16/11/2013 14:56 GMT+7

Tưng bừng lễ hội Văn hóa Ẩm thực Việt - Hàn

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Sáng 16-11, đông đảo bạn trẻ đã có mặt tại khu vườn ngoài trời của khách sạn Calidas, tòa nhà Keangnam Garden (Mễ Trì - Hà Nội) để tham dự lễ hội Văn hóa Ẩm thực Việt - Hàn 2013.

Phóng to
Người dân hào hứng tham gia chế biến kim chi được tổ chức trong lễ hội - Ảnh: Tiến Thắng

Đây là sự kiện do Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Phát triển Nông thôn Hàn Quốc, Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tổ chức.

Với khoảng 50 gian hàng của các doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc bày bán các mặt hàng nông sản, món ăn tiêu biểu của mỗi quốc gia. Khoảng 150 mặt hàng đa dạng như kim chi, nhân sâm, các loại sốt, trà chanh, các loại rượu... Đặc biệt, người tiêu dùng còn được trực tiếp trải nghiệm văn hóa ẩm thực Hàn Quốc thông qua việc thưởng thức miễn phí các món ăn được chế biến trực tiếp tại các gian hàng.

Khác với mọi năm, năm nay lễ hội không do Đại sứ quán Hàn Quốc đứng ra tổ chức các gian hàng bày bán mà do chính những nhà hàng Hàn Quốc trên địa bàn TP Hà Nội tham gia chế biến.

Song song với những món ăn ẩm thực là các chương trình biểu diễn trên sân khấu, với những tiết mục do các ban nhạc đến từ Hàn Quốc như Seoul Pops, nhóm Vĩ cầm Alice và sự góp phần của nhóm nhảy nổi tiếng Việt Nam St. 319, chương trình biểu diễn thời trang áo dài - hanbok và chiếu phim Hàn Quốc ngoài trời với hai bộ phim “Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7” và “Thuật xem tướng”.

Phóng to
Du khách thưởng thức miễn phí các món ăn truyền thống của Hàn Quốc tại ngày hội - Ảnh: Tiến Thắng
Phóng to
Ngoài các món ăn đa dạng, du khách tham dự còn được thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sĩ Hàn Quốc, Việt Nam biểu diễn - Ảnh: Tiến Thắng

Ban tổ chức cho biết, toàn bộ số tiền lợi nhuận thu được từ việc bán vé vào cửa (10.000 đồng/vé) sẽ được quyên góp cho Quỹ Vì người nghèo Việt Nam, ủng hộ trực tiếp cho đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt vừa qua.

Trong lễ hội năm ngoái, với khoảng 70 ngàn khách tham quan, ban tổ chức đã ủng hộ được 19.000 USD cho quỹ người nghèo Việt Nam.

Lễ hội văn hóa ẩm thực Việt Nam - Hàn Quốc 2013 sẽ diễn ra từ ngày 16 đến hết ngày 17-11.

TIẾN THẮNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

48 năm bún riêu nấu củi, ngày bán trăm tô, bún nhiều gấp đôi nơi khác

Trong con hẻm 72 trên đường Bành Văn Trân, quận Tân Bình, TP.HCM có một quán bún riêu khá đặc biệt, bởi được nấu bằng bếp củi trong 48 năm qua.

48 năm bún riêu nấu củi, ngày bán trăm tô, bún nhiều gấp đôi nơi khác

Bắt trend ‘anh Long’ đón G-Dragon đến Việt Nam

Không chỉ bùng nổ, lan tỏa trên mạng xã hội, thông tin nam ca sĩ G-Dragon đến Việt Nam trong tháng 6 tới còn trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho các thương hiệu F&B.

Bắt trend ‘anh Long’ đón G-Dragon đến Việt Nam

Tết Đoan ngọ mùng 5-5, AFN dạy làm bánh bá trạng Phúc Kiến

Một loại bánh không thể thiếu trong ngày Tết Đoan ngọ (5-5 âm lịch) với người Hoa là bánh bá trạng (còn gọi là bánh ú). Kênh ẩm thực AFN chia sẻ công thức làm bánh truyền thống bá trạng Phúc Kiến nổi tiếng.

Tết Đoan ngọ mùng 5-5, AFN dạy làm bánh bá trạng Phúc Kiến

Lên núi Cấm ăn bánh xèo rau rừng đầu mùa mưa

Thưởng thức bánh xèo rau rừng núi Cấm rất thú vị, đặc biệt vào thời điểm đầu mùa mưa, bởi lúc này rau rừng tươi non hơn sau khi được tắm tưới bởi vài cơn mưa.

Lên núi Cấm ăn bánh xèo rau rừng đầu mùa mưa

Thương nhớ những mùa trâm chín miền Tây

Đầu tháng 5 hằng năm, khi những cơn mưa chuyển mùa lác đác đổ xuống, báo hiệu một mùa trâm nữa lại về. Những mùa trâm chín không chỉ gắn liền với tuổi thơ của bọn trẻ con ở miền Tây, mà còn là nguồn thu nhập lớn của người dân vùng Bảy Núi, An Giang.

Thương nhớ những mùa trâm chín miền Tây

Mối cánh rừng Trường Sơn: Món đại ngàn ngon nức nở

Tháng 5, khi những cơn mưa dông đầu mùa rải đều lên tán rừng rậm rạp miền Tây Quảng Nam, cũng là lúc núi rừng Trường Sơn như cựa mình thức dậy sau giấc ngủ dài mùa nắng.

Mối cánh rừng Trường Sơn: Món đại ngàn ngon nức nở
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar