31/03/2012 00:10 GMT+7

Tuổi già không hiu quạnh

NGUYỄN NGỌC HÀ
NGUYỄN NGỌC HÀ

TT - Cha mẹ nuôi con cái trưởng thành, dựng vợ gả chồng... Niềm vui của ông bà kế đó là chăm sóc các cháu. Khi cháu lớn lên, trưởng thành, ông bà sẽ rơi vào những chuỗi ngày dài trống trải. Và niềm vui của họ khi đó là gì?

Bà Trần Thị Mai, 57 tuổi (Q.5, TP.HCM) than: “Mẹ tôi gần 90 tuổi nhưng cứ thích làm việc nhà như rửa chén, chà sàn nhà vệ sinh... Sợ bà cụ làm việc quá sức hoặc sẩy chân té, chúng tôi ngăn cản. Thế là gây gổ, bà cụ khóc lóc đòi vào nhà dưỡng lão”! Ông Phương, 47 tuổi (Q.1, TP.HCM), lại bực bội: “Nhà cửa có thiếu thốn gì, vợ chồng tôi đi làm, các con đang học đại học, cụ chỉ cần ở nhà ăn ngủ. Vậy mà cứ sang nhà hàng xóm phụ đóng gói bánh kẹo gia công. Một người 77 tuổi còn đi làm, người ta sẽ nói sao về con cái?”.

Có phải ông bà cụ này làm “cực lòng” con cháu không? Hãy nghe “người trong cuộc” chia sẻ: “Người ta thường gọi tôi là cụ Ba, năm nay tôi 75 tuổi. Các con tôi đứa ở Mỹ, đứa sống tại Sài Gòn... tất cả đều có gia đình hạnh phúc, nhà cửa tươm tất, tôi không có gì bận tâm. Nhưng ở nhà hoài cũng chán. Thế là hằng ngày tôi vào chùa quét dọn. Con cái la, tôi bảo nếu không làm có lẽ tôi sẽ chết vì buồn...”. Còn cụ Mạnh, 70 tuổi (Q.10, TP.HCM) cho biết: “Vợ tôi chết hơn 10 năm rồi, cuộc sống khá trống trải. Mỗi tối, tôi đến vũ trường khiêu vũ cùng mấy bà bạn già, uống chút rượu. Cũng vui lắm! Về nhà dễ ngủ, sáng hôm sau đọc sách, xem tivi”...

Bên cạnh đó, nhiều cụ tìm những thú vui “ít tiền” và đỡ khiến con cái lo lắng, như cụ Hoàng (Q.3, TP.HCM), cứ 3g30 sáng cụ đi bộ ra công viên Tao Đàn tập dưỡng sinh rồi về nhà lúc 5g30, dọn dẹp nhà cửa, phụ con cái bán tạp hóa. Đã hơn 70 tuổi, cụ trông vẫn khỏe khoắn, vui vẻ và linh hoạt trong việc bán hàng và thối tiền cho khách. Con cháu có cha mẹ già nua nhiều lúc bực bội với những thú vui được xem là “dở hơi” của họ. Một số “nhốt” ông bà cha mẹ già ở nhà. Số khác hiểu biết hơn, cảm thông với người già. Ông Khôi, con trai cụ Mạnh, bộc bạch: “Mẹ tôi mất lâu rồi. Ba tôi cả đời cực khổ vì con cái. Nay ông thích trở lại vũ trường, tìm vui bên bạn già cũng tốt thôi. Ông có cuộc sống riêng, mình phận làm con không được cản”...

Theo TS Lê Vinh Quốc, khoa tâm lý giáo dục Trường đại học Sư phạm TP.HCM: “Người già luôn cần niềm vui để sống lâu, sống khỏe và sống có ích. Niềm vui đó có thể tìm thấy trong các thú chơi như chăm sóc cây cảnh, tập dưỡng sinh, khiêu vũ... hoặc trong các lao động vừa sức như quét dọn nhà thờ, làm công quả tại chùa... Người lớn tuổi trí thức còn đọc sách, nghiên cứu khoa học... Vì thế con cháu không nên ngăn cản ông bà cha mẹ đi tìm cho mình niềm vui, chỉ nên dõi theo các cụ và ngăn cản nếu những hoạt động trên quá sức, có thể tổn hại đến sức khỏe”.

NGUYỄN NGỌC HÀ

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Trước làn sóng "bỏ phố về quê", họ chọn cách giữ quê hương trong trái tim và bám trụ lại TP.HCM để gây dựng gia đình, tiếp tục theo đuổi những giấc mơ thời son trẻ.

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Mẹ tôi kể ông ngoại tôi như vầng trăng khuất sau mây, để lại khoảng trời thương nhớ khi tôi còn là mầm xanh chưa kịp hé.

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Phép bù trừ xây dựng gia đình hạnh phúc

Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM tuyên dương "Gia đình văn hóa, hạnh phúc tiêu biểu" năm 2025 toàn TP.

Phép bù trừ xây dựng gia đình hạnh phúc

Đám cưới đặc biệt bên giường bệnh

Trong Ngày Gia đình Việt Nam 28-6, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM thông tin về một đám cưới xúc động đã diễn ra tại bệnh viện.

Đám cưới đặc biệt bên giường bệnh

Vợ chồng cùng vượt sóng thất nghiệp

Thất nghiệp, khi rớt trúng ở độ tuổi trung niên, không chỉ là cú sốc nghề nghiệp mà còn tiềm ẩn nguy cơ rạn nứt trong đời sống hôn nhân.

Vợ chồng cùng vượt sóng thất nghiệp

Yêu là phải biết ghen?

Tôi có một chị bạn nhắn tin nhờ tôi nghe tâm sự xem chị hành xử như vậy đúng hay sai. Khi chồng đi công tác xa về, chị ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ trên quần áo của anh.

Yêu là phải biết ghen?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar