09/12/2015 21:31 GMT+7

Tượng đài Mẹ VN anh hùng 411 tỉ đồng đoạt huy chương vàng

V.V.TUÂN - NAM TRẦN
V.V.TUÂN - NAM TRẦN

TTO - Bức tượng đài bà Mẹ Việt Nam anh hùng của tác giả Đinh Gia Thắng tại tỉnh Quảng Nam, có tổng vốn đầu tư hơn 411 tỉ đồng, được trao huy chương vàng tại Triển lãm mỹ thuật Việt Nam năm 2015.

Tượng đài bà Mẹ Việt Nam anh hùng của Đinh Gia Thắng đoạt huy chương vàng - Ảnh: BTC cung cấp

Chiều tối ngày 9-12, tại Hà Nội Ban tổ chức Triển lãm mỹ thuật VN công bố giải thưởng và khai mạc Triển lãm mỹ thuật VN 2015.

Hai tác phẩm Tượng đài bà Mẹ Việt Nam anh hùng của Đinh Gia Thắng và tranh Khắc gỗ "Adi đà phật" của Nguyễn Khắc Hân được trao huy chương vàng.

BTC cũng trao 4 huy chương bạc cho các tác phẩm: Phiên chợ chiều (tượng tròn, bằng đồng mạ) của Phạm Thái Bình; Chiều biên giới (sơn dầu) của Trần Huy Oánh; Lên đồng (sơn mài) của Trần Quốc Giang; Rùa biển (tượng tròn, hàn sắt) của Vũ Quang Sáng. Ngoài ra, 12 huy chương đồng và 20 giải khuyến khích cũng được trao cho các tác phẩm xuất sắc.

Các vị đại biểu tham quan phòng trưng bày các tác phẩm tại triển lãm. Ảnh: Nam Trần

Chia sẻ với BTC về tượng đài bà Mẹ Việt Nam anh hùng lớn nhất cả nước, nhà điêu khắc Đinh Gia Thắng cho biết:

“Tôi rất bất ngờ và thực sự xúc động! Những nỗ lực lao động sáng tạo nghệ thuật và làm việc hết sức mình đối với một đề tài có ý nghĩa lớn lao trong gần 10 năm của tôi đã được ghi nhận...

Mẹ là suối nguồn mênh mông, vô tận, Mẹ là linh hồn của non sông đất nước và hình tượng về Mẹ sẽ lan tỏa vào núi sông bờ cõi của người Việt. Đi suốt dọc chiều dài của đất nước thì núi non điệp trùng vẫn luôn như có hình ảnh Mẹ hiền Tổ quốc ẩn hiện và hóa thân vào đó. Những đứa con của mọi miền Tổ quốc luôn hướng về Mẹ với tình cảm yêu thương, kính trọng nhất.

Cảm xúc trào dâng đó đã làm lóe sáng trong tôi bản giao hưởng trầm hùng với nhịp điệu, tiết tấu lúc cao, lúc thấp, kết nối liên tục và được chuyển tải với ngôn ngữ điêu khắc như một dòng chảy, với điểm nhấn ở giữa là hình tượng Bà Mẹ, với vách đá hai bên là gương mặt những người con của mọi miền đất nước, được Mẹ ôm ấp vào lòng.

Cả khối tượng gắn kết với hồ nước rộng. Nước chảy từ hai vách đá bên Mẹ xuống tầng hồ và tràn liên tục, tượng trưng cho sự tận hiến của Mẹ hiền đối với Tổ quốc không bao giờ vơi cạn”.

Còn tác giả Nguyễn Khắc Hân lại gửi gắm triết lý nhân sinh quan sâu sắc qua tác phẩm tranh Khắc gỗ Adi đà phật:

“Với một xã hội mà mọi thứ đang bị đảo lộn như hiện nay, tôi làm tác phẩm này với hy vọng mọi người nên nhìn lại chính mình, về những gì mình đã làm, như tội ác, lòng ích kỷ hay sự tham lam trong mỗi chúng ta.

Những điều đó đã dẫn dắt tôi đến đạo Phật, ở đó tôi hi vọng đạo Phật sẽ hướng con người ta đến với điều thiện, lòng khoan dung, cao hơn nữa là tính chân thiện mỹ, một vẻ đẹp dung dị và rất nhân văn của đạo Phật”.

Tranh Khắc gỗ: "Adi đà phật "của Nguyễn Khắc Hân đoạt huy chương vàng - Ảnh: BTC cung cấp
Hai huy chương vàng được trao cho hai tác giả Nguyễn Khắc Hân với tác phẩm A di đà phật và Đinh Gia Thắng với tác phẩm Tượng đài bà Mẹ Việt Nam anh hùng - Ảnh: Nam Trần
Các vị đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại phòng trưng bày triển lãm - Ảnh: Nam Trần
V.V.TUÂN - NAM TRẦN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Học dạy con như người mẹ nông dân của thần đồng Trần Đăng Khoa

Có người đã gọi người mẹ là người nghệ sĩ đầu tiên của các con mình. Bà mẹ của Trần Đăng Khoa rất xứng với danh hiệu cao quý ấy. Bà đã có công đầu trong việc nuôi dưỡng mầm mống nghệ thuật trong các con.

Học dạy con như người mẹ nông dân của thần đồng Trần Đăng Khoa

Hàng nghìn người 'đội mưa' đón xá lợi Đức Phật về chùa Phúc Sơn

Ngày 23-5, hàng nghìn phật tử và người dân từ nhiều địa phương đã đổ về chùa Phúc Sơn (Bắc Giang) để cung rước xá lợi Đức Phật.

Hàng nghìn người 'đội mưa' đón xá lợi Đức Phật về chùa Phúc Sơn

Khi ngồi thiền, bạn là một người bình thường và cũng là Phật

Thiền sư Shunryu Suzuki, người gieo hạt mầm thiền Tào Động tại phương Tây, đã giảng rằng khi ta có được một sự yên bình trọn vẹn trong thực hành thiền, ta không chỉ là ta nữa mà là cả thế giới, toàn thể vũ trụ và là một vị Phật.

Khi ngồi thiền, bạn là một người bình thường và cũng là Phật

Tạm dừng tu bổ 5 biệt thự khu lầu Bảo Đại ở Nha Trang do vướng pháp lý

5 biệt thự tại khu lầu Bảo Đại ở Cầu Đá (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) tạm dừng tu bổ, do cơ quan chức năng đang làm việc với chủ đầu tư để gỡ vướng pháp lý.

Tạm dừng tu bổ 5 biệt thự khu lầu Bảo Đại ở Nha Trang do vướng pháp lý

Diễn viên Mai Châu, bà Nghị Quế của điện ảnh Việt Nam, qua đời

Diễn viên Mai Châu - người gây ấn tượng với vai bà Nghị Quế trong phim Chị Dậu - qua đời ở tuổi 98 lúc 3h10 sáng 24-5.

Diễn viên Mai Châu, bà Nghị Quế của điện ảnh Việt Nam, qua đời

Không có người, vũ trụ sẽ thiếu những câu chuyện sâu sắc

Trong một buổi giao lưu về sách Bạn là vũ trụ, nhà nghiên cứu Nhật Chiêu cho rằng vũ trụ là đại dương và con người là những ngọn sóng nhấp nhô. Ý thức của con người góp phần định hình nên vũ trụ.

Không có người, vũ trụ sẽ thiếu những câu chuyện sâu sắc
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar