17/01/2017 10:03 GMT+7

Tượng danh nhân, nghề dệt zèng và thảo cầm viên mở cửa

V.HÙNG - T.LỘC - M.TRANG
V.HÙNG - T.LỘC - M.TRANG

TTO - Tượng danh nhân Lê Văn Hiến, tượng nhà thơ Hồ Xuân Hương vừa được Đà Nẵng, nghề dệt zèng ở huyện này là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và thảo cầm viên mở cửa bảo tàng động thực vật là ba tin văn hoá đáng chú ý.

Tượng Hồ Xuân Hương - Ảnh: VĂN NỞ

Khánh thành tượng danh nhân gắn với tên đường

UBND quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) vừa khánh thành tượng danh nhân Lê Văn Hiến, tượng nhà thơ Hồ Xuân Hương và bảng tên đường Ngũ Hành Sơn.

Tượng danh nhân Lê Văn Hiến (1904-1997) cao 4m được đặt tại vườn hoa trước Trung tâm hành chính quận Ngũ Hành Sơn (đường Lê Văn Hiến).

Tượng bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương (1772-1822) cao 3,1m, được đặt trên dải phân cách đầu đường Hồ Xuân Hương. Bảng chỉ dẫn tên đường Ngũ Hành Sơn cao 4m, được đặt tại đầu đường Ngũ Hành Sơn.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi - chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn - cho biết sắp đến quận triển khai tiếp 9 công trình tượng: Võ Nguyên Giáp, Sư Vạn Hạnh, Mai Đăng Chơn, Huyền Trân Công Chúa, Trần Đại Nghĩa, Minh Mạng, Võ Chí Công, Nguyễn Duy Trinh, Phan Tứ. 

Zèng được các nhà thiết kế tôn vinh trong một chương trình thời trang - Ảnh: T.Lộc

Nghề dệt zèng thành di sản phi vật thể quốc gia

Ngày 16-1, hàng nghìn người dân địa phương và quan khách đã tập trung tại thị trấn A Lưới, thuộc huyện miền núi A Lưới của tỉnh Thừa Thiên - Huế tham dự lễ đón bằng công nhận nghề dệt zèng ở huyện này là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Dệt zèng là nghề thủ công truyền thống của dân tộc Tà Ôi, kết tinh về mặt nghệ thuật lẫn kỹ thuật. Đặc biệt trong đó là kỹ thuật xâu cườm vào zèng để tạo hoa văn trên bề mặt, được xem là độc đáo và duy nhất trong hệ thống thổ cẩm ở VN...

Loại thổ cẩm đặc biệt này cũng được xem không thể thiếu trong đời sống văn hóa của các tộc người bản địa cho đến ngày nay còn tồn tại và phát triển. Những năm gần đây, zèng cũng được rất nhiều nhà thiết kế sử dụng làm chất liệu cho các bộ sưu tập thời trang. 

Thảo cầm viên Sài Gòn mở cửa Bảo tàng động - thực vật

Thảo cầm viên Sài Gòn vừa khánh thành Bảo tàng động - thực vật phục vụ Tết Đinh Dậu 2017 và sẽ mở cửa suốt trong dịp Tết Nguyên đán.

Bảo tàng có diện tích 530m2, là nơi trưng bày tiêu bản của các loài động vật, thực vật và nấm - gồm 140 loài thực vật quý hiếm, 170 loài động vật với 350 tiêu bản, trong đó có nhiều loài quý hiếm của Việt Nam và thế giới như hổ Đông Dương, tê giác trắng, trĩ sao, bồ nông, già đẫy lớn, báo hoa mai, bò tót... 

Cũng trong dịp đón Tết cổ truyền năm nay, Thảo cầm viên Sài Gòn sẽ giới thiệu với người dân thành phố một số động vật mới.

Đó là hai chú hổ Belgan con mới được sinh tại đây, một chú hà mã con 8 tháng tuổi có trọng lượng 150kg, một gia đình linh cẩu đốm - loài thú châu Phi - với một thành viên nhỏ cũng vừa ra đời, và hai chú lạc đà Alpaca hiền lành, thân thiện của vùng Nam Mỹ.

V.HÙNG - T.LỘC - M.TRANG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Một ngày sau lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại diễn ra ở Nga ngày 9-5, dư âm vẫn còn nguyên vẹn trong lòng ông Vũ Mạnh Cường.

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp  lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

‘Khán giả không bao giờ quay lưng với một thứ nghệ thuật hay. Có người nói sân khấu chết rồi; tôi lại cho rằng sân khấu không bao giờ chết, mà do các nghệ sĩ chết’.

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

Trong triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên 'là Hương 2025', họa sĩ Nguyễn Thu Hương trình bày sắp đặt hơn 150 tranh acrylic và 400 đĩa gốm, 150 bình gốm thể hiện cá tính sáng tạo, cảm xúc nghệ thuật riêng.

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

PGS.TS Phạm Văn Tình - chuyên gia về ngôn ngữ học, phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Việt Nam học, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam học - đột ngột qua đời sáng sớm nay, 10-5.

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Cuốn sách 'Ăn xanh sống lành' vừa được đầu bếp Trần Lê Thanh Thiện giới thiệu đến mọi người, gửi thông điệp: Ăn chay không đơn thuần vì tôn giáo, mà vì sức khỏe an lành của chúng ta.

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an

Đơn vị tổ chức mô phỏng bắn súng thần công ở khu vực Kỳ đài Huế được yêu cầu cung cấp các loại tài liệu, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của loại pháo cho Công an TP Huế.

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar