng Keith Kellogg mô tả các cuộc không kích là “hành động vi phạm nghiêm trọng các quy tắc chiến tranh quốc tế”, cụ thể là vi phạm Nghị định thư Geneva năm 1977, được thiết kế để bảo vệ những người dân vô tội.
Ngược lại, ở phía Nga, Matxcơva cho biết nước này cũng đã đánh chặn 110 drone từ phía Ukraine tại 12 khu vực và bán đảo Crimea.
Bình luận hay