06/07/2020 15:39 GMT+7
Trở lại chủ đề

Tuyên dương học sinh lớp 5 nhặt được 50 triệu trả lại người đánh rơi

BÙI LIÊM
BÙI LIÊM

TTO - Tỉnh đoàn Bình Phước phối hợp với Trường tiểu học Đa Kia B, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập tuyên dương em Thái Đình Nhân vì có hành động đẹp khi nhặt được 50 triệu đồng đã mang trả lại cho người đánh rơi.

Tuyên dương học sinh lớp 5 nhặt được 50 triệu trả lại người đánh rơi - Ảnh 1.

Chị Lê Thị Hồng Phấn - phó bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước - trao bằng khen của tỉnh đoàn cho em Thái Đình Nhân - Ảnh: N.N

Cô Nguyễn Thị Tạo - hiệu trưởng Trường tiểu học Đa Kia B - cho hay trong tiết chào cờ đầu tuần sáng nay 6-7, Tỉnh đoàn Bình Phước phối hợp với nhà trường đã tổ chức tuyên dương em Thái Đình Nhân, học sinh lớp 5A4 của trường, vì có hành động đẹp khi nhặt được cọc tiền đã trả lại cho người đánh rơi.

"Hành động của em Nhân đáng để các bạn học sinh trong trường cùng học tập", cô Tạo nói.

Dịp này, tỉnh đoàn đã trao tặng bằng khen của tỉnh đoàn và quà cho em Nhân; Trường tiểu học Đa Kia B trao giấy khen và 500.000 đồng tiền mặt cho em Nhân.

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 4-7, trên đường về nhà, em Nhân thấy một cọc tiền loại 500.000 đồng nằm dưới bánh xe tải đang đậu trước cửa hàng dịch vụ tiệc cưới (xã Đa Kia). Em cầm cọc tiền đi vào nhà người dân gần đó tìm người đánh rơi để trả lại.

Khi thấy em Nhân hỏi thăm, ông Đặng Duy Đức (người nhà của cửa hàng tiệc cưới) kiểm tra lại thì phát hiện mình vừa đánh rơi 50 triệu đồng. Sau khi kiểm đếm đúng số tiền của mình, ông Đức đã gửi tặng Nhân 1 triệu, nhưng em không lấy. Cảm động trước việc làm của em Nhân, ông Đức đã trực tiếp tìm đến nhà tìm Nhân để nói lời cảm ơn.

Bà Nguyễn Thị Quyên, bà nội của Thái Đình Nhân, cho hay Nhân và 2 em nhỏ đang sống với bà. Ba mẹ em đi làm công nhân ở xa, thỉnh thoảng mới về nhà. "Đây là lần thứ 2 nó nhận được tiền, lần trước nhặt được tiền nó cũng mang trao lại cho nhà trường. Tôi mừng vì lần này nhặt được số tiền lớn nhưng Nhân cũng mang trả lại ngay cho người bị mất" - bà Quyên nói.

Chia sẻ với hoàn cảnh gia đình Nhân, ông Đức đã trao tặng số tiền 11 triệu đồng cho bà nội em để chăm lo cho anh em Nhân học hành. Ông Đức cũng mong muốn nhận Nhân làm cháu nuôi và hứa sẽ hỗ trợ chi phí học tập sau này.

Ông Đức cũng đã gửi tặng Trường tiểu học Đa Kia B 3 triệu đồng làm quỹ khen thưởng, đồng thời cảm ơn gia đình và nhà trường đã nuôi dạy em Nhân có đức tính tốt, trung thực.

Chiều cùng ngày, trao đổi qua điện thoại, chị Vũ Thị Hồng Phíp, mẹ em Thái Đình Nhân, nói: "Vợ chồng tôi thường đi làm ở xa, con cái giao hết cho bà nội lo liệu, chăm sóc. Đang ở xa nhưng lúc hay tin con nhặt được tiền trả lại cho người đánh rơi, tôi thấy rất tự hào vì con trai mình, mong con tiếp tục được thầy cô, bà nội dạy dỗ tốt, học hành chăm chỉ để sau trở thành người có ích cho xã hội".

Cậu trò nghèo lớp 5 nhặt được gần 70 triệu, trả lại người đánh mất

TTO - Trong lúc đi chơi ở khu dân cư, Thuận nhặt được túi xách màu đen chứa giấy tờ và hàng chục triệu đồng. Dù nhà nghèo khó nhưng Thuận không lấy, mà mang lên trình báo công an. Toàn bố số tiền đã được trao trả đúng chủ nhân.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Săn deal 'chợ đêm online' sao để không ôm cục tức?

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc các 'chợ mạng' vào phiên sôi động. Trên Shopee, TikTok Shop... hàng triệu sản phẩm được treo biển giảm giá, mã khuyến mãi tung ra theo giờ vàng, người mua lướt 'live', săn deal, đặt đơn liên tục.

Săn deal 'chợ đêm online' sao để không ôm cục tức?

Nhiều trẻ em bị dụ dỗ quay video, chụp ảnh khiêu dâm trên mạng xã hội

Sau một thời gian trò chuyện, kẻ xấu chuyển chủ đề từ học hành, sở thích sang giới tính, tình dục, rồi lôi kéo trẻ em cùng xem phim, hình ảnh khiêu dâm trên mạng, dụ dỗ các em tự quay, chụp hình ảnh khiêu dâm để tống tiền hoặc bán.

Nhiều trẻ em bị dụ dỗ quay video, chụp ảnh khiêu dâm trên mạng xã hội

Lắng nghe ước nguyện, chia sẻ mơ ước của bệnh nhi ung thư

Chiều 21-5, chương trình 'Ước mơ của Thúy' đã đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (quận 1, TP.HCM), lắng nghe những ước nguyện của các bệnh nhi ung thư nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6.

Lắng nghe ước nguyện, chia sẻ mơ ước của bệnh nhi ung thư

Chị được giải cứu khỏi bẫy ‘việc nhẹ lương cao’, em viết thư cảm ơn công an

Công an tỉnh Phú Yên vừa nhận được lá thư cảm ơn từ chị Đoàn Thị Diễm Ni (trú xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa) vì đã đưa chị gái về với gia đình an toàn sau khi được giải cứu khỏi bẫy 'việc nhẹ lương cao'.

Chị được giải cứu khỏi bẫy ‘việc nhẹ lương cao’, em viết thư cảm ơn công an

Cà Mau đưa trợ lý ảo AI vào giới thiệu việc làm

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau đưa ứng dụng tổng đài trợ lý ảo AI qua để hỗ trợ người lao động về giải quyết việc làm và thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp với khẩu hiệu 'Gọi một cuộc, có việc làm'.

Cà Mau đưa trợ lý ảo AI vào giới thiệu việc làm

Đưa cô gái bị gãy chân đi cấp cứu, taxi được cảnh sát 'mở đường' thoát kẹt xe

'Trong giây phút nguy cấp mới thấy từng phút, từng giây cấp cứu người bị nạn thật là quý giá', anh Hà Văn Long (sinh năm 2004 - tài xế taxi Hãng Xanh SM) nói.

Đưa cô gái bị gãy chân đi cấp cứu, taxi được cảnh sát 'mở đường' thoát kẹt xe
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar