28/03/2018 10:09 GMT+7

Tượng 12 con giáp không đẹp, chẳng hay ho gì hết!

T.THẮNG - T.HUYỀN  - Q.THI - V.V.TUÂN
T.THẮNG - T.HUYỀN - Q.THI - V.V.TUÂN

TTO - Các bức tượng 12 con giáp đặt trong khu du lịch quốc tế Hòn Dáu (Hòn Dấu - Đồ Sơn, TP Hải Phòng) bỗng đột ngột... nổi tiếng trước làn sóng bình luận của cư dân mạng xã hội.

Tượng 12 con giáp không đẹp, chẳng hay ho gì hết! - Ảnh 1.

Công ty cho người lấy quần tắm che điểm “nhạy cảm” trên bức tượng - Ảnh: TIẾN THẮNG

Muốn có được những tác phẩm nghệ thuật chất lượng thì phải có giám tuyển và hội đồng nghệ thuật, như vậy mới không xảy ra tình trạng như

Họa sĩ LÊ THIẾT CƯƠNG

Trong khi nhà điêu khắc Trần Minh Tuấn - cha đẻ của các bức tượng - cho rằng ông tạo ra nude này "để ca ngợi vẻ đẹp đầy đủ, nguyên lành của chính con người chúng ta", có những du khách đến xem tượng lại phản ứng về sự phản cảm của các bức tượng khi các điểm "nhạy cảm" được tạc thô kệch.

Theo ông Hoàng Văn Thiềng - chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Du lịch quốc tế Hòn Dấu, về mặt cá nhân ông thấy các bức tượng này thể hiện được ý nghĩa văn hóa phồn thực và tạo nét mới, nét độc đáo cho khu du lịch của mình nên quyết định trưng bày.

Dù vậy, trước những phản ứng trái chiều của dư luận cũng như đáp ứng yêu cầu từ cơ quan chức năng của TP Hải Phòng, lãnh đạo công ty quản lý khu du lịch này đã quyết định dùng những chiếc quần tắm che lại các điểm "nhạy cảm" trên các bức tượng .

Việc mặc quần cho tượng này lại khiến nhiều người tiếp tục phản ứng vì giải pháp che đậy thiếu thẩm mỹ, nhìn phản cảm hơn hẳn những bức tượng trong tình trạng trần trụi.

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 27-3, ông Phạm Văn Luân - chánh thanh tra Sở Du lịch Hải Phòng - cho biết trong thời gian tới, sở sẽ tiếp tục yêu cầu công ty bố trí, sắp xếp không gian riêng để trưng bày các bức tượng và có biển cảnh báo, giới hạn tuổi tham quan khu trưng bày này.

Tượng 12 con giáp không đẹp, chẳng hay ho gì hết! - Ảnh 3.

Không bàn chuyện phơi bày hay che đậy các điểm nhạy cảm, ở góc độ chuyên môn, điêu khắc gia Hoàng Tường Minh nhận định: "Nhìn những bức tượng đó, tôi không hiểu họ muốn chuyển tải gì.

Tính chất trang trí cũng không có, vì nó không đẹp. Về mặt ý tưởng thì chẳng đâu vào đâu, không ăn nhập vào nội dung gì. Nếu nói kết hợp tượng 12 con giáp với văn hóa phồn thực thì tôi thấy đó chẳng phải.

Không phải tạc tượng như vậy thì gọi là văn hóa phồn thực. Tôi nghĩ những tượng như vậy không nên bày nơi công cộng vì không đẹp, nhìn thấy chẳng hay ho gì hết".

Cùng quan điểm với điêu khắc gia Hoàng Tường Minh, họa sĩ Lê Thiết Cương cho rằng tư duy đầu thú mình người và chất liệu điêu khắc đá không mới. "Mục đích cuối cùng của làm nghệ thuật là làm đẹp. Tuy nhiên, những bức tượng ở Hòn Dáu không đẹp, phản cảm thì nên bỏ".

TTO - "Tất cả chúng ta dù là ai, con giáp nào thì đều được tạo hóa ban tặng cho một thân hình da thịt hoàn mỹ, đẹp đẽ, là một kiệt tác của thiên nhiên".

T.THẮNG - T.HUYỀN - Q.THI - V.V.TUÂN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Phim tài liệu về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dự án ‘Tái thiết Làng Nủ’ được trao giải A

Phim tài liệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực của Điện ảnh Quân đội, dự án Tái thiết Làng Nủ của nhóm kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào, sách của ông Nguyễn Thế Kỷ… được trao giải cao nhất.

Phim tài liệu về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dự án ‘Tái thiết Làng Nủ’ được trao giải A

Con trai nhạc sĩ Văn Cao kể về bài hát Ca ngợi Hồ Chủ tịch

Ông Văn Thao, con trai nhạc sĩ Văn Cao, kể về 'Ca ngợi Hồ Chủ tịch', một trong những bài hát hay nhất viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chương trình 'Người là niềm tin tất thắng'.

Con trai nhạc sĩ Văn Cao kể về bài hát Ca ngợi Hồ Chủ tịch

Lắng đọng chương trình 'Từ Làng Sen đến TP.HCM'

Nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao từ Lễ hội Làng Sen toàn quốc dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại ấn tượng sâu sắc.

Lắng đọng chương trình 'Từ Làng Sen đến TP.HCM'

Người con muôn nẻo quê hương về Kim Liên dịp sinh nhật Bác

Dưới hàng cây rợp bóng mát, đi giữa hương sen thơm ngát, người con muôn nẻo quê hương cùng về thăm quê Bác Hồ, Nghệ An trong dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người con muôn nẻo quê hương về Kim Liên dịp sinh nhật Bác

Trường Sa nhớ ơn Bác qua nhiếp ảnh

70 bức ảnh của bảy tác giả thuộc Hội Nhiếp ảnh TP.HCM được giới thiệu trong Triển lãm Trường Sa nhớ ơn Bác tại Đường sách TP.HCM.

Trường Sa nhớ ơn Bác qua nhiếp ảnh

Bình Dương khởi công khu lưu niệm cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Khu lưu niệm cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, được tỉnh Bình Dương đầu tư bài bản.

Bình Dương khởi công khu lưu niệm cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar